MỘT NGÀY TRÀN NGẬP HỒNG ÂN

Để mừng Năm Thánh – 80 năm Truyền giáo của Giáo phận, Ban Mục vụ Giới trẻ  giáo phận Đà Lạt đã có sáng kiến tổ chức Đại hội giới trẻ lần thứ I vào ngày 1/12/2007 , với sự tham gia của gần 4000 bạn trẻ đến từ khắp các giáo xứ của Giáo phận.

Bước chuẩn bị

Từ vài tháng trước tại các Giáo hạt đã có sự chuẩn bị cho ngày Đại hội, mỗi Giáo hạt  tổ chức cho các giáo xứ đăng ký số lượng người tham gia, phổ biến bài hát chủ đề , tập vũ điệu…mỗi giáo hạt được phân công chuẩn bị một tiết mục cho đêm diễn nguyện. Đức Giám mục  giáo phận quyết định chọn Học viên Don Bosco Đà Lạt để tổc chức Đại hội, vì có đủ điều kiện về mặt bằng , phương tiện và nhân lực… với linh đạo sống yêu thương phục vụ giới trẻ, nên Cha Giám đốc, quí cha, quí thầy  học viện sẵn lòng tập trung mọi nguồn lực, phương tiện và cả tài chánh giúp cho Đại hội thành công. Gần đến ngày Đại hội diễn ra, các cha , các thầy, anh em tu sinh đã bắt tay chuẩn bị lễ đài, trang trí khuôn viên, sân khấu, bố trí phòng ốc, sơ đồ bảng hướng dẫn, treo băng rôn … để đón tiếp các bạn trẻ cách chu đáo nhất. Hơn 70 sinh viên công giáo xung phong làm tình nguyện viên, các bạn được Cha Hòang hướng dẫn và tập luyện cặn kẽ cách thức đón tiếp, phục vụ, hướng dẫn các phái đòan tham dự. Không chỉ thế, các nữ tu  dòng mến Thánh Giá Gò Vấp tình nguyện  đảm nhận phần ẩm thực, nữ tu dòng Phao Lô lo phần chăm sóc sức khỏe, các nữ tu Mến Thánh Giá Đà Lạt tham gia đêm diễn nguyện, quí gia trưởng và các bạn trẻ của giáo xứ Chánh Tòa và giáo sở DonBosco nhận phần giữ xe tại sân vận động Đà Lạt và một số điểm khác. Có thể nói không chỉ các vị chủ chăn mà nhiều thành phần khác đều yêu mến giới trẻ, sẵn sàng hy sinh để lo cho ngày  Đại hội Giới trẻ giáo phận Đà Lạt lần đầu tiên thành công.

Tưng bừng ngày hội

Mặc dù 14g30 ngày 1/12 chương trình mới bắt đầu nhưng từ buổi sáng trên các đường phố Đà Lạt và  Tòa Giám mục  Đà Lạt  đã có khá nhiều bạn trẻ đến từ các giáo hạt  mang mũ trắng có logo  Năm Thánh Giáo Phận đến tham quan, chụp hình… Từ 13giờ, khuôn viên Học viện DonBosco đã nhộn nhịp khác thường, các bạn trẻ từ khắp các giáo hạt lần lượt kéo về sân bóng Học viện, các tình nguyện viên với bảng hướng dẫn trong tay, trên môi luôn nở nụ cười ân cần hướng dẫn các đòan về vị trí tập họp. 15giờ sân bóng đá Học viên Don Bosco không còn chỗ trống, các bạn trẻ được “Khởi động” bằng bài hát chủ đề “Tạ Ơn Năm Thánh” của Vĩnh An: “ Cất tiếng nào tạ ơn Chúa, có Chúa thân phận đổi mới. Núi hỡi hãy vỗ tay mừng hát, suối hỡi hãy cất cao lời ca…”, tiếp đó các băng reo và bài hát có vũ điệu đã làm cho các bạn trẻ xích lại gần nhau hơn, xóa tan đi sự e dè lần đầu gặp gỡ. Cha Phêrô Phạm Huy Hòang (dòng Salêdiêng), Trưởng ban mục vụ giới trẻ Giáo hạt Đà Lạt, Phó ban tổ chức cho hay:” Ban đầu dự kiến 3000 bạn trẻ, nhưng cận ngày số lượng đăng ký sấp sỉ 4000 người, qua đây cho thấy sự hăng say nhiệt tình của giới trẻ Giáo phận”. Được biết, nhiều bạn trẻ háo hức chờ đến ngày Đại hội, vì đây là lần đầu tiên có một ngày hội dành cho giới trẻ của tòan Giáo Phận, không ít bạn trẻ tiếc nuối vì bận đi học, đi làm không thể tham gia.

