Đúng 9 giờ 30, Chúa nhật 19-10-2008 các em thiếu nhi cùng các viên chức trong Giáo xứ đã đón đoàn đồng tế do Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Giám mục Giáo phận Dalat chủ sự tiến vào Nhà thờ để cử hành Thánh lễ.

Trong phần mở đầu Thánh lễ Đức Cha Phêrô nói: “Hôm nay là ngày Chúa nhật thứ 3, tháng 10 – vào ngày này hàng năm được Toà Thánh chọn làm ngày Khánh Nhật Truyền Giáo. Trong ngày Chúa nhật này trên toàn thế giới dâng những Thánh lễ, dâng những lời cầu nguyện, những sự hy sinh hãm mình… và cụ thể là dâng những sự giúp đỡ vật chất để Giáo hội có thể lo cho việc truyền giáo…”…”Với các em hôm nay được rước lễ lần đầu và các em hôm nay được lãnh nhận Bí tích Thêm sức chúng ta phải cầu nguyện để cho ơn Chúa dồi dào đến trên các em và biến đổi các em trong tuổi trẻ của mình, trong môi trường gia đình, học đường, xã hội… các em phải sống đạo đức, phải là nhân chứng của Chúa. Cũng như tất cả chúng ta, Ở Giáo xứ, về với gia đình, ra ngoài với xã hội…ở bất cứ nơi nào chúng ta phải hiện diện như một Kitô hữu, phải hiện diện với Tin Mừng của Đức Kitô, với sự sống động của Đức Kitô để giúp cho người khác nhận biết Chúa.”.

Qua lời của Đức Cha Phêrô đã dẫn đưa mọi người tham dự Thánh lễ một các sốt sáng và đặc biệt là 65 em được Rước Lễ lần đầu và 74 em được lãnh nhận Bí tích Thêm sức hôm nay.

Trong phần bài giảng Đức Cha Phêrô chia sẻ:

“Các con thân mến, Cha Quản xứ vừa giới thiệu chúng con, để trong Thánh lễ này Cha ban cho chúng con Bí tích Thêm sức, là Bí tích mà Chúa Giêsu đã thiết lập, để cho chúng con được tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần. Ơn Chúa Thánh Thần như chúng ta vừa nghe trong bài Phúc âm của Thánh Luca. Chính Chúa Thánh Thần đến trên chúng con, đến trên tất cả anh chị em chúng ta khi chúng ta lãnh nhận Bí tích Rửa tội, Bí tích Thêm sức. Ngài đến trên chúng ta, để Thánh hóa chúng ta và đặc biệt là để chúng ta được sai đi loan báo tin mừng.

Chúng ta hãy trở lại với bài phúc âm của Thánh Luca: Lúc bấy giờ Chúa Giêsu đến với các tông đồ sau khi Ngài đã sống lại. Ngài đến với các tông đồ để Ngài củng cố đức tin của các ông, để thi hành lời hứa: khi Ngài về với Chúa Cha thì Ngài sẽ ban cho các ông một đấng an ủi khác. Đấng an ủi khác không ai khác hơn là Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần đến để an ủi, để tăng cường sức lực ,để đốt lên trong lòng chúng ta lửa yêu mến Chúa và yêu mến tha nhân. Và vì lòng yêu mến Chúa, yêu mến tha nhân cho nên chúng ta phải đem Chúa, đem tình yêu, đem Tin Mừng của Ngài đến với những người anh em của chúng ta. Nhưng đó là việc chúng ta không có ai xứng đáng! Để thực hiện điều đó thì phải được Chúa sai đi. Chúng ta phải khẳng định việc Tông đồ, việc truyền giáo, chính việc mà Chúa đã sai chúng ta. Nếu Chúa không sai chúng ta, thì chúng ta không có khả năng, vì chính chúng ta là con người tội lỗi… thì làm sao mà chúng ta đem tình thương, đem Chúa đến cho người khác. Chúng ta có thể làm được vì Chúa Thánh Thần ở trong chúng ta.

