7 giờ 30 phút ngày 10.06.2012 Chúa nhật lễ Mình Máu Thánh Chúa, Giáo sở B’Sumrăc có 76 em thiếu nhi được rước lễ lần đầu.
Sau bao năm chuyên cần học hỏi giáo lý, giờ đây các em thiếu nhi lớp Sơ cấp II vui mừng sung sướng vì được rước Chúa Giêsu Thánh Thể vào lòng và được Ngài ngự lại trong tâm hồn đơn sơ nhỏ bé của các em. Trời mưa gió làm tê lạnh thể xác của các em, nhưng tâm hồn thì ấm áp và trên khuôn mặt của mỗi em hiện rõ niềm vui cùng với tâm trạng hồi hộp vì lát nữa đây từng người trong các em sẽ được chính Chúa Giêsu Thánh Thể viếng thăm và ngự lại. Đôi chân nhỏ bé của các em bước thật chậm hòa chung nhịp với tiếng hát du dương êm nhẹ của ca đoàn Têrêsa như muốn nói: “ Lạy Chúa! Này con đây”, để diễn tả hết niềm vui đang dâng trào trong con tim của các em.

Thánh lễ diễn ra trong bầu khí trang nghiêm sốt sắng, từng người trong các em im lặng nghe cha Phêrô K’ Cheoh nói về ý nghĩa thiêng liêng của Bí tích Thánh Thể. Ý nghĩa mang tính đền tội cứu chuộc để giao hòa, kết hợp ta với Thiên Chúa và nhờ Thánh Thể, Chúa Giêsu ban sự sống của Người cho ta. Cha Phêrô cũng nhắc nhở các em ý thức trong khi tham dự Thánh lễ, đặc biệt mỗi khi lên rước lễ vì lúc đó các em rước chính Chúa Giêsu Thánh Thể vào lòng, cũng như kêu gọi các em siêng năng đến Nhà thờ và tham gia các sinh hoạt trong Giáo sở.

Để chuẩn bị cho ngày hồng phúc này, trước đó cha Phêrô đã ban Bí Tích Giải tội lần đầu cho các em, giúp các em chuẩn bị tâm hồn, xứng đáng là đền thờ Chúa ngự.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tạ ơn Chúa vì Chúa đã đến và ngự lại trong tâm hồn nhỏ bé của chúng con. Xin Chúa luôn đồng hành và giúp sức cho chúng con để đi đến đâu chúng con cũng làm sáng hình ảnh của Chúa đang ngự nơi tâm hồn chúng con. Amen!
Giuse K’Ches