Không còn niềm vui sướng nào hơn khi các bạn trẻ được đón tiếp Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Vịêt Nam, Giám Mục Giáo phận Đà Lạt, Cha Tổng đại diện Giáo phận Lê Đức Huân, Cha Bề trên Giám tỉnh Salêdiêng Don Bosco Gioan Baotixita Nguyễn Văn Thêm, cha Giám đốc Học viện DonBosco Đà Lạt Giuse Tạ Đức Tuấn cùng qúi cha  Quản hạt và hơn 60 Cha về chia sẻ niềm vui và đồng hành cùng giới trẻ…

Đúng 16 giờ, các bạn trẻ bước vào Thánh lễ tạ ơn, cầu nguyện cho công cuộc truyền giáo của Giáo Phận. Trong bài giảng, Đức Cha Phê rô đã chia sẻ với các bạn trẻ tấm gương của Đức cha Cassaigne, một người đã hiến trọn cuộc đời cho những người phong cùi, và là người đã khai mở công cuộc truyền giáo của Giáo phận suốt 80 năm qua. Ngài mong muốn các bạn trẻ học hỏi Đức Cha Cassaigne để biết sống dấn thân phục vụ, làm chứng cho Tin Mừng Đức Kitô phục sinh trên giảng đường, lớp học, trong môi trường làm việc…

Đêm diễn nguyện xúc động

 Sau hơn 30 phút nghỉ ngơi và ăn tối, các bạn trẻ một lần nữa được tiếp đón Đức cha Phê rô, quí cha trong không khí vui tươi phấn khởi để bước vào đêm diễn nguyện với chủ đề Rao giàng Tin mừng.  Hai MC  đã gợi lên cho các ban trẻ một vài suy nghĩ :Tôi là ai trong gia đình Giáo phận? Bạn có ý  thức sứ vụ loan báo Tin Mừng chưa? Đức Giêsu  có phải là lẽ sống của bạn?. Tiếp đó Giới trẻ hạt Di Linh  mở đầu bằng vũ khúc “Tôi chọn Giêsu”; nối tiếp, giới trẻ Hạt Đà Lạt  với họat cảnh “Điệu hò ra khơi” như thổi thêm ngọn lửa nhiệt tình của các môn đệ Đức Giêsu đem Tin Mừng đến cho mọi người :“ Hết tuổi xuân theo Chúa ra khơi…Xin nguyện đem tình yêu Giêsu đi khắp nơi…” những tiếng vổ tay vang lên không ngớt thay cho lời quyết tâm của người trẻ. Tiếp đó, các nữ tu dòng Mến Thánh Gía Đà Lạt gởi đến giới trẻ phần diễn nguyện tạ ơn đầy sâu lắng, trong tay các nữ tu là những ngọn đuốc sáng thay cho lời nói sẵn sàng lên đường thắp sáng tin yêu . Lòng quyết tâm đó như mạnh mẽ hơn với phần họat cảnh sinh động và ấn tượng:“Vâng Lời Thầy con thả lưới” của các bạn trẻ Giáo hạt Đức Trọng. Với sức trẻ của tuổi thanh xuân, và lòng nhiệt thành phục vụ các Tình nguyện viên thổi thêm sức sống  truyền giáo với vũ khúc “Đường hy vọng”. Dựa trên dụ ngôn và nhạc nền bản Thánh ca Người Gieo Giống các bạn trẻ hạt Đơn Dương  tái hiện lại cảnh người gieo giống  để bày tỏ lòng biết ơn đối với những người đi trước đã  rao truyền Tin Mừng cho anh chị em Dân Tộc cách đây 80 năm. Không dừng lại ở đó, giới trẻ hạt Bảo Lộc rất công phu để tái hiện lại cuộc đời yêu thương phục vụ của Đức Cha Cassaigne. Cử tọa tham dự đã xúc động ứa lệ khi chứng kiến cảnh Cha Cassaigne dấn thân chăm sóc bệnh nhân phong cùi bị bỏ rơi; tiếp đó là những giọt nước mắt hòa lẫn nụ cười khi chiều ngày 7/12/1927, Cha Cassaigne rửa tội cho  người dân tộc đầu tiên là bà Ka Trút. Đó là hạt giống Tin Mừng đầu tiên được gieo vãi trên vùng đất cao nguyên này. Bầu khí sân hội như lắng đọng lại khi cảnh diễn tiễn biệt Đức Cha Cassaigne về với Chúa cha. Nhưng ngay sau đó anh chị em Dân Tộc Giáo xứ LangBiang thay cho mọi người thể hiện niềm vui hạnh phúc khi được tiếp nối công cuộc truyền giáo của Đức Cha Cassaigne trên mảnh đất thân yêu này bằng vũ khúc Truyền Giáo mang đậm âm hưởng  Tây Nguyên đã lôi cuốn mọi người về với thực tại, vũ khúc mời gọi các bạn trẻ hãy luôn nhiệt tình, hăng say rao truyền Tin Mừng Chúa Kitô phục sinh cho mọi loài thụ tạo.

