“NGƯỜI TRẺ VÀ LÒNG THƯƠNG XÓT” là chủ đề của ngày Đại Hội Giới Trẻ Giáo Phận Đà Lạt năm 2016. Mỗi 3 năm đại hội được tổ chức một lần, năm nay theo sự quyết định của ban Điều Hành Giới Trẻ Giáo Phận, đại hội Giới Trẻ được tổ chức tại Giáo Xứ Tân Hà (Giáo hạt Bảo Lộc). Đại hội quy tụ trên 6000 các bạn trẻ đến từ các giáo xứ của 6 Giáo Hạt trong Giáo Phận: Giáo Hạt Đà lạt, Giáo Hạt Đơn Dương, Giáo Hạt Đức Trọng, Giáo Hạt Di Linh, Giáo Hạt Bảo Lộc và Giáo Hạt Madaguoil.

        Để chuẩn bị cho Đại Hội, từ nhiều ngày trước Giáo Xứ Tân Hà và Ban Điều Hành Giới Trẻ Giáo Phận đã rất cố gắng nỗ lực chuẩn bị mọi sự từ lễ đài, âm thanh, ánh sáng, băng rôn, ca đoàn… Trước ngày khai mạc, công việc chuẩn bị đã hoàn tất, khung cảnh của Đại Hội đã được trang hoàng vô cùng rực rỡ, các bạn trẻ từ khắp nơi hân hoan chào đón giờ khai mạc.

       Đến 13 giờ,ngày 01/06/2016 Giáo Xứ Tân Hà đã chào đón các đoàn từ bốn phương trong Giáo phận Đà lạt tập trung về khuôn viên nhà thờ của Giáo Xứ. Tiếng nhạc, tiếng trống múa lân thôi thúc như mời gọi các bạn trẻ hãy nhanh chân đến tham gia ngày hội. Các đoàn tham dự được ban tổ chức hướng dẫn về khu vực dành riêng cho mình và biển người của Giới Trẻ Giáo phận Đà lạt như đang hòa chung vào cử điệu của các linh hoạt viên Giáo hạt Bảo Lộc đang thể hiện trên lễ đài Đại hội. Tiếp sau đó đại hội đón tiếp Đức Cha AnTôn Giám Mục Giáo Phận Đà Lạt và quý Cha, Đức Cha AnTôn đã nhận mình là người trẻ nhất Đại Hội với tuổi 80 của Ngài và long trọng tuyên bố khai mạc Đại Hội Giới Trẻ Giáo Phận. Các tiết mục văn nghệ của các Giáo Xứ góp phần cho lễ khai mạc của Đại Hội thêm phong phú và vui tươi như tiết mục múa ”Trong Giêsu chúng ta là tấm bánh” của Giáo hạt Đà lạt, tiết mục trống của Giáo Xứ Thanh Bình…

        Bài chia sẻ của Cha Martino Nguyễn Bá Thông muốn nói với các bạn trẻ về Lòng Thương Xót của Thiên Chúa giành cho nhân loại, đặc biệt là giành cho các bạn trẻ hôm nay, đồng thời Cha kêu gọi các bạn trẻ hãy giữ gìn sự thân tình với Chúa Giêsu và mối quan hệ trong sáng giữa những người trẻ với nhau qua chủ đề: “Nụ hôn”, nụ hôn yêu thương mà Thiên Chúa trao ban cho con người khi Ngài thở hơi vào mũi Adam ban cho ông sự sống của Ngài, đặt con người sống hạnh phúc trong vườn địa đàng. Từ đó Cha dẫn dắt giới trẻ đến nụ hôn yêu đương mà các bạn trẻ ngày hôm nay đang có, nụ hôn yêu đương đó có thánh thiện, có trong sáng không? hay nụ hôn đó đang dẫn các bạn trẻ đi vào con đường tội lỗi của nạn phá thai, làm hư hoại con đường tương lai của rất nhiều bạn trẻ…

        Tiếp nối với chủ đề “ Nụ hôn” của cha Martino, Đức Cha Antôn nhấn mạnh hơn nữa khi nói đến “Nụ hôn thương xót của Chúa Cha” với giới trẻ – trong phần Thánh lễ – nụ hôn của Người Cha nhân hậu luôn mong chờ người con hoang đàng trở về để tha thứ, để yêu thương, đồng thời Đức Cha cũng mời gọi các bạn trẻ phải có lòng thương xót như Thiên Chúa Cha theo Tin Mừng Thánh Luca về Người Cha Nhân hậu. Kết thúc bài giảng của mình Đức Cha mời gọi các bạn trẻ cùng với Ngài làm một băng reo:

        -Chúa Cha: Đầy lòng thương xót-Chúa Con: Thương xót như Cha-.Tình Yêu: Thương xót, thứ tha.

      Qua bài giảng và khi cùng các bạn trẻ hòa chung băng reo ca ngợi Lòng Thương Xót Chúa Đức Cha đã làm nổi bật nên trong lòng các bạn trẻ về một Người Cha dễ thương, cao quý nhưng Ngài luôn gần gũi với các bạn trẻ như một người bạn.

        Sau Thánh Lễ là bữa cơm tối huynh đệ của các bạn trẻ và chương trình Diễn Nguyện với các tiết mục đặc sắc của các bạn trẻ người dân tộc anh em. Sự xuất hiện của em Trọng Nhân, và Y Sua hai em là những Thiếu Nhi Thánh Thể đã đạt được giải thưởng lớn trong các chương trình nghệ thuật toàn quốc đã làm cho buổi Diễn Nguyện thêm phần sinh động. Đặc biệt các bạn trẻ tham gia Đại hội được em Trọng nhân người đã được tôn vinh trong cuộc thi Got Talent 2016 là ‘THẦN ĐỒNG ĐÁNH TRỐNG” của Việt Nam, và là em thiếu nhi đã tuyên xưng mình là người ”Theo đạo Công Giáo” trong buổi phỏng vấn trao giải mà em đã dự thi.

       Cha Phụ trách Giới Trẻ Giáo phận nhân dịp này cũng thay mặt cho Giới Trẻ Giáo phận chúc mừng ngày lễ Bổn mạng của Đức Cha Giáo phận sẽ được tổ chức vào ngày 13/06 sắp tới.

        Đại Hội khép lại trong ánh sáng nến lung linh, nghi thức thắp nến cuối cùng lắng đọng và giúp cho các bạn trẻ cảm nhận mình đã đón nhận được ánh sáng của Đức Kitô và ý thức mình phải trở thành ánh sáng trong mỗi ngày sống và môi trường sống khác nhau.

Bình Đông – Phạm Thúy Uyên