CHÚA NHẬT 11 THƯỜNG NIÊN – NĂM B
Chủ tế: Anh chị em thân mến, trên bình diện cá nhân cũng như tập thể, cuộc sống của con người được mời gọi phải thăng tiến vì Thiên Chúa tạo thành mọi sự là Đấng Thánh. Trước mặt Chúa, chúng ta cùng ý thức thân phận mỏng giòn để chân thành dâng lên Chúa lời cầu nguyện, xin Người lấp đầy mọi khát vọng của chúng ta:
Người xướng ý nguyện:
– Xin Chúa hiệp nhất các thành phần dân Thánh trong một đức tin, để Hội Thánh xứng đáng là dấu chỉ và bí tích cứu độ muôn dân.
– Xin Chúa ban bình an và niềm vui cho các dân tộc, để mọi người trong thế giới hôm nay cùng nỗ lực kiến tạo hạnh phúc cho nhau.
– Xin Chúa nâng đỡ ủi an những người đau khổ thiếu thốn để họ được luôn can đảm vượt qua những khó khăn trở ngại.
– Xin Chúa thanh tẩy tâm hồn mỗi người chúng ta, để đời sống chúng ta ngày càng đẹp lòng Chúa.
Chủ tế: Lạy Cha chí thánh, Cha đã tạo dựng con người giống hình ảnh Cha và mời gọi trở nên hoàn thiện như Cha, xin nhậm lời chúng con cầu nguyện và rộng ban ơn lành trợ giúp đời sống chúng con luôn xứng đáng với tình thương của Cha. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.