CHÚA NHẬT 24 THƯỜNG NIÊN – NĂM A
Chủ tế: Anh chị em thân mến, hằng ngày chúng ta vẫn cầu xin Chúa Cha “xin tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con”. Nhưng, cuộc sống chúng ta còn nhiều thiếu sót. Khiêm tốn trước mặt Chúa chúng ta nài xin ơn tha thứ và thành tâm dâng lời cầu nguyện:
Người xướng ý nguyện:
– Xin Chúa cho mọi thành phần trong Hội Thánh biết gắn bó với Chúa Kitô và trung thành sống theo giáo huấn của Người.
– Xin Chúa cho con người trong thế giới hôm nay biết quảng đại với nhau để xây dựng một thế giới hòa bình.
– Xin Chúa cho những ai đang sống trong cảnh bất hòa biết thực tâm tha thứ lỗi phạm của anh em, nhờ đó tâm hồn được bình an thư thái.
– Xin Chúa cho giáo xứ chúng ta được thăng tiến vì biết chân thành nâng đỡ nhau trong đức ái.
Chủ tế: Lạy Cha, chúc tụng Cha là Đấng đầy lòng yêu thương nhân hậu, Cha đã gọi chúng con là con cái, xin kiện toàn ơn nghĩa tử trong chúng con và đoái thương nhậm lời. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.