Giáo xứ Nam Ban vừa mới thực hiện một công trình mang một ý nghĩa cao đẹp và đầy tính nhân linh, đó là xây dựng một nghĩa trang xinh xắn, làm nơi an nghỉ cho các thai nhi kém may mắn.

Trong những ngày đầu của tháng 11, tháng kính nhớ và cầu nguyện cho các linh hồn, ngày 04 tháng 11 vừa qua, Nghĩa Trang Đồng Nhi được làm phép trong bầu khí xúc động và nhân ái. Cha chủ sự gọi nơi đây là “Cõi Thiên Thai”. Được gọi như vậy, vì nghĩa trang nằm trên một đỉnh đồi, với cảnh quan chung quanh là những vườn cà phê xanh mướt, trông thật đẹp.

Đặt chân tới nơi đây, tôi nhận ra bên trong mình một cảm giác bình an khó tả, đi đôi với chút ngậm ngùi xót xa, khi bên cạnh là phần mộ của các bé thai nhi vô tội. Các phần mộ của các em tuy rất đơn sơ nhưng đẹp và được chăm chút bằng nhiều tình mến. Nằm gần nhau có lẽ các em bớt đi phần cô đơn khi có những người bạn cận kề. Lòng tôi tràn ngập hạnh phúc, vì cảm nhận được hơi ấm của tình người qua những trái tim nhân ái đã hy sinh và cống hiến những viên gạch yêu thương, chung tay xây dựng nơi yên nghỉ xứng đáng cho các em và hy vọng mang lại chút an ủi cuối cùng cho các em nơi trần thế.

Những suy tư về kiếp người và về quà tặng của sự sống cứ ập về trong tim tôi. Sống là một hồng ân và sự sống thật kỳ diệu. Tôi thật sự hạnh phúc với cuộc sống này. Mỗi sáng thức dậy tôi được cảm nhận vẻ đẹp tuyệt vời từ ánh nắng ban mai chiếu rọi qua những hạt sương long lanh, từ những ngọn cỏ xanh tươi và những đóa hoa xinh đẹp. Đó là những món quà của sự sống, sự sống trong tôi, nơi mọi người và muôn vật. Thế nhưng, sáng nay trên đỉnh “ Thiên Thai” mắt tôi trào lệ, tim tôi quặn đau. Tôi không  hiểu được tại sao người ta lại nỡ tước mất quyền sống của một sinh linh? Con người có quyền gì khi dám định đoạt sự tồn tại của một sự sống khác? Tại sao chúng ta không ý thức rằng:

“Khi mới là bào thai các em đã là một “thiên ân” cao trọng
Mầm xanh của địa cầu lòng mẹ đang cưu mang”.
                                                               (Nỗi Lòng Thai Nhi)

Đứng trước phần mộ của các thai nhi, trong từng lời kinh nguyện, tôi cảm nhận rất rõ sự linh thiêng nơi các em, chính sự linh thiêng này giúp tôi có cơ hội nhìn lại đức tin non yếu của chính mình. Tôi thầm cám ơn các em đã giúp tôi xác tín hơn vào lời cầu nguyện. Tôi nhờ các em  cầu nguyện cho con người biết tôn trọng sự sống. Để mỗi người chúng ta, đặc biệt là các bà mẹ biết quý trọng sự sống Thiên Chúa ban qua các thai nhi bé nhỏ mà họ đang cưu mang.

Cuối cùng, mong mọi người hãy bớt chút thời gian tới nơi gọi là “Cõi Thiên Thai” ấy và cầu nguyện với các thai nhi. Tôi tin chắc rằng, mọi người cũng sẽ có được những kinh nghiệm quý giá và linh thiêng như tôi vậy.

Hồn Thơ