Như thường lệ mỗi tháng các Cha Hạt Đức Trọng, Đà Lạt đều qui tụ về giáo xứ An Hòa, Đức Trọng, giáo xứ do Cha Quản Hạt Giuse Nguyễn Văn Bảo đang coi sóc để cùng nhau tĩnh tâm và có những quyết tâm cho tháng mới. Tháng 01/2011, Các Cha Don Bosco mừng lể Bổn Mạng thánh tổ của mình, nên Cha xứ Nghĩa Lâm đã mời Các Cha Hạt Đức Trọng về tĩnh tâm tại giáo xứ Nghĩa Lâm.

Tĩnh tâm là cơ hội, là dịp thuận tiện để các Cha gặp gỡ Chúa, và gặp gỡ nhau để chia sẻ, để trao đổi những kinh nghiệm mục vụ và trao đổi những thông tin của Địa phận, của Hạt cho nhau. Sáng nay ngày 03/01/2011, tất cả các Cha Hạt Đức trọng đều có mặt để tĩnh tâm tháng : gặp gỡ Chúa trong giờ chầu, lãnh nhận bí tích hòa giải và cùng nhau trao đổi kinh nghiệm mục vụ và giúp nhau thăng tiến trong đời sống thiêng liêng. Các Cha Hạt Đức Trọng đã sống hiệp nhất, yêu thương nhau không phân biệt Triều và Dòng.

Cha Giám Quản Phaolô Lê Đức Huân từ Bảo Lộc về Đà Lạt cũng ghé qua thăm các

Cha Hạt Đức Trọng và chia sẻ với các Cha một số thông tin của Giáo phận Đà Lạt.Sự hiện diện của Cha Giám Quản nói lên tình huynh đệ của Linh mục đoàn Đà Lạt và nói lên sự quan tâm của Ngài đối với anh em Linh mục trong Địa phận.

Các Cha Hạt Đức Trọng đã quì bên nhau trước Thánh Thể và trước mặt Chúa Các Cha đã tâm sự với Chúa, và mỗi Cha đều có những quyết tâm cho một tháng mới. Hôm nay cũng là ngày đầu năm mới dương lịch 2011, ngày Thiên Chúa mạc khải tên của Ngài cho nhân loại. Ngài là Emmanuen, Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta. Tên Giêsu khiến mọi gối phải bái quỳ thờ lạy. Ngài mang tình thương và ơn cứu độ cho con người.

Các Cha Don Bosco nhân dịp đón mừng Thánh Quan Don Bosco đến Việt Nam từ ngày 16/01/2011-01/02/2011 đã có chương trình hành hương kính viếng Thánh Quan Don Bosco một cách cụ thể.

Thánh Don Bosco đã viết :” Cha nguyện hứa với Chúa là cho đến hơi thở cuối cùng cha vẫn muốn sống cho các trẻ nghèo khổ của Cha “. Thánh nhân cũng đã để lại câu nói rất thời danh :” DA MIHI ANIMAS, CETERA TOLLE “ ( Xin cho con các linh hồn.Còn những sự khác, xin Chúa cứ lấy đi “.

Một bữa trưa thịnh soạn đã được Cha xứ và Cộng Thể Don Bosco Nghĩa Lâm khoản đãi Các Cha trong tình huynh đệ yêu thương dạt dào. “ Kìa xem anh em sống chung một nhà…”.

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi  DCCT