Như thường lệ hằng tháng, các Cha hạt Đức Trọng vẫn tụ tập tại nhà xứ An Hòa, Đức Trọng, Giáo xứ của Cha Quản Hạt Giuse Nguyễn Văn Bảo để tinh tâm với nhau vì Chúa bảo:  “Hãy lui vào nơi vắng vẻ mà nghỉ ngơi một chút”.Nên, việc tĩnh tâm hằng tháng là một luật buộc và là dịp để anh em linh mục trong hạt có cơ hội gặp gỡ nhau, trao đổi, chia sẻ những việc mục vụ trong tháng qua.

Tháng 10/2014, các Cha hạt Đức Trọng tĩnh tâm tại nhà xứ An Hòa để nói chuyện với Chúa, gặp gỡ anh em trong tình huynh đệ linh mục. Hôm nay, đúng 9 giờ 00, Đức Cha Antôn, Giám mục Giáo phận Đà Lạt tới gặp gỡ các Cha và chia sẻ những thông tin của Giáo phận. Sự hiện diện của Ngài làm ấm hẳn lên ngày tĩnh tâm. Đức Cha đã thông tin cho các Cha về tình hình Giáo phận, những việc mục vụ trong Giáo phận, đặc biệt Đức Cha loan báo sẽ phong chức Phó tế cho 11 Thầy vào cuối tuần tĩnh tâm năm của địa phận vào giữa tháng 11/2014.Đây là niềm vui chung của Giáo phận vì Giáo phận sẽ có thêm 11 Phó tế để phục vụ Giáo Hội, Giáo phận trước khi lãnh nhận sứ vụ linh mục vào tháng 06 năm 2015.

Các Cha đã tham dự giờ chầu. Đây là những giây phút cao điểm của ngày tĩnh tâm tháng. Các Cha tha hồ tâm sự với Chúa vì cả một tháng miệt mài với những công tác mục vụ của Giáo xứ, các Cha ít có dịp được ngồi bên nhau để chia sẻ công tác mục vụ và đặc biệt quỳ bên nhau trước Thánh Thể Chúa.Các Cha đã ý thức thân phận mỏng dòn của mình và chạy tới Chúa qua Bí tích hòa giải. Những giây phút ngắn ngủi bên Chúa và bên nhau rất quý, và đáng trân trọng.Bởi vì đây là những giây phút thánh.

Cha Quản hạt chia sẻ một số việc liên quan đến Giáo hạt và các Giáo xứ trong hạt Đức Trọng. Lâu lâu có dịp ghé Giáo xứ An Hòa, ai cũng nhận thấy Cha Quản hạt, các Cha phó và bà con giáo dân đang nỗ lực xây dựng Nhà thờ,Nhà xứ  Giáo xứ rất hoành tráng và thuộc loại tầm cỡ của Giáo phận Đà Lạt. Cầu xin cho công trình xây dựng Nhà Chúa của Giáo xứ An Hòa sẽ luôn được Chúa chúc lành và hoàn thành tốt đẹp. Trong tháng Mân Côi, các Cha hạt Đức Trọng cũng dành riêng cho Đức Mẹ lòng tôn kính đặc biệt.

Ngày tĩnh tâm hạt Đức Trọng đem lại cho các Cha những niềm vui, sự gắn bó huynh đệ của anh em linh mục.

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi  DCCT