Trong tiết trời se lạnh điểm vài hạt mưa xuân của những ngày cuối năm Ất Tỵ, hòa cùng sắc hồng dịu dàng của mùa Mai Anh Đào phố núi, sáng ngày 11/02/2026, Caritas Giáo sở Thánh Tâm đã long trọng tổ chức Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức – Bổn mạng của Ban, đồng thời hiệp thông cùng Giáo hội hoàn vũ trong Ngày Quốc tế Bệnh nhân.
Thánh lễ Tạ ơn được cử hành trọng thể vào lúc 09g30 do Cha Martino Bùi Đức Thịnh – Đặc trách Caritas Giáo hạt Đà Lạt chủ tế. Đồng tế với ngài có Cha Quản sở Phêrô Trần Hữu Nhân cùng quý Cha. Hiệp dâng Thánh lễ có sự hiện diện của các thành viên Caritas giáo sở, đông đảo cộng đoàn dân Chúa và đặc biệt là sự hiện diện của những bệnh nhân, người cao tuổi trong Giáo sở – những hình ảnh sống động của Chúa Kitô chịu khổ nạn.
Đức Maria – Mẫu gương của Tình Yêu và Phục Vụ

Mở đầu Thánh lễ, trong tâm tình tạ ơn, Cha Đặc trách Martino đã mời gọi cộng đoàn hướng về Đức Mẹ Lộ Đức để chúc tụng Thiên Chúa. Ngài nhấn mạnh: “Cuộc đời của Đức Mẹ là mẫu gương tuyệt hảo diễn tả tình yêu thương cụ thể của Thiên Chúa. Mỗi thành viên Caritas và cộng đoàn được mời gọi noi gương Mẹ để sống dấn thân, thực thi bác ái và phục vụ tha nhân bằng chính tình yêu mà Mẹ đã dành cho nhân loại.”
Trong bài giảng lễ, khởi đi từ Tin Mừng theo thánh Gioan thuật lại tiệc cưới Cana, Cha Quản sở Phêrô đã khắc họa sâu sắc vai trò của Đức Maria. Mẹ không chỉ là một phụ nữ Do Thái hiện diện trong tiệc cưới, mà còn là Đấng Trung Gian của Giao ước mới.
Cha Phêrô chia sẻ: “Khi Chúa Giêsu gọi Đức Mẹ là ‘Bà’, Ngài đặt Mẹ vào vị trí đại diện cho Dân Chúa, là cầu nối chuyển cầu đầy hiệu lực. Ngang qua Đức Maria, mỗi Kitô hữu được mời gọi sống mối dây hiệp thông trọn vẹn với Thiên Chúa.”
Hiệp thông cùng Bệnh nhân: Từ Thập giá đến Hy vọng

Nhắc lại ý nghĩa việc Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II chọn ngày lễ Đức Mẹ Lộ Đức làm Ngày Quốc tế Bệnh nhân, Cha giảng lễ đã chia sẻ những thông điệp cốt lõi đầy an ủi:
- Thiên Chúa là Tình Yêu: Qua khuôn mặt từ ái của Đức Maria, Thiên Chúa bày tỏ sự gần gũi với những ai đang gánh chịu đau khổ về thể xác cũng như tinh thần.
- Sức mạnh của lời chuyển cầu: Như xưa tại Cana, Mẹ đã nói “Họ hết rượu rồi”, ngày nay Mẹ vẫn tiếp tục khẩn cầu cho đoàn con cái, đặc biệt là những ai đang đau yếu, biết chạy đến cùng Mẹ để sám hối, canh tân và đón nhận bình an.
- Sứ mạng của Giáo hội: Giáo hội không bao giờ loại trừ nhưng luôn ôm ấp, đồng hành với bệnh nhân qua các Bí tích và qua những hoạt động bác ái cụ thể. Bệnh tật không phải là dấu chấm hết, mà là một mầu nhiệm để thanh luyện đức tin, như lời Chúa mời gọi: “Hỡi ai mang gánh nặng nề, hãy đến cùng Ta, Ta sẽ bổ sức cho”.
Kết thúc bài chia sẻ, Cha chủ tế nhắn nhủ: “Hôm nay chúng ta không chỉ cầu nguyện cho những vết thương trên thân xác, mà còn xin Chúa chữa lành những tâm hồn đang đau khổ. Hãy để Đức Maria dẫn đưa chúng ta đến với Lòng Thương Xót của Chúa.”
Nghi thức Xức Dầu và Niềm vui Huynh đệ

Sau bài giảng là nghi thức Xức Dầu Bệnh Nhân diễn ra trong bầu khí linh thiêng và xúc động. Quý Cha đã đến từng người, xức dầu thánh hiến như dấu chỉ của ơn an ủi và sức mạnh Chúa Thánh Thần nâng đỡ những thân xác yếu đau. Cũng trong dịp này, Cha Nguyên Quản sở đã làm phép những chai dầu – món quà thiêng liêng trao tặng cho các bệnh nhân.
Thánh lễ khép lại trong niềm hân hoan sau Phép lành cuối lễ. Caritas giáo sở cùng quý Cha và cộng đoàn đã lưu lại những tấm hình kỷ niệm, ghi dấu một ngày lễ đượm tình bác ái.
Niềm vui ngày Bổn mạng được nối dài qua bữa cơm huynh đệ ấm áp nghĩa tình. Mọi người ra về, trên tay cầm món quà tuy nhỏ bé nhưng gói ghém trọn vẹn sự quan tâm mục vụ của Cha Quản sở và tinh thần bác ái của Caritas giáo sở, thắp lên ngọn lửa hy vọng và yêu thương giữa những ngày xuân đang về.
Bài: Thùy Trang; Hình: Chí Trung
(Truyền thông Giáo hạt Đà Lạt)

