Trong hai ngày 26 và 27/8, Giới Hiền mẫu Giáo xứ Thánh Mẫu, Giáo hạt Đà Lạt, đã tổ chức nhiều hoạt động sốt sắng và đầy niềm vui để mừng kính Thánh nữ Monica – Bổn mạng của Giới Hiền mẫu giáo xứ và là mẫu gương đặc biệt cho các bà mẹ Công giáo.
Chương trình mừng lễ gồm giờ tĩnh tâm chuẩn bị tâm hồn, Thánh lễ kính Thánh nữ Monica và đêm giao lưu văn nghệ, gặp gỡ trong tình thân ái.
Giữ gìn “chiếc áo” gia đình
Tối 26/8, lúc 19 giờ, Giới Hiền mẫu Giáo xứ Thánh Mẫu có giờ tĩnh tâm do cha Giuse Nguyễn Minh Tuyên, Quản lý Đại chủng viện Minh Hòa, hướng dẫn.
Với đề tài về vai trò của người mẹ trong gia đình, Cha Giuse đã dùng hình ảnh gần gũi của một “chiếc áo” để nói về mái ấm gia đình. Theo thời gian, chiếc áo có thể bị sờn, bị rách và xuất hiện những vết vá. Ngày xưa, những người mẹ thường âm thầm vá lại chiếc áo ấy để tiếp tục sử dụng và gìn giữ.
Còn trong cuộc sống hôm nay, khi điều kiện vật chất đầy đủ hơn, nhiều người dễ dàng bỏ đi chiếc áo cũ để thay bằng chiếc áo mới. Từ hình ảnh giản dị ấy, Cha Giuse gợi lên một suy nghĩ về đời sống gia đình: khi những rạn nứt xuất hiện, liệu con người có còn đủ kiên nhẫn để cùng nhau hàn gắn, yêu thương và gìn giữ mái ấm?
Từ những câu chuyện thực tế trong đời sống gia đình hôm nay, Cha Giuse mời gọi các bà mẹ hãy biết trân trọng và gìn giữ “chiếc áo” gia đình, dù có thể đã trải qua nhiều vết vá của thời gian, thử thách và đau khổ.
Ngài cũng mời gọi các Hiền mẫu nhìn lên Thánh nữ Monica, một người mẹ đã âm thầm, kiên nhẫn “vá lại chiếc áo” gia đình mình bằng tình yêu, sự nhẫn nhục và lời cầu nguyện không ngơi nghỉ.
Trải qua nhiều năm tháng đau khổ, với niềm tin và lòng cậy trông nơi Thiên Chúa, Thánh Monica đã góp phần cảm hóa người chồng, mẹ chồng và đặc biệt là người con trai Augustinô trở về với Chúa. Từ những giọt nước mắt và lời cầu nguyện của người mẹ, Giáo Hội đã có một vị thánh lớn là Thánh Augustinô.

Theo bước người mẹ của nước mắt và lời cầu nguyện
Sáng 27/8, dù trời Đà Lạt có mưa lất phất, đông đảo các bà mẹ cùng cộng đoàn vẫn quy tụ trước sân nhà thờ từ sớm để tham dự nghi thức cung nghinh, hướng lòng về Thánh nữ Monica – mẫu gương của những người mẹ Công giáo.
Sau đó, cộng đoàn sốt sắng rước kiệu Thánh nữ Monica quanh khuôn viên nhà thờ, rồi tiến vào cung thánh hiệp dâng Thánh lễ trong bầu khí trang nghiêm và đầy tâm tình cầu nguyện.
Thánh lễ do cha Quản xứ Phêrô Mai Vinh Sơn chủ tế. Đồng tế với ngài có Cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Vũ Minh Đức, Đặc trách Tư pháp Giáo phận Đà Lạt. Hiệp dâng Thánh lễ có đông đảo quý Hiền mẫu, quý tu sĩ cùng cộng đoàn Dân Chúa.

