Trong hai ngày, từ 27 – 28/12/2025 vừa qua, nhóm Sinh viên Don Bosco Đà Lạt đã tổ chức sinh nhật lần thứ 10 của nhóm với chủ đề: “Chạm Nguồn Yêu Thương”. Chủ đề CHẠM thực sự là nguồn cảm hứng giúp mỗi thành viên nhìn lại những gì mình đã kinh nghiệm và chạm đến: Chạm đến Chúa, chạm đến chính mình và đến anh chị em trong nhóm.

Mười năm – khoảng thời gian đủ dài để mỗi thành viên trong nhóm cùng nhau nhìn lại hành trình đã qua, với bao lao nhọc, bao công khó, nhưng cũng đong đầy niềm vui và kinh nghiệm quý giá để đến hôm nay biết bao hoa trái tốt lành được sinh ra trong nhóm.

Chương trình bắt đầu với phần chào đón vui tươi, trẻ trung lúc 14g00 ngày 27/12/2025 tại học viện Don Bosco Đà Lạt. Nhóm Sinh viên Don Bosco Đà Lạt (Nhóm SOB) rất vinh dự được đón tiếp Cha Barnaba Lê An Phong, Giám tỉnh Tỉnh dòng Salêdiêng Don Bosco Việt Nam và Cha Phêrô Nguyễn Việt Quang Minh, Cố vấn Mục vụ Giới trẻ của Tỉnh dòng. Cùng với đó là sự hiện diện của quý Cha, quý Thầy trong cộng thể Don Rua, quý Sơ FMA linh hướng của nhóm, quý ân nhân, quý anh chị cựu sinh viên và các bạn trong các nhóm Sinh viên Công giáo Bình Minh – Quy Nhơn, nhóm Sinh viên Công giáo Bồ Câu Trắng –  Buôn Ma Thuột, Nhóm Sinh viên Công giáo Nha Trang.

Cao điểm của ngày 27/12 là Thánh lễ mừng kính Thánh Gia Thất, cũng là bổn mạng nhóm. Thánh lễ do Cha Giám tỉnh Barnaba Lê An Phong chủ tế. Cùng đồng tế với ngài có Cha Phêrô Nguyễn Việt Quang Minh và quý Cha trong cộng thể Don Rua Đà Lạt.

Chương trình tiếp theo diễn ra nhẹ nhàng với bao cảm xúc đan xen: Niềm vui của tình gia đình trong bữa tiệc huynh đệ, những giây phút lắng đọng trong đêm ca mừng; những giây phút bùng cháy của nhiệt huyết tuổi trẻ bên ngọn lửa bập bùng, những khoảnh khắc sâu lắng, thiêng liêng, mang ý nghĩa biểu tượng: khi mọi người lắng lòng lại trong thinh lặng, sống chạm đến Chúa và chạm đến nhau.

Sang ngày 28/12, các bạn sinh viên tiếp tục hành trình chạm đến và gắn kết với nhau qua trò chơi lớn, cùng nhau vượt qua những thử thách đòi hỏi sự đoàn kết, kiên trì và tinh thần đồng đội tại K’Rèn. Dù có mệt, có khó, nhưng trên tất cả là tiếng cười, sự nhiệt huyết và tình huynh đệ lan tỏa, đúng với tinh thần “CHẠM – Chạm nguồn yêu thương”.

Mốc điểm 10 năm là cơ hội giúp nhóm Sinh viên Don Bosco Đà Lạt sống tâm tình tạ ơn cách đặc biệt vì biết bao hồng ân mà Ngài đã thương ban cho nhóm, đặc biệt là trong hai ngày mừng lễ vừa qua. Với mốc điểm này, một trang sử mới của nhóm cũng được mở ra với bao hy vọng và ước mơ. Xin tri ân Chúa và biết bao người đã, đang và tiếp tục yêu thương, nâng đỡ, đồng hành để nhóm mỗi ngày một phát triển hơn nữa, hầu làm vinh danh Chúa và đem lại lợi ích thiêng liêng cho nhiều thế hệ trẻ.

Bài, hình: Nhóm SOB