Từ trưa 01/07, Cha Tổng Đại diện Phaolô Lê Đức Huân lần lượt đến các giáo xứ , cộng đoàn và các gia đình đang tham gia Hỗ trợ mùa thi 2015.

Cha Tổng Đại diện đến Cộng đoàn Thiên Hương (MTG Gò Vấp), nơi đang đón tiếp hơn 20 thí sinh để cảm ơn các nữ tu đã ân cần lo lắng cho các em từng bữa ăn, từng giấc ngủ một cách chu đáo. Lúc này một số nữ tu đang dùng xe máy đi đón các em từ các trường về nghỉ trưa.

Tiếp đó, Cha Tổng Đại diện đến Cộng đoàn Vinh Sơn (Thánh Tâm), khi các bà Hội Oza Nam cùng quí thầy đang chuẩn bị bữa ăn trưa cho các em.  Cha Hòa (Đặc trách hỗ trợ mùa thi của cộng đoàn Thánh Tâm) cho biết đang đón tiếp 39 thí sinh cả nam và nữ; các em ăn trưa cùng các cha và các thầy. Chúa nhật 28/06, giáo sở mời gọi các thành phần trong giáo sở cùng chung tay, góp sức lo cho các em, nên mọi người đề sẵn lòng.

Rời Cộng đoàn Vinh Sơn (Thánh Tâm), Cha Tổng đến Cộng đoàn Phanxiken (số 2 Cô Bắc), nơi đang hỗ trợ cho gần 100 thí sinh. Đúng lúc các em được xe chở về để dùng cơm trưa. Cha Tổng đã hỏi đề thi khó hay dễ và động viên các thí sinh tiếp tục làm bài thật tốt. Ngài xuống nhà bếp để xem các nữa tu đang chế biến thức ăn cho các thí sinh; đi thăm một số phòng lưu trú. Cha Tồng hết lời khen ngợi Công đoàn  Phanxiken đã bố trí nơi ăn ở cho các thí sinh rất chu đáo. Tại đây Cha Tổng đã xin Chúa chúc lành cho các thí sinh và ban phép lành cho bữa ăn, trước khi đến thăm giáo xứ Thiện Lâm.

Tại Thiện Lâm, do lượng thí sinh đông nhất, trên 300 người nên việc đưa đón thí sinh tốn nhiều thời gian hơn. Cha Tổng đại diện thay mặt Đức cha và giáo phận cảm ơn Cha quản xứ Giuse Trần Minh Tiến và giáo xứ Thiện Lâm đã mở rộng cửa để đón tiếp các thí sinh; đây là việc làm thiết thực và nhiều ý nghĩa. Ngài đã đến từng bàn ăn thăm hỏi các thí sinh làm bài tốt không, ăn ngủ được không… Cha Tổng xuống nhà bếp để cảm ơn Các hiền mẫu giáo xứ và các em sinh viên Lưu xá Têrêxa (Don Bosco) đã hy sinh phục vụ các thí sinh. Ngài thăm phòng y tế, cảm ơn các y bác sĩ đã túc trực chăm lo sức khỏe cho các thí sinh và tình nguyện viên; cảm ơn các bác tài, các nhà xe đã tận tình phục vụ các thí sinh. Cha Tổng Đại diện dùng cơm trưa với các tình nguyện viên và các “chị nuôi”; Ngài  cảm ơn nững  người phục vụ đã đồng hành với các thí sinh trên khắp các nẻo đường…