Trong bài giảng, Cha Phanxicô Xaviê đã khắc họa hình ảnh Thánh Monica – người phụ nữ đã sống giữa nhiều nghịch cảnh và đau khổ nhưng vẫn luôn vững vàng trong đức tin.
Cuộc đời Thánh Monica là hành trình của sự kiên trì, trông cậy và cầu nguyện. Những giọt nước mắt của người mẹ không phải là những giọt nước mắt tuyệt vọng, nhưng là lời cầu nguyện được dâng lên Thiên Chúa với tất cả tình yêu dành cho gia đình.
Qua đó, Cha Phanxicô Xaviê mời gọi các Hiền mẫu noi gương Thánh Monica, chuyên chăm trong đời sống cầu nguyện, biết giáo dục con cái bằng sự hy sinh, lòng kiên trì và tình yêu bao dung, để các thành viên trong gia đình ngày càng lớn lên trong đức tin và tình yêu của Thiên Chúa.

Đêm hội đậm tình gia đình giáo xứ
Lúc 17 giờ cùng ngày, các Hiền mẫu lại quây quần bên nhau tại nhà hội để tham dự chương trình giao lưu văn nghệ và liên hoan mừng lễ Bổn mạng.
Mở đầu chương trình, cha Quản xứ Phêrô Mai Vinh Sơn mời gọi mọi người cùng lắng đọng trong giây phút cầu nguyện trước khi chính thức khai mạc đêm gặp gỡ.
Đến tham dự có cha Tổng Đại diện Gioan Bosco Hoàng Văn Chính, Cha Đaminh Nguyễn Quốc Việt, Cha Gioan Cao Thái Bình, quý tu sĩ nam nữ, Ban Thường vụ Hội đồng Giáo xứ, đại diện các ban ngành, đoàn thể cùng đông đảo bà con giáo dân.
Đêm văn nghệ diễn ra trong bầu khí vui tươi, thân tình với nhiều tiết mục được các thành viên Giới Hiền mẫu chuẩn bị và tập luyện trong nhiều tuần.

Điểm nhấn của chương trình là hoạt cảnh tái hiện câu chuyện Thánh Monica cảm hóa người con Augustinô. Các bà mẹ đã hóa thân vào những nhân vật trong gia đình Thánh Monica, mang đến những giây phút vừa sinh động, vừa giàu cảm xúc.
Qua hoạt cảnh, hình ảnh Thánh Monica càng trở nên gần gũi: một người mẹ luôn đặt trọn niềm tin nơi Thiên Chúa, kiên trì trong cầu nguyện, nhẫn nhục trong đau khổ và không ngừng hy vọng vào sự hoán cải của những người thân yêu.
Trước khi kết thúc chương trình, cha Tổng Đại diện Gioan Bosco Hoàng Văn Chính bày tỏ niềm vui khi chứng kiến đông đảo các bà mẹ cùng nhiều thành phần trong giáo xứ hiện diện, tạo nên một bầu khí hiệp nhất và chan hòa tình gia đình.
Cha cũng ghi nhận tinh thần đạo đức, những hy sinh và sự đóng góp của Giới Hiền mẫu Giáo xứ Thánh Mẫu trong đời sống chung của giáo xứ. Đặc biệt, trong giai đoạn giáo xứ đang xây dựng Nhà Mục vụ, sự chung tay bằng khả năng, công sức, tinh thần và vật chất của mỗi người là những đóng góp quý báu cho ngôi nhà chung.

Cha Tổng Đại diện mong muốn các bà mẹ noi gương Thánh nữ Monica, tiếp tục là những người giữ lửa cho mái ấm gia đình; biết phát huy những ân ban Chúa trao để nhiệt thành phục vụ giáo xứ và Giáo Hội.
Hai ngày mừng lễ Bổn mạng khép lại trong niềm vui, tình thân và tâm tình tạ ơn. Hình ảnh Thánh Monica – người mẹ của nước mắt, lời cầu nguyện và niềm hy vọng – tiếp tục là lời nhắc nhở và nguồn động viên để mỗi Hiền mẫu Giáo xứ Thánh Mẫu kiên vững trên hành trình làm vợ, làm mẹ và làm chứng cho tình yêu Thiên Chúa giữa đời thường.
Hữu Phước – Đình Phong
Truyền thông Giáo xứ Thánh Mẫu