Hãy mang  theo tình yêu của Chúa

Trước khi kết thúc, các bạn trẻ tay trong tay với ngọn nến sáng lung linh bước vào nghi thức Sai đi đầy thánh thiêng và cảm động. Đức Cha Phê rô trong lời huấn đức đã nói: “Hôm nay là một ngày tràn ngập tình yêu thương của Chúa, các con  hãy mang theo tình yêu thương của Chúa vào cuộc sống, hãy giữ lấy Lời Chúa trong tim mình, hãy mang niềm vui của ngày hôm nay về  lại giáo xứ mình. Hãy làm cho giới trẻ giáo xứ nhiệt tình hơn, hăng say hơn để biết quảng đại, hy sinh dấn thân phục vụ. Các con hãy lớn lên trong tình yêu Chúa, hãy yêu thương nhau như Chúa Giêsu đã yêu các con. Chúc các con lên đường bình an.” 

Thay mặt giới trẻ tham dự, một bạn trẻ Giáo hạt Bảo Lộc đã bày tỏ tâm tình biết ơn Đức cha, Cha Tổng đại diện, Cha bề trên Giám tỉnh Salêdiêng DonBosco, quí cha, qúi thầy Học viện DonBosco, Ban tổ chức, các tỉnh nguyện viên …đã tạo điều kiện cho giới trẻ giáo phận có một ngày hồng ân vui tươi và thánh thiện; qua đây chúng con được học hỏi về gương sáng của Đức cha Cassaigne, được giao lưu học hỏi nhau. “Chúng con hứa sẽ  sống tốt giữa lòng Giáo hội, biết làm chứng cho Tin Mừng giữa cuộc sống đời thường, chúng con nguyện làm muối làm men trong thế giới hôm nay và ngày mai”- Bạn trẻ nêu quyết tâm.

Cuối cùng Cha Gioan Bosco Trần Văn Điện – Trường ban Mục vụ giới trẻ Giáo Phận Đà Lạt đã dâng lời cảm tạ. Cảm tạ Chúa đã cho giời trẻ ngày họp mặt, cảm tạ Chúa cho chúng con một ngày vui, cảm tạ Chúa cho chúng con 80 năm hồng ân. Cảm tạ Chúa đã thương ban cho giời trẻ Giáo Phận ngày sinh họat tốt đẹp và thành công.

Giờ chia tay đã đến, nhưng dường như các bạn trẻ không muốn nói lời chia tay, vẫn tay trong tay cất lên bài hát chủ đề, vẫn say sưa với Nối mãi vòng tay Giêsu. Hầu hết các bạn trẻ đều mong muốn Đại hội giới trẻ được tổ chức thường xuyên hơn để giới trẻ Giáo phận có dịp giao lưu, học hỏi và được tiếp thêm tinh thần yêu thương phục vụ. Sương đêm của tiết trời mùa đông đã giăng đầy, nhưng các bạn trẽ vẫn quyến luyến, các thầy Salêdiêng  đứng dọc hai bên để bắt tay tiễn các bạn trẻ ra cổng, các tình nguyện viên vẫn nụ cười tươi trên môi, hướng dẫn các đòan ra xe để về lại giáo xứ. “Cảm ơn, cảm ơn”, “Hẹn gặp lại! hẹn gặp lại nhé!” liên hồi vang lên. Vâng một ngày tràn ngập hồng ân của Giới trẻ Giáo Phận Đà Lạt.

Thông Xanh