Sáng Thứ Bảy, ngày 30/05/2026, tại Giáo xứ Nghĩa Lâm, Caritas Giáo hạt Đức Trọng đã tổ chức ngày gặp gỡ và dâng Thánh lễ mừng kính Đức Maria Thăm Viếng. Sự kiện đánh dấu một cột mốc lịch sử đầy ý nghĩa khi sau 13 năm hình thành và phát triển, tổ chức bác ái của Giáo hạt lần đầu tiên chính thức nhận tước hiệu Đức Maria Thăm Viếng làm Đấng Bảo trợ.
Hội ngộ và sưởi ấm tinh thần phục vụ
Từ sáng sớm, khuôn viên Giáo xứ Nghĩa Lâm đã rộn rã niềm vui hội ngộ. Hiện diện trong ngày lễ trọng đại có Cha Giuse Vũ Đức Lợi – Đặc trách Caritas Giáo hạt Đức Trọng, Cha Giuse Nguyễn Anh Tuấn – Quản xứ Giáo xứ K’Long, cùng đông đảo quý hội viên và cộng tác viên Caritas đến từ các giáo xứ trong toàn giáo hạt.
Vào lúc 09g00, chương trình mở đầu bằng buổi gặp gỡ thân tình. Cha Giuse Vũ Đức Lợi đã có những lời chia sẻ sâu sắc nhằm hâm nóng lại nhiệt huyết dấn thân của các hội viên. Khởi đi từ biến cố Thăm Viếng, Cha mời gọi mỗi thành viên noi gương Mẹ Maria:
- Lắng nghe thánh ý: Luôn biết mở lòng lắng nghe tiếng Chúa giữa những ồn ào của cuộc sống.
- Mau mắn lên đường: Nhanh nhẹn dấn thân phục vụ, không quản ngại khó khăn.
- Trao ban tình yêu: Đem tình thương của Chúa đến với những người nghèo khổ, ốm đau, neo đơn và những mảnh đời đang gặp thử thách.
Thánh lễ Tạ ơn: Dấu mốc 13 năm đong đầy ân sủng
Đúng 10g00, quý Cha cùng toàn thể cộng đoàn bước vào Thánh lễ Tạ ơn do Cha Đặc trách Giuse Vũ Đức Lợi chủ tế. Hiệp dâng với ngài có Cha Giuse Nguyễn Anh Tuấn.
Đây là khoảnh khắc linh thiêng để mỗi thành viên nhìn lại hành trình 13 năm phục vụ yêu thương dưới sự đồng hành và chuyển cầu của Mẹ Maria. Trong phần chia sẻ Lời Chúa, Cha Giuse Vũ Đức Lợi tiếp tục khắc sâu hình ảnh Đức Maria vội vã lên đường thăm viếng người chị họ Êlisabét. Ngài nhấn mạnh:
“Đó chính là mẫu gương sống động nhất của người Kitô hữu: biết mang Chúa đến cho tha nhân bằng tình yêu, sự hy sinh và tinh thần phục vụ.”
Cha mời gọi mạng lưới Caritas Giáo hạt không ngừng lan tỏa tinh thần bác ái, để mỗi người thực sự trở thành những chứng nhân cho Lòng Thương Xót Chúa giữa lòng xã hội hôm nay. Thánh lễ diễn ra trong bầu khí trang nghiêm, sốt sắng, đọng lại trong tâm hồn mỗi người sự khích lệ và sức mạnh thiêng liêng to lớn.
Nối kết tình huynh đệ – Lan tỏa Lòng Thương Xót
Kết thúc Thánh lễ, cộng đoàn cùng dâng lời tạ ơn Thiên Chúa. Mỗi hội viên ra về mang theo quyết tâm mới: tiếp tục sống chứng tá yêu thương, trở thành “cánh tay nối dài” của Lòng Thương Xót Chúa, để tinh thần của Mẹ Maria Thăm Viếng luôn được hiện diện sống động trong mọi hoạt động bác ái.
Niềm vui ngày Bổn mạng được kéo dài qua bữa cơm huynh đệ chan hòa tình thân. Sự gắn kết, chia sẻ trong bữa ăn đã góp phần thắt chặt thêm tình liên đới giữa các giáo xứ trong toàn giáo hạt.
Nguyện xin Đức Maria Thăm Viếng luôn đồng hành, chở che và hướng dẫn Caritas Giáo hạt Đức Trọng ngày càng phát triển vững mạnh trong đức tin, nhiệt thành trong sứ vụ và quảng đại trong đức ái.
Truyền thông giáo hạt Đức Trọng









