Sáng nay 06/08/2008, trời mưa nhiều vì bị ảnh hưởng của cơn bão đổ vào Trung Quốc. Đan Viện Thánh Mẫu Châu Sơn trước giờ cử hành Thánh Lễ Khấn Dòng, bầu trời quang đãng lạ thường và giờ dâng Lễ Khấn Dòng lúc 9 giờ 00 quả là ấm áp và đẹp trời.
Thánh Lễ Khấn Dòng được bắt đầu bằng cuộc rước từ Đan Viện ra Nhà Nguyện Đan Viện với đoàn đồng tế gồm 24 Cha do Viện Phụ Ephrem Trịnh Văn Đức chủ sự. Thánh Lễ hôm nay mừng kính Chúa Hiển Dung, viện phụ Eùphrem đã mở đầu Thánh Lễ bằng lời nhắn nhủ các tân khấn sinh bắt chước Chúa, biến đổi con người của mình để hoàn toàn mặc lấy Đức Kitô, trở nên Chúa Kitô.
Trong bài giảng vắn gọn, viện phụ kêu gọi mọi người, đặc biệt các tân khấn sinh hãy canh tân đời mình, như ba môn đệ xưa Phêrô, Giacôbê và Gioan đã sung sướng ngất ngây vì thấy ánh sáng bao phủ và Chúa biến hình, rồi có ông Môsê và Êlia hiện ra đàm đạo với Chúa và các ông đã muốn dựng lều cho Chúa, cho Môsê và Êlia. Đời sống của người đan sĩ phải đi theo Chúa, lắng nghe, thực thi lời Chúa, trở nên giống Chúa.
Nghi thức tuyên khấn được bắt đầu với quý Thầy tuyên khấn sơ khởi. 18 Thầy :
F.M.D.Columba Marmion Trương Văn Nhi
F.M.Romualdo Phạm Thành Tiến
F.M.Stephano Hungari Đặng Văn Thanh
F.M.Damiano Phan Văn Thơ
F.M.Gierađô Hồ Sĩ Ngọc
F.M.Phaolô Thánh Giá Đậu Quang Tâm
F.M.F.Salesio Nguyễn Bá Hiền
F.M.Phêrô Khoa Nguyễn Hữu Công
F.M.André Kim Teagon Trần Truyền
F.M.Giuse Copetino Nguyễn Viết Thân
F.M.Đaminh saviô Đinh Công An
F.M.Pio Năm Dấu Nguyễn Văn Chức
F.M.Pio X Nguyễn Văn Hiền
F.M.Marcô Nguyễn Văn Xuân
F.M.Hannibal Phạm Quang Diệp
F.M.Philipphê Minh Nguyễn Quang Điệp
F.m.Gioan Eudes Vũ Văn Lập
F.M.Vinh Sơn ferrio Nguyễn Xuân Vinh
Các Thầy tuyên khấn ba lời khuyên Tin Mừng : Khiết Tịnh, Vâng Phục và Thanh Bần, bền đỗ và canh tân.
04 Thầy Tuyên Khấn Trọng Thể :
F.M.Vinh Sơn Ferrio Vũ Mạnh Xuân
F.M.Phaolô Trần Văn Can
F.M Bonifacio Nguyễn Tính
F.M.André Phú Yên Lê Trọng Lực
Các đan sĩ tuyên khấn trọng thể ba lời khuyên Tin Mừng, cùng với ơn bền đỗ cho đến chết, canh tân và vĩnh cư.
MỘT THOÁNG SUY NGHĨ : Tôi cũng là một Linh mục Dòng, cũng đã tuyên khấn ba lời khuyên Phúc âm và cũng đã dự nhiều lễ khấn Dòng của các Dòng tu nam, nữ khác nhau. Thánh lễ khấn Dòng sáng nay làm tôi miên man suy nghĩ. Tất cả những đan sĩ hôm nay còn rất trẻ, họ đã vì Tin Mừng, vì Nước Trời để dám liều nói có với Thiên Chúa và việc nói có của họ đã làm tôi thích thú đến hạnh phúc hân hoan. Tôi vẫn thầm tạ ơn Thiên Chúa vì đang khi các bạn cùng trang lứa với các Thầy khấn Dòng sáng nay đang lao mình vào danh vọng, quyền bính, tiền của, đang loay hoay đi tìm những thú tiêu khiển ở đời thì 22 đan sĩ sáng nay dù mới tuyên lời khấn sơ khởi hay đã đi vào lời tuyên khấn vĩnh viễn, luôn mạnh dạn, can đảm đọc to lời tuyên khấn cách rõ ràng và xác tín với tâm hồn thật rạng rỡ, đơn sơ. Và đó là điều tôi muốn nói :” Các Thầy đã dám mất tất cả để được lại gấp bội bởi vì lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn nào được ích gì!”. Các Thầy đã hiên ngang:” Từ bỏ mình vác Thập Giá mà theo Đức Kitô “. Con đường theo Chúa trong đời sống các đan viện, tôi nghĩ không phải ai cũng kham nổi, cũng chịu nổi, nhưng phải là những người được Chúa mời gọi, Chúa chọn lựa. Tôi thầm mong cho các Thầy được bền đỗ tới cùng. Bền đỗ trong ơn gọi, trong đan viện cho tới chết quả là lời khấn hết sức can đảm và kiên cường.
MỘT THÁNH LỄ MỘT NIỀM TIN VÀ AN BÌNH : Thánh lễ khấn Dòng của Đan Viện Thánh Mẫu Đơn Dương sáng nay thật trang nghiêm và thánh thiện. Những lời ca thật sốt sắng và đạo đức được các Thầy hát lên với tất cả tâm hồn. Tôi nghĩ các Thầy tuyên khấn trọng thể trọn đời, các Thầy tuyên khấn sơ khởi và cả Đan Viện Thánh Mẫu Châu Sơn sáng nay hiệp nhất trong một niềm tin, hiệp nhất trong tình huynh đệ bởi vì nghi thức các đan sĩ khấn trọn tới ôm hôn các Cha, các anh em của mình nói lên niềm vui, sự bình an và hạnh phúc.
Thánh lễ khấn Dòng sáng nay đã để lại nơi tôi một sự thanh thản tuyệt vời. Tôi ra về trong niềm hân hoan vì Hội Thánh luôn có những tâm hồn quảng đại dấn thân phục vụ Chúa và Giáo Hội.
Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT









