Các bạn trẻ, gia đình trẻ cách riêng giới trẻ và gia đình trẻ công giáo luôn tìm và biết cách khơi dậy và hâm nóng tình bạn, tình yêu và tình thương. Các bạn luôn biết cách mang lại niềm vui và tiếng cười cho bản thân và những người xung quanh.
Được cùng với các bạn giới trẻ tham dự ngày Đại Hội, ngày dành riêng cho các bạn trẻ và gia đình trẻ trong giáo hạt, trong tôi dâng trào một luồng cảm xúc khó tả. Bởi chính các bạn, những người trẻ đã mang đến cho tôi những cảm xúc của niềm vui vì sự nhí nhảnh, hoạt bát. Rồi đến giây phút suy nghĩ và thinh lặng qua những câu chuyện được các bạn thể hiện trên sân khấu. Nhận thấy những mặt trái của lối sống trần tục theo hướng phát triển hiện đại của xã hội, các bạn hướng người xem phải suy nghĩ nên chọn lối sống thực dụng, ích kỷ, bất cần hay chọn đời sống tâm linh để cho Thiên Chúa dẫn lối, điều này không dành riêng cho một ai nhưng cho tất cả mọi người phải làm sao để tìm ra một lối thoát cho tâm hồn để hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa, đấng đã tạo dựng nên con người. Đặc biệt các bạn trẻ là những đối tượng dễ rơi vào sự cảm dỗ tiền – tình, vì thiếu sự quan tâm, săn sóc và chở che. Bởi các bạn trẻ là tương lai của Giáo Hội.
Trong suốt thời gian diễn ra đại hội từ giây phút gặp gỡ-giao lưu, sinh hoạt, thánh lễ, diễn nguyện, sai đi với sức trẻ và lòng nhiệt thành, các bạn đã cùng với cha Tổng Đại Diện, cha quản hạt, quý cha xứ, quý cha và quý tu sĩ nam nữ, các bạn đã thật sự đem lửa hâm nóng ngày hội khi tất cả chan hòa bằng những tiếng vỗ tay không ngớt những tiếng cười, những cử điệu bài hát… Những tiếng vỗ tay, hò reo của các bạn trẻ không chỉ lan tỏa trong khuôn viên Giáo xứ Tân Hà nơi tổ chức đại hội, mà còn vang xa đến các vùng lân cận, đến từng giáo xứ, giáo họ và từng nhà của các bạn bởi khi tham gia ngày hội các bạn mang trong mình lòng hăng say của người trẻ để cùng với vị chủ chăn của mình đem Chúa đến với mọi người như câu chủ đề ngày đại hội: “HÃY ĐI RAO GIẢNG TIN MỪNG CHO MUÔN DÂN”.
Nói đi cũng phải nói lại, tất cả những tiết mục mà các bạn thể hiện trong phần diễn nguyện là sự hòa trộn của niềm vui và nỗi buồn, khi xem các bạn diễn xuất tôi thật sự muốn khóc, nhưng cũng phải kìm hãm lại, nếu có ai đó nói với tôi hãy cứ khóc đi cho thoải mái, có lẽ tôi sẽ khóc thật, khóc nức nở như con nít vậy. Các bạn đã phác họa đời sống gia đình toàn màu đen u má của sự bạo lực, lối sống giới trẻ sa đọa trong vòng xoáy các tệ nạn phá thai, rượu chè, ma túy… điều đó khiến tôi suy nghĩ phải sống làm sao cho có ích cho bản thân, cho gia đình, cho giáo xứ và cho giáo hội. Và tôi nghĩ những ai tham gia đại hội đặc biệt là các bạn trẻ cũng có chung tâm tình đó với tôi, suy nghĩ phải làm sao để thật sự ý thức chung trong cộng đoàn.
Ngày hội rồi cũng đến lúc kết thúc trong sự luyến tiếc, nhưng tôi tin chắc rằng Chúa Thánh Thần sẽ tác động đến từng người, qua những chia sẻ, trải nghiệm và nếm trải, làm cho các bạn phải suy nghĩ. Đặc biệt Lời Chúa, lời của sự sống và bình an sẽ là hành trang và là ngọn đèn soi chiếu bước đi cho các bạn trong cuộc sống này.
Xin Thiên Chúa luôn đồng hành cùng giới trẻ chúng con.
K’Ches









