Năm nay là năm đầu tiên Đức Cha Antôn ăn một cái tết đậm đà mầu sắc dân tộc theo truyền thống Việt Nam tại vùng Dân tộc Kơho Lâm Đồng. Vâng, Đức Cha Antôn đã theo vết chân của vị tiền nhiệm của Ngài là Đức Tổng Giám Mục Hà Nội Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, nguyên Giám Mục Đà Lạt là cứ mỗi đầu năm mới thường đi thăm chúc tết bà con ở nhiều vùng trong Giáo Phận.

Đức Cha đã thăm chúc tết, động viên bà con Dân tộc cũng như Kinh: ăn tết vui tươi, giữ gìn an ninh trật tự và sống tốt đối với Đạo, cũng như sống hài hòa với mọi người. Chặng đầu tiên, Đức Giám mục Antôn ghé là thăm bà con Kinh và Dân tộc Đinh Văn. Chỗ thứ hai Đức Cha thăm và chúc tết là bà con Đại Đờn : Đànùng, và Yên Thành, và Rơlơm. Nơi đâu Đức Cha cũng khuyên nhủ bà con Kinh Dân Tộc sống đoàn kết yêu thương nhau và sống tốt đẹp với đời cũng như giữ luật Chúa đẹp, sống xứng là người công giáo tốt và người công dân tốt.

Đức Cha ghé thăm nhà xứ Phú Sơn để nghỉ ngơi chút vì Ngài đi nhiều nơi sẽ mệt nhiều. Năm nay, Đức Cha Antôn nghỉ đêm ở nhà xứ Đatông, Đamrông để sáng mồng hai dâng thánh lễ cầu bình an cho năm mới, cầu nguyện cho tổ tiên, ông bà cha mẹ và xin Chúa thánh hóa công ăn việc làm.

Vâng, bà con Dân tộc đã tề tựu ở khuôn viên nhà xứ Đatông rất đông để đón chào Đức Cha Antôn và hai Cha đi tháp tùng Ngài. Anh chị em Dân tộc rất hiếu khách đã đeo vào cổ Đức Cha rất nhiều giây chuyền cườm nói lên lòng yêu thương, kính trọng và tâm tình hiếu khách của họ. Bà con đã sắp hàng từ ngoài cổng ngõ để chào đón Đức Cha Antôn. Cha xứ và các Cha phó chúc mừng Đức Cha. Đức Cha trao quà tết và tiền ăn tết cho 11 khu giáo của Giáo xứ Đatông. Nhìn hàng người, nhìn những bà con Dân tộc Mơnông cố gắng được tới gần Đức cha, bắt tay Ngài, trao vòng cườm cho Ngài. Tôi thấy rất xúc động và hạnh phúc. Bà con nghỉ ngơi tại các điểm đóng tăng, đóng lều để ăn bữa tối. Đức Cha và Nhà xứ dùng bữa tối, chúc mừng năm mới Đức Cha và Đức Cha đi thăm các lều trại để thưởng thức các món Dân tộc như rau bép, đọt mây đắng vv…Và uống rượu cần tập tục truyền thống không thể thiếu được của người Dân tộc. Rồi chương trình văn nghệ mừng xuân mới Nhâm Thìn do các khu giáo trình diễn : đơn sơ nhưng thắm tình xuân. Anh chị em Dân tộc vốn ưa thích văn nghệ và có máu văn nghệ. Nên, các vũ điệu rất đẹp và điêu luyện. Dù đường đi ngoằn ngèo khó khăn, mệt mỏi nhưng Đức Cha vẫn vui vẻ thưởng thức hết chương trình văn nghệ.

Mồng hai tết Nhầm Thìn 2012, cao điểm là thánh lễ cầu bình an năm mới và cầu cho tổ tiên, ông bà cha mẹ. Bà con giáo dân chật ních nhà thờ phải đứng cả ngoài hàng hiên nhà thờ, người ta ước chừng gần 8.000 người. Thánh lễ rất trang nghiêm, sốt sắng và thánh thiêng. Bà con giáo dân im lặng tuyệt đối. Ca đoàn hát rất hay và các nghi thức phụng vụ rất nhịp nhàng, nghiêm trang. Đức Cha đã nhắn nhủ bà con giáo dân rằng ngài luôn yêu thương và gắn bó với họ. Đức Tổng Phêrô yêu thương bà con thế nào thì Đức Cha Antôn cũng yêu thương họ như vậy…

Trên đường về, Đức Cha Antôn đã ghé thăm điểm sinh hoạt tôn giáo của Philiêng. Mọi người Kinh và Dân tộc đều vui, phấn khởi khi Đức Cha hiện diện với họ trong những giây phút thiêng liêng đầu năm. Cha Hạnh đã thay mặt bà con chúc tết Đức Cha và Đức Cha đã chúc tuổi mới bà con và động viên bà con sống đẹp với Đạo, tốt với mọi người để xứng đáng làm con của Chúa và trở nên những người hữu ích cho xã hội. Sau đó, Đức Cha đi thăm vùng Di Linh và Bảo Lộc…

Chuyến đi của Đức Cha Antôn đã mang lại niềm vui và hạnh phúc cho mọi người vì Ngài đến cho “ Chiên được sống và sống dồi dào “ ( Ga 10. 10 ). Bà con Kinh cũng như Dân tộc rất kính trọng và yêu mến Đức Cha Antôn.Bởi vì nơi đâu thấy ruộng vườn cà phê xanh tươi, nhà cửa khang trang và dân chúng cũng vui vẻ. Đó là điều rất quí, rất ấn tượng cho sự phát triển của từng vùng cả về Đạo cũng như Xã hội.

Vâng, những ngày đầu xuân, những giây phút thiêng liêng của ngày đầu xuân, Đức Cha tới với bà con Kinh và Dân tộc là niềm vui, an ủi và khích lệ động viên lớn lao nhất cho bà con công giáo yêu thương nhau, đoàn kết với mọi thành phần để làm đẹp Đạo và làm cho Xã hội an ninh, trật tự, do người dân ý thức việc làm tốt của mình. Bà con giáo dân Kinh và Dân tộc yêu mến, kính trọng và vâng phục Đức Cha Antôn như họ đã yâu mến, kính trọng, vâng phục Đức Tổng Giám mục Phêrô, nguyên Giám mục Đà Lạt trước kia. Xin Chúa, Mẹ Maria và Thánh cả Giuse luôn gìn giữ, che chở và ban sức khỏe, ban Thánh Thần của Chúa trên Đức Cha để Đức Cha hoàn thành sứ mạng mục tử nặng nề Chúa và Hội Thánh trao phó cho Đức Cha.

 Giuse Nguyễn Hưng Lợi – DCCT