Sau hơn một năm xa cách mảnh đất hoàng triều cương thổ để lên đường nhận sứ vụ mới tại Giáo phận Nha Trang, Đức cha Giuse Võ Đức Minh – sau khi kết thúc tuần lễ giảng tĩnh tâm cho linh mục đoàn tại Giáo phận Bà Rịa – đã hân hoan trở về thăm lại Đà Lạt.
Trên hành trình thượng sơn, vào trưa thứ Bảy ngày 20/01/2007, Đức cha Giuse đã ghé thăm Giáo hạt Đức Trọng và có cuộc gặp gỡ ấm áp với anh em Linh mục và tu sĩ tại “nhà xưa” An Hòa. Cuộc hội ngộ diễn ra qua bữa cơm trưa thân tình, tuy ngắn ngủi về thời gian nhưng lại gói ghém biết bao tâm tư, hoài niệm và những thao thức mục vụ của vị Chủ chăn trong cương vị mới là Giám mục phó Giáo phận Nha Trang.
Tháp tùng hành trình của Đức cha Giuse còn có sự hiện diện của Cha Việt Châu thuộc dòng Đồng Công – vị chủ biên lừng danh của nguyệt san Trái Tim Đức Mẹ giai đoạn trước năm 1975. Đặc biệt và bất ngờ hơn cả, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn – chủ chăn Giáo phận Đà Lạt – sau khi hoàn tất ca phẫu thuật mắt tại Bệnh viện Điện Biên Phủ (TP. Hồ Chí Minh), trên đường di chuyển trở về Tòa Giám mục cũng đã chủ động ghé qua để hiệp thông, dùng cơm chung với Đức cha Giuse cùng các cha trong hạt Đức Trọng.
Bên bàn tiệc huynh đệ hậu bữa cơm trưa, Đức cha Giuse đã cởi mở chia sẻ những ưu tư mục vụ: Giáo phận Nha Trang vốn được tách ra từ Giáo phận mẹ Quy Nhơn vào năm 1957, tính đến năm nay là tròn kỷ niệm 50 năm ngày thành lập. Một trong những mục tiêu chiến lược và trọng tâm của Năm Thánh kim khánh này là hướng mạnh mẽ về công cuộc loan báo Tin Mừng cho đồng bào các dân tộc thiểu số.
Bởi lẽ, trên địa bàn Giáo phận Nha Trang hiện nay cũng có tới hơn 300.000 người dân tộc thiểu số sinh sống. Trong đó, bên cạnh người Chăm bản địa, còn có các sắc tộc khác như K’Ho, Ê-đê, T’rin, Raglai, H’Mông… và một số lượng không nhỏ trong số họ đã được đón nhận ơn đức tin, gia nhập đạo Thiên Chúa. Việc mục vụ và truyền giáo cho đồng bào sắc tộc luôn là niềm thao thức, trăn trở khôn nguôi trong lòng Đức cha Giuse. Chính vì thế, ngài bày tỏ nguyện vọng muốn thiết lập những chương trình trao đổi, gặp gỡ giao lưu định kỳ giữa linh mục đoàn của hai Giáo phận Nha Trang và Đà Lạt để cùng nhau chia sẻ, rút tỉa những kinh nghiệm truyền giáo thực tế ở vùng cao.
Cuộc gặp gỡ huynh đệ đầy ý nghĩa khép lại vào lúc 13g30. Đức cha Giuse chính thức tạm biệt hạt Đức Trọng để tiếp tục hành trình hướng lên thành phố cao nguyên Đà Lạt.