Chiều tối cùng ngày Cha Tổng đại diện đến nhà thờ Tùng Lâm thăm hỏi hơn gần 150 thí sinh đang lưu trú tại đây. Ngài nói với các thí sinh: “Chúng con hãy cảm tạ Chúa vì hồng ân Chúa đã ban cho chúng con. Mọi năm, lượng thí sinh không nhiều chỉ có dòng Don Bosco Hỗ trợ mùa thi, năm nay có trên 18 ngàn thí sinh đến Đà Lạt, Giáo phận đã mời gọi các giáo xứ, các dòng tu, các gia đình mở rộng cửa đón chúng con. Riêng giáo xứ Tùng Lâm đăng ký đón 200 thí sinh”. Cha Tổng nói tiếp “Cha rất vui khi thấy chúng con được các cha, Hội đồng giáo xứ, các Hội đoàn của giáo xứ Tùng Lâm, cùng các tình nguyện viên đã lo lắng, hỗ trợ chúng con mọi mặt; mong chúng con thi đạt kết quả thật tốt để khỏi phụ lòng những người đã ân cần phục vụ chúng con”.

Sau bữa ăn tối, Cha Tổng Đại diện đến thăm từng phòng, nhiều bạn thí sinh đến từ Ninh Thuận, Bảo Lộc, Di Linh… vui mừng phấn khởi được gặp gỡ cha Tổng, xin Cha chúc lành để ngày mai thi được tốt hơn.

Rời giáo xứ Tùng Lâm, Cha Tổng đại diện đến giáo xứ Thánh Mẫu thăm gia đình ông cố Nguyễn Chánh Tòa, nơi đang hỗ trợ cho gần 30 thí sinh. Cha Tổng đã khuyên nhủ các thí sinh hãy bắt chước các con nhà ông cố, có 1 nữ tu và nhiều thạc sĩ. “Các bạn nữ có thể đi tu, các bạn nam hãy cố gắng học hành lên cao, khi thành đạt hãy  biết đáp trả tình yêu thương như ông cố đang làm, để  phục vụ lớp đàn em…”.

Cha Tổng đến thăm Lưu xá Phanxicô (Nhàcủa ông bà cố Cha Phi khanh Vương Đình Khởi); ngài đã gặp gỡ, thăm nơi ăn, chốn ở và  chụp hình chung với 19 thí sinh. Ngài cảm ơn các tu sinh Phanxi cô và quí sơ MTG Khiết tâm (Thánh Mẫu) đã phục vụ các em chu đáo.

Tiếp đó cha Tổng đến Trung tâm Mục vụ cùng cha Giám đốc Đa Minh Nguyễn Mạnh Tuyên, thăm hỏi 66 thí sinh cùng lực lượng tình nguyện viên là Giới trẻ giáo xứ Thánh Mẫu và một số sinh viên. Cha Tổng đến từng phòng khi các thí sinh đang ôn bài, Ngài động viên các em hãy bình tĩnh, tự tin để làm bài thật tốt. Với các tình nguyện viên Ngài càm ơn tinh thần hy sinh phục vụ của các bạn trẻ, dặn dò các bạn trẻ giữ gìn sức khỏe để tiếp tục phục vụ các em thật tốt.

Trước khi về lại nhà thờ Chánh Tòa, Cha Tổng đến nhà anh chị Tiên- Hạnh (giáo xứ Đa Thiện) để cảm ơn gia đình đã rộng lòng đón tiếp 44 thí sinh, nhờ đó Ban tố chức dễ dàng sắp xếp nơi ơn gần điểm thi cho các thí sinh, đỡ tốn chi phí vận chuyện và thời gian. Cha Tổng gặp gỡ các thí sinh và nhắn nhủ, trước khi đi thi các con nhớ đọc kinh, cầu nguyện để xin Chúa soi sáng cho mình, để được bình tĩnh và tự tin khi làm bài. Lúc 21 giờ, khi đường phố vắng bóng xe cộ, trời Đà Lạt se se lạnh, thì cha Tồng mới bước lên xe anh Nguyễn Mạnh (giáo xứ Thánh Mẫu) để về lại nhà thờ Chánh Tòa chăm lo cho hơn 220 thí sinh đang lưu  trú tại Nhà Mục vụ của giáo xứ.

Ngày 02/07 Cha Tổng tiếp tục đi thăm các giáo xứ và cộng đoàn đang hỗ trợ các em.

 Thông Xanh – Duy Khải