Như vậy, các con ngày hôm nay được nhận lãnh Bí tích Thêm sức, chúng con phải tin, chúng con nhận thêm nhiệm vụ mới, một nhiệm vụ cao cả. Nhiệm vụ này ngay cả những người lớn cũng không thể thực hiện được! Nhưng khi chúng ta có Chúa Thánh Thần thì chúng ta thực hiện được vì chính Thiên Chúa đã ban Thánh Thần để giúp chúng ta thi hành sứ mạng loan báo Tin Mừng. Không phải loan báo Tin Mừng chỉ là vấn đề dạy bảo, mà loan báo Tin Mừng bằng chính đời sống đạo đức, bác ái, phục vụ, yêu thương, tha thứ, khó nghèo, công bằng… Tất cả các điều đó trong sức mạnh của Chúa Thánh Thần có thể tác động soi sáng lên trên những người khác. Đặc biệt chúng ta để ý đến bài đọc 2, trích sách Tông đồ công vụ: nhắc lại chúng ta câu chuyện rất ý nghĩa. Tất cả chúng ta đều biết Thánh Xêphanô đã bị ném đá và Ngài đã phải tử đạo. Khi Ngài bị ném đá chịu chết như vậy thì những kẻ thù tưởng rằng đó là một thành công, một chiến thắng. Cho nên họ phát động phong trào chống đối khác: những người theo Chúa. Vậy cho nên những người này phải lẩn tránh đi những miền khác. Họ đi đến nơi nào họ cũng trung thành với những giáo lý mà họ đã nhận được, và tìm cách rao giảng Chúa Giêsu cho những nơi đó. Nhưng mà họ theo truyền thống là để ý đến người Do Thái mà chưa để ý đến người bên lương, hay nói đúng hơn họ chưa dám. Thế nhưng trong số những người đi chạy trốn như vậy không phải chỉ là người Do Thái mà còn có những người Hy Lạp cũng đã nhận biết Chúa. Những người này đi đến nơi này nơi khác, lại tiếp xúc với những người không phải là người Do Thái, đặc biệt là tại Ankiôkia, họ gặp những người đồng hương bên lương, họ đã rao giảng và những người này đã tin và theo Chúa. Từ đó những người Do Thái, Hy Lạp, những người nước khác mà tin vào Chúa thì được gọi là Kitô hữu. Ngày hôm nay, hai ngàn năm sau chúng ta vẫn giữ chữ Kitô hữu, để nói lên những người tin vào Đức Kitô, yêu mến Đức Kitô, bạn của Đức Kitô, mang Đức Kitô trong cuộc sống của mình… Những người đó trở nên nhân chứng, trở nên những người truyền giáo.

Tôi là Kitô hữu mà tôi không sống như là một môn đệ của Đức Kitô, không lắng nghe và thực hiện lời của Đức Kitô, thì tôi đã phản bội lại ơn gọi và sứ mạng của tôi.

Chúng ta hãy cầu xin cho tất cả mọi người, nhờ ơn Chúa Thánh Thần mà trở nên những nhà truyền giáo, trở nên những người đem Đức Kitô  đến cho anh em của mình. Nhờ đó mà Giáo xứ, Giáo phận quê hương của chúng ta càng ngày càng trở nên Thánh thiện, đạo đức và tốt lành hơn.”.

Giáo xứ Quảng Lâm hiện có khoảng 800 gia đình Công Giáo, nằm trên một địa bàn rộng, còn rất đông cư dân chưa nhận biết Tin Mừng. Cha sở Phaolô Phạm Văn Tuấn đã và đang từng bước xây dựng và hình thành các đoàn thể trong Giáo xứ, đặc biệt là xây dựng lớp trẻ và thiếu nhi. Riêng thiếu nhi, Cha Phaolô đang cho xây dựng đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể. Hiện đã có gần 300 em và 60 anh chị phụ trách (đang được đào tạo Huynh trưởng) sinh hoạt. Nguyện xin một ngày rất gần Thiếu Nhi Thánh Thể Gx Quảng Lâm sẽ thể hiện rõ vai trò tông đồ của mình trong công việc truyền giáo trên quê hương Quảng Lâm.

Ghi chép và ảnh: Xuân Cường, Thành Trung