CHÚA NHẬT 10 THƯỜNG NIÊN – NĂM A
Chủ tế: Anh chị em thân mến, được khích lệ bởi Lời Chúa hôm nay khẳng định : “Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế, vì Ta đến không phải kêu gọi người ngay lành, nhưng mời đón kẻ tội lỗi”. Chúng ta vui xướng dâng lời cầu nguyện:
Người xướng ý nguyện:
– Cầu cho các chủ chăn trong Hội Thánh luôn thể hiện nơi bản thân mình khuôn mặt Chúa Kitô dịu hiền khiêm nhượng.
– Cầu cho con người thời đại biết dành thời giờ suy nghĩ tìm kiếm lẽ sống đích thực.
– Cầu cho những ai đang xao xuyến ưu tư về quá khứ yêu đuối của mình được mạnh mẽ dứt khoát với nếp sống cũ.
– Cầu cho chính chúng ta đang tham dự phụng vụ hôm nay được quảng đại bao dung trong cách nhìn và xử sự với anh em.
Chủ tế: Lạy Cha Chí Thánh, Cha dạy chúng con phải nên thánh và Cha là Đấng Thánh, xin nhìn đến chúng con còn mang nặng yếu hèn lầm lỗi và thương chúc lành cho những ước nguyện chân thành chúng con vừa dâng lên Cha. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.