Như thường lệ, mỗi tháng các Cha Hạt Đức Trọng đều tĩnh tâm với nhau để kiểm điểm lại đời sống và chia sẻ với nhau công việc mục vụ. Sáng nay, các Cha Hạt Đức Trọng qui tụ về Nhà nguyện Làng Hai, thuộc Giáo xứ Lán Tranh để tĩnh tâm tháng 11 và để tham dự nghi thức làm phép Nhà mới của các Sơ ICM dùng để nuôi dưỡng trẻ nhỏ.

Các Cha hôm nay lại có dịp quỳ bên nhau, lắng nghe lời Chúa và trò chuyện với Chúa trong Bí Tích Thánh Thể. Những giây phút ngắn ngủi nhưng thực quí hóa bởi vì suốt trong tháng các Cha bận rộn, vất vả vì công tác điều khiển Giáo xứ và công tác mục vụ liên tục, do đó, những giây phút quỳ trước Thánh Thể luôn là những giây phút giá trị. Những phút giây trước mặt Chúa, các Cha xét mình và điều chỉnh cuộc sống. Bí Tích Giao hòa luôn giúp các Cha đổi mới con người, chuyển hóa nội tâm, đổi mới con tim. Các Cha khiêm tốn đến tòa giải tội để xin Chúa thứ tha những lỗi lầm những khiếm khuyết hầu có những quyết tâm tốt hơn cho một tháng mới…Đức cố Hồng Y Carlo Martini đã viết về sự hoán cải như sau :” Hoán cải mời gọi chúng ta cứu xét kỹ lưỡng những thất bại và tình trạng chậm trễ của chúng ta, nhưng cũng đặt chúng ta trước sự hiện diện của Chúa Kitô, Đấng lớn hơn cả con tim của chúng ta. Nhờ sự phục sinh, Chúa Kitô đã đánh bại sự dữ trong chúng ta và trong thế giới. Xét dưới khía cạnh như một lời kêu gọi hoán cải, Công đồng đối thoại với thế giới này. Trong những năm qua, Công Đồng luôn dẫn dắt chúng ta tiến lên. Đó không phải là một kỷ niệm trong quá khứ nhưng là một hy vọng cho tương lai “.

Sự khiêm nhường và hiền lành luôn là động lực mạnh mẽ giúp các Cha sống giữa thế gian nhưng không thuộc về thế gian. Các Cha rất vui, hạnh phúc vì có những giây phút bên nhau sau những ngày vất vả với công việc thường ngày.

Làng Hai đã thay đổi rất nhiều, vườn cà phê xanh um bạt ngàn, đường nhựa chạy dài trên những triền núi. Dân chúng ở Làng Hai hầu hết có đạo. Họ thuộc những Giáo xứ, Giáo họ của các Địa phận Bùi Chu, Thanh Hóa. Anh chị em Giáo dân đã rất cần cù lao động, do đó, nhiều nhà xây đã vươn cao, có nhà đã có cả xe hơi cao cấp. Điều đặc biệt nhất là Làng Hai đã có một Nhà nguyện bằng gỗ, lợp tôn, một Nhà sinh hoạt bằng gỗ nhưng bề thế. Đất đai tương đối rộng rãi, địa thế tương đối đẹp. Làng Hai đã có một Nhà nuôi trẻ của các Sơ Tu Đoàn Nhập Thể-Tận Hiến-Truyền Giáo. Đây là niềm vui của anh chị em Làng Hai. Bởi vì, từ nay, con em của mình đã có nơi gửi gắm để cha mẹ an tâm lao động, sản xuất làm giàu cho gia đình, cho địa phương. Các Sơ ICM chắc chắn sẽ vui vả thích nghi với hoàn cảnh vì đây là hình thức truyền giáo mà Tu Đoàn ICM Nữ đang thực hiện ở nhiều nơi. Với dãy Nhà khang trang, thoáng, rộng giữa núi đồi Cao nguyên, các Sơ ICM có nơi tĩnh lặng để tìm gặp Chúa và có cơ hội giúp đỡ tha nhân.

Cha Quản Hạt Giuse Nguyễn Văn Bảo đã làm phép Nhà mới của các Sơ ICM. Tin tưởng nơi Nhà mới này các Sơ và nhiều người, nhiều em bé sẽ gặp gỡ nhau trong tình thương và gặp gỡ Chúa. Phục vụ trong yêu thương sẽ là niềm vui và hạnh phúc của các Sơ ICM nơi Làng Hai.

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi  DCCT