Sau 4 tuần Mùa Vọng chuẩn bị tâm hồn, hôm nay, ngày mọi người đợi mong đã đến: Ngày Chúa giáng trần. Hôm nay là ngày Chúa đến cho chúng ta và vì chúng ta, Ngài đến để ở giữa chúng ta.
Đêm nay, khắp khuôn viên rộng lớn của Nhà Thờ Giáo xứ ngập tràn ánh sáng lung linh, huyền ảo, rực rỡ của hàng ngàn, hàng ngàn bóng điện đủ sắc mầu, hang đá Belem được tái hiện bao phủ khắp mặt trước Nhà Thờ Giáo xứ, hệ thống đèn chiếu sang được phối hợp tạo nên không khí ấm áp, an lành
Để dọn tâm hồn thật sốt sắng tham dự Thánh lễ và lãnh nhận các ơn lành Chúa ban trong đêm cực thánh này, lúc 19h00, Cha Quản xứ Giuse đã gửi lời chào mừng đến cộng đoàn hiện diện và những anh chị em Tôn Giáo khác cũng có mặt để theo dõi và tham quan khung cảnh đêm Canh thức Mừng Chúa Giáng Sinh với chủ đề: ĐỒNG HÀNH CÙNG CÁC GIA ĐÌNH TRẺ.
Chương trình diễn nguyện canh thức qua các hoạt cảnh kể về những câu chuyện trong Kinh thánh thể hiện tình yêu của Thiên Chúa đối với loài người:
- THIÊN CHÚA TẠO DỰNG VÀ CHÚC PHÚC GIA ĐÌNH NHÂN LOẠI ĐẦU TIÊN (Gh. Tân Vượng)
- THIÊN CHÚA ĐỒNG HÀNH CÙNG GIA ĐÌNH TRONG MỘT BIẾN CỐ (Gh. Tân Thịnh)
- GIA ĐÌNH SÁM HỐI VÀ TRÔNG ĐỢI CHÚA CỨU THẾ ĐẾN (Gh. Martinô)
- THIÊN CHÚA THỰC HIỆN LỜI HỨA NƠI GIA ĐÌNH CHÚNG TA (Gh. Đaminh)
- GIA ĐÌNH KITÔ HỮU TRẺ HÔM NAY (Gh. Tân Ninh)
Chương trình diễn nguyện kết thúc tốt đẹp. Nghi thức tôn vinh Chúa Hài Đồng được long trọng cử hành. Thánh Lễ diễn ra có sự tham dự của Cha Quản xứ Giuse chủ tế, Quý Cha Tu hội Đắc Lộ, Cha phó, quý Thầy, quý Sơ và đông đảo Cộng đoàn dân Chúa trong và ngoài Giáo xứ và rất nhiều khách phương xa cũng đến tham dự.









