“Như mặt trời mọc lên chiếu sáng sự cao cả của Thiên Chúa thế nào, thì người vợ hiền lành cũng sẽ là vật trang trí cho tư thất mình như vậy” (Hc 26,1-4.16-21).

Trong tâm tình tạ ơn và mừng Bổn mạng giới Hiền mẫu Giáo xứ Chính Tòa Đà Lạt, lúc 17g15 ngày 27/8/2026, tại Nhà thờ Chính Tòa Đà Lạt, Cha Quản xứ Phaolô Phạm Công Phương đã long trọng cử hành Thánh lễ mừng kính Thánh nữ Monica.

Đồng tế với ngài có hai Cha phó Giuse Lê Vũ Thành Trung và Giuse Ngô Viết Thụ. Hiệp dâng Thánh lễ có đông đảo quý Hiền mẫu, quý Tu sĩ và cộng đoàn Dân Chúa.

Trước Thánh lễ, đoàn rước cung nghinh cờ Thánh nữ Monica từ cuối nhà thờ tiến vào cung thánh trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng. Đây cũng là giây phút cộng đoàn cùng hướng lòng về vị thánh đã dành cả cuộc đời cho gia đình bằng một tình yêu bền bỉ, lòng kiên trì và lời cầu nguyện không ngừng.

Những giọt nước mắt của Thánh Monica

Trong bài giảng, Cha phó Giuse nhấn mạnh mẫu gương Thánh Monica – người phụ nữ đã biết biến nghịch cảnh thành cơ hội để sống đức tin. Trước những thử thách của gia đình, Thánh nữ không oán trách, không buông xuôi, nhưng luôn kiên trì trong cầu nguyện và trông cậy vào Chúa. Những giọt nước mắt của Thánh Monica không phải là nước mắt của tuyệt vọng, nhưng là những lời cầu nguyện âm thầm và tha thiết, góp phần đưa chồng và con trở về với Chúa.

Từ đó, Cha mời gọi các Hiền mẫu hôm nay hãy noi gương Thánh Monica: trở nên người giữ lửa cho mái ấm bằng sự nhẫn nại, bao dung, hy sinh và đời sống cầu nguyện; đồng thời trở thành những người mẹ khôn ngoan, giúp con cái lớn lên trong đức tin qua Thánh lễ, giờ học giáo lý và những giờ chầu Thánh Thể. Chính đời sống chứng tá của người mẹ sẽ là bài học sống động và là điểm tựa đức tin cho con cái.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, bà Trưởng giới Hiền Mẫu Lucia Nguyễn Thị Bạch Yến cùng Ban Đại diện dâng lên Cha Quản xứ Phaolô những đóa hoa tươi thắm và tâm tình tri ân. Đáp từ, Cha Quản xứ ghi nhận và cảm ơn những đóng góp nhiệt thành của giới Hiền mẫu trong đời sống giáo xứ. Nhắc đến tâm tình Vu Lan – báo hiếu, ngài cũng mời gọi các bà mẹ luôn là điểm tựa vững chắc cho con cái, để bằng chính đời sống đức tin của mình, các con học biết yêu mến Chúa, yêu thương tha nhân và biết tri ân cha mẹ.

Tri ân và gắn kết tinh thần phục vụ

Sau Thánh lễ, cộng đoàn có buổi sinh hoạt tại hội trường giáo xứ. Chương trình được mở đầu bằng bài cử điệu “Bài ca phục vụ”, tiếp nối là nghi thức “Đền ơn đáp nghĩa – Uống nước nhớ nguồn”, tưởng nhớ các Hiền mẫu tiền bối đã an nghỉ trong Chúa. Đại diện Hiền mẫu của 12 giáo họ kính cẩn dâng những ngọn nến, như những lời tri ân gửi đến các thế hệ đi trước đã góp phần vun đắp giáo xứ.

Trong phần diễn nguyện với bài hát “Các con là ánh sáng”, quý Hiền mẫu đã mang đến những tiết mục đơn sơ nhưng ý nghĩa. Đằng sau những phút giây tươi vui ấy là biết bao thời gian và công sức âm thầm tập luyện, cho thấy tinh thần phục vụ và sự gắn kết của giới Hiền mẫu.

Chia sẻ về hành trình của giới Hiền mẫu, ông Phêrô Trần Đình Nghĩa, đại diện Hội đồng giáo xứ, cho biết “Giới Hiền mẫu Chính Tòa được Cha Giuse Võ Đức Minh thành lập năm 1991 và nhận Thánh Monica làm bổn mạng. Qua hơn ba thập niên, nhiều thế hệ Hiền mẫu đã tiếp nối nhau trong đời sống cầu nguyện, phục vụ và xây dựng giáo xứ. Lá cờ Hiền mẫu được trao truyền qua các thế hệ như một biểu tượng của sự tiếp nối, trung thành và yêu thương”.

Trước khi dùng bữa, Cha Quản xứ Phaolô một lần nữa bày tỏ lòng biết ơn và khích lệ quý Hiền mẫu tiếp tục phát huy những khả năng Chúa ban, nhiệt thành phục vụ gia đình, Giáo Hội và xã hội, đồng thời luôn biết vươn lên trong mọi hoàn cảnh.

Khép lại ngày mừng bổn mạng, cộng đoàn cùng dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và phó thác giới Hiền mẫu cho lời chuyển cầu của Thánh nữ Monica. Xin Thánh nữ giúp các bà mẹ Công giáo luôn biết sống đức tin bằng tình yêu, sự hy sinh và lời cầu nguyện, để mỗi gia đình thực sự trở thành một mái ấm yêu thương và một ngọn đèn nhỏ soi sáng đức tin cho thế hệ mai sau.

Maria Hoàng Oanh- Martino Khánh Hoàng

Truyền thông Giáo xứ Chính Tòa