Ngày 16/05, anh chị em Công tác viên Salêdiêng Trung tâm Mẹ Phù Hộ (Đà Lạt) có buổi tĩnh tâm và làm việc tông đồ chuẩn bị mừng Bổn mạng Maria Phù Hộ các giáo hữu (24/05).
Công tác viên Salêdiêng (CTV) là những giáo dân sống Ơn gọi Salêdiêng giữa đời theo linh đạo của Cha thánh Gioan Bosco. Hiên ở Đà Lạt có khoảng 50 anh chị em thuộc nhiều giáo xứ đã tuyên hứa gia nhập Hiệp hội Công tác viên Salêdiêng giữa đời.
Đang sống Năm Phúc Âm hóa đời sống giáo xứ và Cộng đoàn sống đời thánh hiến, nên Trung tâm chọn công đoàn Nữ tỳ Chúa Thánh Thần (Gx Tà Nung) để tĩnh tâm.
Lúc 7h45 thứ bảy 16/05, anh chị em khởi hành từ Học viện Don Bosco Đà Lạt, vượt qua chặng đường 20km để đến với Tà Nung, cùng đồng hành với anh chị em có Cha Tôma Vũ Kim Long, Phó Giám tỉnh, kiêm Giám đốc Cộng thể Don Rua Đà Lạt.
Cộng đoàn Nữ tỳ Chúa Thánh Thần được “phôi thai” cách đây hơn 20 năm, bởi Cha cố Anrê Nguyễn Văn Thành, Quản xứ Vạn Thành và giáo họ Tà Nung. Cộng đoàn hiện có 2 nữ tu nuôi dưỡng các cháu người dân tộc mồ côi và suy dĩnh dưỡng từ 2 tuổi trở lên.
Hiện nay, có 28 cháu mồ côi và 25 trẻ suy dinh dưỡng được các chi tận tình chăm sóc nuôi dưỡng cả vật chất lẫn tinh thần. Các cháu được đến trường học chữ theo độ tuổi; có những cháu đến tuổi trưởng thành được các nữ tu lập gia đình; khi sinh con, do cuộc sống khó khăn, lại mang cháu đến nhờ các chị nuôi dưỡng.
Tại đây, anh chị em CTV thăm hỏi, giao lưu, tìm hiểu cuộc sống của cộng đoàn và việc nuôi dưỡng các em mồ côi và suy dĩnh dưỡng; tặng quà cho các cháu và giúp đỡ bếp ăn nhà mồ côi tổng trị giá hơn 10 triệu đồng (do anh chị em đóng góp).
Tiếp đó, anh chị em được cha Tôma giúp tĩnh tâm với đề tài “Thuộc về” nhân năm Phúc Âm hóa đời sống giáo xứ & Cộng đoàn sống đời thánh hiến và mừng 200 năm sinh nhật Don Bosco.
Từ mầu nhiệm Chúa Ba ngôi, Cha Tôma gợi lên hình ảnh của tinh thần hiệp nhất, sự hài hòa trong các mối quan hệ, đó là mẫu gương cho tất cả chúng ta. Cha Tôma dẫn lời một danh nhân: “Sự giống nhau tạo nên bạn hữu, nhưng chính sự khác biệt kết nối họ lại”. Từ đó Ngài nhấn mạnh đến mối tương quan trong một tập thể, một cộng đoàn; sự nương tựa nhau để sống và làm việc. Trong cuộc sống nguyên tắc nương tựa là rất cần thiết, không thể bỏ qua. Người từng trải có thể xem là cuốn “tự điển” cho những người trẻ; tập thể giúp ta nhận ra lẽ phải, giúp ta thăng tiến. Trong tiếng Việt có từ “Người ta”, thoạt nghe là ám chỉ người khác, nhưng trong kẻ khác có cả mình, trong người có ta, trong ta có người. Đó là sự lệ thuộc, sự nương tựa nhau để sống. Thói thường, chúng ta chỉ nghĩ đến bản thân, tự ban cho mình vị trí quá lớn. Trong một cộng đoàn, một tập thể chúng ta cần tập nhường nhịn, bỏ qua những va chạm, sống chung, biết chia sẻ…
Cha Tôma kết luận: là những Kitô hữu, chúng ta được hiệp thông với Hội thánh qua bàn tiệc Thánh thể; bên cạnh đó chúng ta cần dành cho nhau bàn tiệc huynh đệ trong mỗi gia đình, trong mỗi tập thể. Các gia đình, các cộng đoàn cần duy trì giờ cầu nguyện chung, giờ ăn chung. Những dịp đi xa tĩnh tâm và làm tông đồ thế nay là dịp để các CTV gắn kết với nhau, gắn kết qua giờ cầu nguyện, thánh lễ và sống tinh thần chia sẻ với người nghèo.
Sau những phút hồi tâm và xưng tội, Cha Tôma chủ sự thánh lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất. Kết thúc thánh lễ, anh Điều phối Trung tâm ngỏ lời cảm ơn nữ tu phụ trách Cộng đoàn Nữ tỳ Chúa Thánh Thần đã mở rộng của đón nhận anh chị em CTV Salêdiêng đến tìm hiểu và trải nghiệm công việc, cuộc sống của các chị và các cháu mồ côi. Anh Điều phối thay mặt anh chị em cảm ơn cha Giám đốc Tôma đã đồng hành với anh chị em, đã chia sẻ đề tài rất thiết thực với cuộc sống và ơn gọi của anh chị em.
Dịp này CTV lên kế hoạch Hỗ trợ mùa thi 2015 cho các thí sinh đến Đà Lạt thi Tốt nghiệp THPT và Đại học diễn ra từ ngày 30/06 đến 04/07/2015. Đây là lần thứ 5 CTV Salêdiêng thực hiện chương trình Hỗ trợ mùa thi theo sự ủy quyền và hướng dẫn của Cha Tổng Đại diện giáo phận Đà Lạt và Cha Giám đốc Học viện Don Rua Đà Lạt.
Kết thúc ngày tĩnh tâm, anh chị em viếng nhà thờ Tà Nung vừa kỷ niệm 20 năm ngày Cung hiến (02/05). Sau đó chia sẻ bữa ăn trưa với nhau và lên đường về lại Đà Lạt trong cơn mưa tầm tã nhưng tâm hồn mỗi người lại bừng lên tâm tình hiệp thông và phục vụ.
Ngày lễ mừng Bổn mạng Trung tâm được tổ chức vào chiều 21/05 tại Học viện Don Rua.
Hữu Phước – Đình Phú









