1. Anna Nguyễn Thị Chung
  2. Maria Nguyễn Thị Đồng
  3. Maria Nguyễn Thị Lan
  4. Maria Phạm Thị Tươi
  5. Maria Phạm Thị Kim Tuyến

Tại nguyện đường Tu Hội ICM, số 4 Lê Lợi, Thanh Hương II, Lộc Thanh, Bảo Lộc, Lâm Đồng.

   Đã nhiều lần tôi được mời tham dự thánh lễ gia nhập tạm và khấn trọn đời cho các chị em nữ Tu Hội ICM, tuy nhiên vì nhiều trắc trở, hôm nay lần đầu tiên tôi đến tham dự lễ gia nhập tạm vào Tu Hội ICM cho năm chị em vừa kể tên trên vào lúc 9 giờ 30 ngày 01 tháng 06 năm 2010 do Cha Giám Quản Phaolo Lê Đức Huân giáo phận Đà Lạt chủ tế. Thánh lễ sáng nay có 15 Cha hầu hết ở giáo phận Đà Lạt tham gia đồng tế cùng Cha Giám Quản Phaolô.

Có thể nói thánh lễ diễn ra trong bầu khí thật sốt sắng, đạo đức và linh thánh.

Ở đây, tôi không có ý tường thuật lại buổi lễ gia nhập tạm thời của các chị em Tu Hội ICM. Tôi chỉ muốn nói lên một số cảm nghĩ nhân tham dự thánh lễ đồng tế hôm nay.

  Thật sự, vì tôi là Linh mục tu sĩ, nên tôi đã tham dự rất nhiều lễ khấn tạm, khấn trọn, lễ ngọc, lễ kim khánh, lễ ngân khánh khấn Dòng của các nam tu và các nữ tu của các Dòng, mỗi thánh lễ đều mang nhiều sắc thái, đều nói lên những ý nghĩa cao sâu. Sáng hôm nay quả thực tôi đã bị đánh động nhiều về bầu khí của buổi lễ. Một thánh lễ đã gợi lên cho tôi nhiều suy nghĩ về con đường tận hiến. Cha Giám Quản Phaolô ngay trong đầu lễ đã chuyển lời của Đức Tổng Giám Mục Hà Nội Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, nguyên giám mục Đà Lạt đã gửi lời hỏi thăm, chúc mừng các chị em dâng lời khấn tạm hôm nay và vui mừng chia sẻ với Tu Hội ICM. Sau đó trong phần giảng lễ Cha Giám Quản Phaolô đã dựa trên đoạn sách công vụ tông đồ nói về cộng đoàn tiên khởi, đoạn thư thánh Phaolô gửi tín hữu Philipphê và đoạn Tin Mừng của thánh Gioan nói về việc Chúa Giêsu chọn các môn đệ để khuyên nhủ các chị em hãy tìm Chúa, hiểu Chúa và yêu mến Chúa. Có hiểu Chúa mới đi trọn ơn gọi của mình bởi vì ơn gọi là một cuộc hành trình đức tin đi theo Chúa Giêsu. Đời thường và đời tu đều có những niềm vui nhưng cũng đầy rẫy các thách đố người môn đệ Chúa phải nhờ ơn Chúa để vượt thắng. Trong cuộc hành trình bước theo Chúa người môn đệ Chúa phải dựa vào bốn phương cách mà sách Công Vụ đã diễn tả : Bẻ Bánh, Chuyên cần cầu nguyện, góp mọi sự làm của chung và sống tinh huynh đệ bác ái.

   Những bài thánh ca trong thánh lễ đã giúp tôi sống thánh lễ thật thánh thiện và sốt sắng. Nhìn năm nữ tu với tuổi đời còn rất trẻ hiên ngang tuyên lời khấn Tin Mừng : Khiết tịnh, khó nghèo và vâng phục tạm thời trong một năm. Tôi cảm thấy như có một cái gì đó đánh động tôi và có lẽ nhiều người, một cái gì đó thật sâu tận cõi lòng, một đức tin mạnh mẽ, một sự dấn thân thật mầu nhiệm. Chính sự dấn thân mầu nhiệm này đã làm tôi khâm phục các chị em. Tôi lại nghĩ đến chuyện Hoàng Tử Bé của nhà văn Pháp Saint Exupéry, khi chó sói tạm biệt Hoàng Tử, nó căn dặn :” Đây là bí quyết của tôi, giản dị lắm : người ta chỉ thấy rõ nhờ con tim. Đôi mắt không thấy được cái chính yếu đâu “. Các chị hôm nay đã làm một việc mà người khác chỉ nhìn ra rõ ràng sự dấn thân của các chị nhờ con tim, nhờ đức tin. Tôi cho đây là mầu nhiệm( C’est un mystère ). Đây là một cuộc trở về, một cuộc hoán cải, một đức tin khiêm nhượng.Đẹp thật những nữ tu xem ra rất yếu nhưng lại rất mạnh mẽ và can đảm.

   Bầu khí thánh lễ thật tuyệt vời :  mọi người có mặt trong buổi lễ sáng nay đều chăm chú, đều sốt sắng và hạnh phúc. Những lời nhắn nhủ của Cha Giám Quản thật nhẹ nhàng, thanh thoát với xác tín mạnh mẽ về con đường theo Chúa đã giúp mọi người, đặc biệt các nữ tu gia nhập tạm hôm nay trong Tu Hội ICM ghi đậm niềm tin vào một con người có tên là Giêsu.

   Thánh lễ  gia nhập tạm vào Tu Hội ICM ngày 01/6/2010 đã để lại trong tôi ấn tượng rất đẹp của những người nữ trẻ can đảm, hy sinh dấn thân phục vụ Chúa trong đời thánh hiến. Lời của thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu làm cho tôi hiểu Chúa yêu các nữ tu thế nào :” Một khi Chúa Giêsu đã chăm chú nhìn một linh hồn, thì linh hồn ấy không thể xa rời cái nhìn ấy được. Linh hồn không được ngưng nhìn Người, dù chỉ một phút thôi…Ngay từ nhỏ, em đã quyết tâm không bao giờ để tâm hồn em xa rời cái nhìn của Chúa Giêsu”.

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi   DCCT