Giáo họ B’ Đơ – Sau ngày lễ Chúa Giáng Sinh 2007 – chúng tôi đến tham dự đêm văn nghệ Mừng Chúa Giáng Sinh (Chơh Hơp Ngai Yàng Lik Ling – 2007). Tại khoảnh sân phía đầu Nhà thờ trước Nhà Giáo lý, Giáo dân dựng lên một máng cỏ đơn sơ cạnh sân khấu, một vài sợi dây đèn màu trang trí, không rực rỡ nhưng đủ sáng lên như một vầng hào quang nơi máng cỏ có Chúa Hài Đồng hiện ngự. Một vài anh chị em tự nguyện người Kinh thuộc Giáo xứ Tân Hoá qua giúp bắt điện và âm thanh, trang trí… còn tất cả nội dung dàn dựng đều do các đoàn thể trong Giáo họ B’Đơ đảm trách.
Hơn 19 giờ, ánh trăng 16 vươn lên khỏi những đồi cà phê nhấp nhô, sậm đen. Các em bé, thanh niên, cụ già trong buôn đã kéo đến chật sân. Những đôi mắt to đen chờ đợi giờ “mở màn”. Đây là đêm văn nghệ được tổ chức lần đầu tiên tại Giáo họ B’Đơ này. Ông K’Brôl – Trưởng Ban Phần việc Giáo họ B’Đơ lên khai mạc, ông thay mặt mọi người trong Giáo họ bày tỏ tấm lòng yêu mến Đức Mẹ, Thánh Giuse và Chúa Hài Đồng, tâm tình này được thể hiện qua những lời ca, tiếng hát, điệu múa do các đoàn thể trong Giáo họ trình bày. Với dàn chiêng 6 chiếc của đội chiêng Giáo họ hòa nhịp mở đầu. Ca đoàn Thánh Gia diễn tả lại niềm vui sướng trong một ngày hội lớn: mừng Chúa Giáng trần qua một điệu múa với chiêng và rượu Cần. Bài múa Đêm Thánh vô cùng của Giáo lý viên lung linh ánh nến với những động tác múa mang đậm nét truyền thống của người K’ho…và nhiều nữa của ca đoàn Xêxilia, các khối Giáo lý…
Đêm văn nghệ Mừng Chúa Giáng Sinh 2007 ở B’Đơ không có những dàn ánh sáng với những bóng đèn hàng ngàn watt, không có những hiệu quả của âm thanh pha trộn… mà tất cả mộc mạc đơn sơ như chính những tâm hồn của họ đến với Chúa Hài Đồng trong mùa Giáng sinh này.

Nguyễn Thành Trung








