“Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời” (Ga 3,16).
Hiệp thông với Giáo hội hoàn vũ mừng biến cố trọng đại – cuộc Tử Nạn và Phục Sinh vinh hiển của Chúa, vào lúc 18g00 thứ Bảy Tuần Thánh (04/04/2026), Đức Cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh – Giám mục Giáo phận Đà Lạt – đã long trọng chủ sự Thánh lễ Vọng Phục Sinh tại Nhà thờ Chính Tòa Đà Lạt.
Đồng tế với Đức Cha có Cha Quản hạt Phaolô Phạm Công Phương, Cha phó Giuse cùng quý cha. Hiệp dâng Thánh lễ có sự hiện diện của quý tu sĩ nam nữ, các hội đoàn và đông đảo cộng đoàn dân Chúa. Đặc biệt, trong đêm cực thánh này, cộng đoàn hân hoan chào đón 13 anh chị em dự tòng và 2 anh chị em lãnh nhận Bí tích Thêm Sức.

Nghi thức làm phép lửa và thắp nến Phục Sinh
Đêm Canh Thức được mở đầu bằng nghi thức làm phép lửa mới. Trong bầu khí thinh lặng và linh thiêng, khi bóng tối bao trùm không gian, Đức Giám mục đã làm phép lửa và thắp sáng nến Phục Sinh – biểu tượng của Đức Kitô, Ánh Sáng trần gian.
Từ cây nến Phục Sinh, ánh sáng được lan tỏa đến từng ngọn nến nhỏ trong tay cộng đoàn, dần xua tan bóng tối của đêm đen. Ba lần Đức Giám mục long trọng xướng: “Ánh sáng Chúa Kitô”, cộng đoàn cung kính đáp lại: “Tạ ơn Chúa”, như một lời tuyên xưng niềm tin và lòng thờ phượng sâu sắc.
Khi ánh sáng đã chan hòa khắp thánh đường, Đức Cha Đaminh công bố Bài ca Tin Mừng Phục Sinh (Exsultet) loan báo niềm vui chiến thắng: Đức Kitô đã sống lại từ cõi chết. Đó là khúc ca hân hoan mở ra niềm hy vọng mới cho toàn thể nhân loại.

Nhìn lại hành trình lịch sử cứu độ qua Phụng vụ Lời Chúa
Tiếp nối niềm vui ánh sáng, qua các bài đọc từ Cựu Ước đến Tân Ước (từ sách Sáng Thế, Xuất Hành, ngôn sứ Êđêkien đến Thánh thư Rôma và Tin Mừng theo Thánh Matthêu), cộng đoàn được dẫn đi lại hành trình lịch sử cứu độ – từ công trình sáng tạo cho đến khi Đức Kitô hoàn tất ơn cứu chuộc.
Trong bài giảng lễ, Đức Cha Đaminh mời gọi cộng đoàn nhìn lại hành trình đức tin của chính mình. Ngài nhấn mạnh: Thiên Chúa luôn trung tín với lời hứa. Như xưa Ngài mở lối qua Biển Đỏ, thì hôm nay, qua Bí tích Rửa Tội, Ngài mở ra con đường sự sống mới cho các tân tòng. Họ được ban “một quả tim mới, một Thần Khí mới” để bước vào đời sống ân sủng.
Đặc biệt, Đức Cha khẳng định: “Nền tảng của đức tin Kitô giáo chính là cuộc gặp gỡ với Đức Kitô Phục Sinh. Nếu Đức Kitô không sống lại, thì đức tin trở nên vô nghĩa”. Ngài cũng nhắn nhủ cộng đoàn: Đêm Phục Sinh không phải là thời điểm kết thúc, mà là khởi đầu của một hành trình mới – hành trình làm chứng nhân cho niềm vui Phục Sinh giữa lòng thế giới.

Niềm vui đón nhận các Tân tòng và Phụng vụ Thánh Thể
Niềm vui của Đêm Thánh vỡ òa trong Phụng vụ Thánh Tẩy khi Đức Cha Đaminh cử hành Bí tích Rửa Tội cho 13 anh chị em tân tòng và Bí tích Thêm Sức cho 2 người. Cùng với các anh chị em mới gia nhập Giáo hội, toàn thể cộng đoàn cầm nến sáng trên tay, sốt sắng lặp lại lời tuyên xưng đức tin khi chịu phép Rửa Tội và rảy nước thánh để nhớ lại ân sủng cứu độ.
Thánh lễ tiếp nối với Phụng vụ Thánh Thể trong tâm tình tạ ơn sâu xa. Cộng đoàn dân Chúa cùng nhau hiệp lễ, đón nhận chính Mình và Máu Thánh Chúa Kitô Phục Sinh làm thần lương nuôi dưỡng linh hồn trên bước đường lữ thứ trần gian. Đêm Canh Thức Vượt Qua khép lại, nhưng ánh sáng và bình an của Chúa Phục Sinh sẽ còn theo chân mỗi người tín hữu lan tỏa đến muôn nơi.
Maria Hoàng Oanh – Martino Khánh Hoàng
Truyền thông Giáo xứ Chính Tòa

