CHÚA NHẬT 31 THƯỜNG NIÊN – NĂM B
Chủ tế: Anh chị em thân mến, mọi giới răn thánh đều quy về luật “Mến Chúa yêu người”. Nhưng đi vào thực tế, chúng ta nhận thức mình còn nhiều thiếu xót lỗi lầm. Vậy, mặc lấy tâm tình khiêm tốn, chúng ta sốt sắng nài xin Chúa ban ơn nâng đỡ con người sống đời lữ hành trần gian này:
Người xướng ý nguyện:
– Chúng ta hãy cầu nguyện cho các Kitô hữu, xin Chúa ghi khắc nơi tâm hồn mỗi người tinh thần yêu mến và thực thi điều Chúa dạy.
– Chúng ta hãy cầu nguyện cho thế giới, xin Chúa ban bình an đích thực, để các dân tộc sống đoàn kết và góp phần xây dựng lợi ích chung.
– Chúng ta hãy cầu nguyện cho các anh chị em đã ly trần xin Chúa thương xót sớm đưa họ về hưởng Nhan Thánh.
– Chúng ta hãy cầu nguyện cho cộng đoàn hiện diện, xin Chúa hướng lòng mỗi người chúng ta lên cao, biết liên kết với hy tế bàn thờ và thao thức ơn cứu độ cho bản thân cũng như cho anh em đồng loại.
Chủ tế: Lạy Cha là Cha toàn năng và nhân ái, Cha muốn con người được hạnh phúc trong đời sống và Cha hằng rộng ban ơn lành để con người được thăng tiến, xin nhậm lời chúng con tin tưởng cầu nguyện. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.