Như thường lệ, hằng năm vào Mùa Vọng và Mùa Chay, các Cha Hạt Đức Trọng đã cùng nhau tới các Giáo xứ, Giáo họ trong Hạt để giúp các hối nhân lãnh bí tích giao hòa để chuẩn bị mừng lễ Phục Sinh. Đây là truyền thống quí hóa của Hạt Đức Trọng do Cha Quản Hạt Giuse Nguyễn Văn Bảo lãnh đạo : các Cha luôn hăng say, sẵn sàng đi giúp các Giáo xứ, Giáo họ để bà con giáo dân chuẩn bị tâm hồn mừng các ngày lễ lớn. Năm nay, các Cha đã hăng hái, sốt sắng giúp các giáo dân dọn tâm hồn tốt đẹp để lãnh nhận bí tích Thánh Thể.

Các xứ đạo như Kim Phát, Thanh Bình, An Hòa, Nghĩa Lâm,Liên Khương,Lán Tranh, Tùng Nghĩa, Phú Sơn đều được các Cha trong Hạt Đức Trọng đến giúp. Bà con giáo dân các Xứ, các Giáo họ đi lãnh nhận bí tích hòa giải rất đông. Điều này chứng tỏ bà con giáo dân rất yêu mến Chúa, giữ luật Chúa và yêu quí bí tích Hòa giải và các bí tích, đặc biệt lãnh nhận mình Máu Thánh Chúa. Những nơi có anh chị em Dân tộc, hình ảnh đông đảo bà con Dân tộc Thiểu số đi lãnh nhận bí tích Giao hòa làm cho các Cha rất hạnh phúc vì biết rằng bà con giáo dân còn rất sùng đạo, luôn lắng nghe lời Chúa, thực hành lời Chúa và tôn trọng Giáo huấn của Giáo Hội.

Sáng thứ ba ngày 24/03/2015, các Cha giúp Giáo xứ Lán Tranh. Bà con giáo dân tham dự đông đảo. Một ngôi Nhà Thờ dâng kính thánh Giuse Thợ đang sắp hoàn thành. Nhà thờ mới đồ sộ, hoành tráng giữa khu đất cao thuộc ranh giới của xã Hoài Đức, Lâm Hà. Lán Tranh đã có rất nhiều thay đổi: đường sá tốt hơn, điện được kéo khắp nơi và vườn cà phê bạt ngàn xanh tươi…

Sáng ngày thứ năm 26/03/2015, các Cha giúp Họ giáo Phitô và chiều Rơlơm. Phitô là một Giáo họ có hơn 2.000 anh chị em Dân tộc. Do đó, một Nhà thờ sẽ được xây dựng một ngày gần đây trên khu đồi xã Phitô, nằm tại khu vực thôn Riôngtô, Lâm Hà. Bà con giáo dân sẽ có nơi qui tụ, đọc kinh, dâng lễ, lãnh nhận các bí tích và động viên nhau sống hài hòa đạo đời.

Mùa chay năm 2015 đã sắp tới tuần cao điểm là Tam Nhật Thánh để đón mừng Lễ Phục Sinh trong Năm Tân Phúc Âm hóa các Giáo xứ và Cộng Đoàn Những Người Sống Đời Thánh Hiến. Một Mùa Chay mang nhiều ý nghĩa tốt đẹp: thánh thiêng và sốt sắng.

LÁN TRANH, LÂM HÀ

Cao nguyên rừng núi xanh xanh

Mùa mưa sương mù giăng đầy

Nắng lên sợi nắng vương dầy

 

Lán Tranh cà phê mầu xanh

Bạt ngàn nương rẫy mây xanh

Cỏ may hoa trắng tràn đầy…

 

Nhớ những năm xưa :

Hai bên đường đầy cỏ tranh

Nhà cửa lều túp mong manh

Mùa mưa đường đi tròng trành.

 

Rồi ngày hôm nay :

Lán Tranh da thịt đổi thay

Nhà nhà gạch ngói xây mau

Đường sá tráng nhựa đẹp mầu.

 

Lán Tranh hôm nay đẹp xinh

Nhà thờ bừng sáng bình minh

Giáo xứ Lán Tranh nhiệt tình

Dân Tộc cũng như người Kinh

 

Hân Hoan yêu thương chung tình

Xây dựng thôn xã giầu đẹp

Nhà thờ nhà xứ an bình.

 

Tương lai ngày mai :

Lán Tranh tay trong bàn tay

Đạo đời hiệp nhất chung xây

Mọi người yêu thương tròn đầy.

 

Cao nguyên cỏ xanh cây xanh

Đêm nay mười lăm trăng đầy

Nhà thờ lóng lánh trăng sáng

Mọi người ước nguyện an khang.

Linh mục Nguyễn Hưng Lợi  DCCT