Sau những ngày lo Mùa Chay và vừa mừng Đại Lễ Phục Sinh, sáng thứ hai ngày 5/4/2010, các Cha hạt Đức Trọng gồm 26 Cha đã về Nhà xứ Nam Ban để tĩnh tâm tháng 04/2010. Đây là dịp để các Cha quỳ trước Thánh Thể cảm tạ tri ân Chúa vì những hồng ân vô giá Ngài đã ban cho các Cha và qua các Cha các giáo dân được hưởng nhờ ơn lành của Chúa.
Hạt Đức Trọng do sáng kiến của Cha Quản Hạt Giuse Nguyễn Văn Bảo và được sự đồng tình của các Cha trong Hạt : mỗi tháng không nhất thiết phải tĩnh tâm ở một nơi, nhưng Giáo xứ nào có điều kiện thuận lợi mời các Cha đến tĩnh tâm, các Cha sẽ tới Giáo xứ đó để tĩnh tâm tháng. Đúng 9 giờ 00 sáng hôm nay thứ hai ngày 05/4/2010, hai mươi sáu Cha thuộc các Giáo xứ, Giáo sở trong hạt Đức Trọng gồm ba huyện Đức Trọng, Lâm Hà, Đamrông đã cùng nhau ngồi lại với nhau trước Thánh Thể để nghe tiếng Chúa nói, dọn mình sám hối nhận lãnh Bí tích Hòa giải và sau đó chia sẻ những vui buồn, những thông tin cho nhau. Thật vậy, các Cha luôn cảm thấy phải trở lại, phải sám hối như Đức Thánh Cha Bênêđitô XVI đã gửi cho toàn thể các Linh mục trên thế giới nhân dịp mùa chay năm 2010. Các Cha luôn cần có giờ thinh lặng, suy nghĩ, tạ ơn sau những ngày giờ bận rộn với công tác mục vụ. Nên, tĩnh tâm tháng là cơ hội tốt, là dịp thuận tiện để các Cha xin lỗi và tạ ơn Chúa. Những giờ phút ngắn ngủi bên nhau trước Thánh Thể có một giá trị cao vời và là những giây phút quan trọng để các Cha hồi tưởng lại một tháng đã sống thế nào, những gì cần bổ khuyết, cần đổi mới hơn để đem lại hoa trái tốt đẹp cho giáo dân.
Thị trấn Nam Ban là một khu kinh tế mới trước kia trực thuộc Trung Ương, vì bà con ở đây tự nguyện đi xây dựng kinh tế mới, xây dựng Quê hương thứ hai, gồm những người không đạo, hoặc theo một tôn giáo nào đó, trong số ấy có cả những người Cônng Giáo thuộc các Giáo xứ trong nội thành Hà Nội như Ba Đình, Gia Lâm, Mê Linh, Trưng Vương vv…Nay, thị trấn Nam Ban đã sáp nhập với tỉnh Lâm Đồng. Thị trấn Nam Ban có rất nhiều thay đổi, đang trên đà phát triển đi lên. Từ một vùng đất hoang vu, muỗi, mòng gây sốt rét, Nam Ban ngày nay đã trở thành một thị trấn đẹp với nhiều nhà xây, trường học, trạm xá, điện lưới quốc gia đã làm cho Nam Ban thay da đổi thịt…Nam Ban có Thác Voi nổi tiếng, có Chùa Linh Ẩn thật oai phong, có Nhà thờ Nam Ban cũng tương đối hoành tráng. Giáo xứ Nam Ban từ một số giáo dân ít ỏi lúc đầu, nay Giáo xứ Nam Ban cũng phát triển tốt. Cha Giuse Nguyễn Văn Khấn hiện là Quản xứ Nam Ban đã, đang có công không ít trong việc phát triển Giáo xứ này.
Các Cha đã chia sẻ cho nhau những kinh nghiệm mục vụ và những thông tin cần thiết để hoàn thành sứ mạng mục tử của mình.
Trưa hôm nay, các Sơ Dòng Đức Bà Truyền Giáo ( Notre Dame de Mission ) đã mời các Cha tới thăm nhà tức Tu Viện của các Sơ vừa xây cất hoành tráng tại Khu Ba Đình thị trấn Nam Ban. Nhân dịp này, các Sơ đã khoản đãi các Cha một bữa cơm trưa thịnh soạn. Đúng các món ăn ngon đãi hàng tư tế. Các Cha đã vui vẻ dùng bữa và chia sẻ niềm vui với các Sơ vì các Sơ vừa xây cất xong một căn nhà mới khang trang giúp các Sơ có nơi ổn định để tu trì và phục vụ.
Các Cha về lại các Giáo xứ, Giáo sở và lại tiếp tục những ngày tháng phục vụ mới.

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT









