CHÚA NHẬT 11 THƯỜNG NIÊN – NĂM A
Chủ tế: Anh chị em thân mến, Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót và mong muốn cứu độ nhân loại đã sa ngã bởi tội lỗi để họ được trở nên con cái Người. Tấm lòng của Chúa Cha đã được thể hiện nơi Đức Giêsu khi Người chăm sóc dân như chiên yêu quý. Vậy chúng ta hãy chân thành tạ ơn và dâng lời cầu nguyện:
Người xướng ý nguyện:
– Xin Chúa thanh tẩy và biến đổi các thành phần trong Hội Thánh, để dân Chúa ngày càng trở nên tinh tuyền thánh thiện.
– Xin cho con người trong thế giới hôm nay đang khi hưởng dùng thành quả lao động của mình cũng biết tìm kiếm kho tàng vĩnh cửu.
– Xin Chúa cho các tội nhân được vững tin vào tình thương cứu độ của Chúa, nhờ đó họ biết chân thành sám hối trở về với Người.
– Xin Chúa cho mỗi người trong cộng đoàn chúng ta biết ham mộ Lời Chúa và đem ra thực hành trong đời sống hàng ngày.
Chủ tế: Lạy Cha nhân ái, chúng con không biết tạ ơn Cha cho xứng trước tình yêu Cha đã dành cho con cái, nhưng chúng con tin và biết rằng Cha thấu suốt tất cả lại sẵn lòng ban phát mọi điều thiện hảo. Xin nhậm lời chúng con kêu cầu. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.