Đón chào mùa xuân mới – xuân Mậu Tý – các chương trình tổ chức sinh hoạt nơi mỗi Giáo xứ tại Giáo hạt Bảo Lộc mang những màu sắc khác nhau, nhưng tất cả đều chuyển tải một mục đích: tạo một bầu khí vui tươi, trẻ trung, lành mạnh cho mọi lớp tuổi trong những ngày nghỉ tết. Hầu hết những điểm vui xuân của các Giáo xứ đều khai mạc vào ngày mồng 2 tết, sau Thánh lễ cầu nguyện cho ông bà, tổ tiên…


Tại Giáo xứ Cát Tiên năm nay lần đầu tiên tổ chức hội xuân, số gian hàng trò chơi không nhiều nhưng cũng đã thu hút rất đông thanh thiếu niên trong Giáo xứ và địa phương tới tham dự. Điều đáng lưu ý là những người đứng ra phụ giúp với Cha sở tổ chức là những sinh viên của Giáo xứ về nghỉ tết. Các anh chị đã dành những thời của riêng mình để lo trang trí, sắp xếp giải thưởng và điều hành các trò chơi… Nhờ những con người trẻ năng động và nhiệt tình này, khuôn viên Nhà Thờ Cát Tiên tối mồng hai tết đã rộn rã tiếng cười, nhộn nhịp hẳn lên. Giáo xứ Đạteh không tổ chức các gian hàng nhưng có sổ xố Tombola. Hội xuân của các Giáo xứ mới như Suối Mơ, Đức Thanh…cũng sôi nổi không kém. Riêng hai điểm hội xuân của Giáo họ B’sumrăc và Giáo xứ Tân Rai đã được các Cha tổ chức dành riêng cho Giáo dân người dân tộc Thượng. Cũng rất nhiều gian hàng trò chơi dành cho thiếu nhi… và cả người lớn! Mọi người đều được phát vé để tham gia, khi ra về trên tay ai cũng có giải thưởng. Tại B’sumrăc Cha phụ trách cùng Ban phần việc đã dành thời gian đến thăm và tặng quà cho những người neo đơn, ốm đau. Tại Giáo xứ Tân Rai, ngoài những trò chơi, văn nghệ, Cha sở còn tổ chức giải đấu bóng chuyền giữa các Giáo họ, đoàn thể trong Giáo xứ. Các Giáo xứ Tân Bùi, Thánh Tâm (LT), Thánh Mẫu, Thượng Thanh, Gh. Kytô… năm nay cũng tổ chức hội xuân.



Nguyễn Thành Trung









