Việc tưởng niệm Chúa Kitô chịu chết và sống lại đạt tới điểm cao nhất trong Đêm Vượt Qua, là đêm thánh của người kitô-hữu. Theo như lời thánh Augustinô nói, cuộc họp mừng đêm nay là “mẹ của hết mọi buổi canh thức phụng vụ”. Phụng vụ Đêm Canh Thức Vượt Qua là phụng vụ cao quý nhất trong Năm Phụng Vụ, vì trong Đêm Canh Thức này, các kitô-hữu họp mừng để ca ngợi Nến Phục Sinh biểu tượng Chúa Kitô là Ánh Sáng. Tiếp đến, cộng đoàn tham dự cùng nhau lắng nghe các bài đọc Kinh Thánh mà ôn lại lịch sử cứu độ. Sau đó, phần phụng vụ phép Rửa với việc cử hành các bí tích khai tâm Kitô-giáo cho các anh chị em dự tòng, và các kitô-hữu cũng được mời gọi lặp lại lời hứa ngày chịu phép Thánh Tẩy để làm sống lại ơn gọi nên thánh phát sinh từ việc được làm con cái Chúa, “hãy nên thánh như Cha anh em trên trời là Đấng Thánh” (Mt 5,48). Thánh lễ tiếp tục với phần phụng vụ Thánh Thể như thường lệ.

Hòa chung niềm vui với Hội Thánh toàn cầu trong niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh, Đức Cha Phêrô đã cử hành nghi thức vọng Phục Sinh tại nhà thờ Chánh Tòa Đàlạt vào chiều tối thứ Bảy, 15/4/2006. Con số giáo dân tham dự lên đến trên 2.000 người. Bên trong nhà thờ không còn chỗ trống, giáo xứ đã phải đặt thêm 3 màn hình bên ngoài nhà thờ để giúp mọi người có thể canh thức và cầu nguyện sốt sắng hơn.

Trong thánh lễ, Đức Cha Phêrô cũng ban các bí tích Khai tâm Kitô giáo cho 14 anh chị em dự tòng. Đây thật sự là niềm vui to lớn và là hống ân của Thiên Chúa ban cho Hội Thánh, cho Giáo phận và cho Giáo xứ Chánh Tòa.

Khởi đầu Đêm Canh Thức, Đức cha Phêrô đã mời gọi cộng đoàn tham dự chăm chú lắng nghe Lời Chúa và sốt sắng tham dự các nghi lễ phụng vụ Đêm Thánh như sau : “Trong Đêm Rất Thánh này, Đêm Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta đã hoàn tất mầu nhiệm Vượt Qua, tức là từ cõi chết sống lại. Hội Thánh kêu mời con cái ở khắp nơi trên hoàn cầu, cùng hợp nhau mà canh thức cầu nguyện. Vậy chúng ta cùng nhau chăm chú nghe Lời Chúa và sốt sắng cử hành những nghi thức tưởng niệm mầu nhiệm Vượt Qua của Đức Kitô, với niềm hy vọng sẽ được cùng Người, chiến thắng sự chết, cùng Người luôn sống kết hiệp với Chúa Cha”. Đức cha đã làm phép ngọn lửa mới và thắp sáng Nến Phục Sinh. Cuộc kiệu Nến Phục Sinh long trọng kết thúc với lời công bố Tin Mừng Phục Sinh : “… Chính đêm nay Đức Ki-tô toàn thắng hiển vinh, diệt tử thần, từ âm phủ trỗi dậy. Ôi ! ân tình Cha thật kỳ diệu. Ôi ! ân phúc Cha thật khôn lường. Để cứu dân lầm than nô lệ, Cha đã thí Con Một quý yêu. Ôi ! tội Ađam quả là cần thiết, tội được xoá bỏ nhờ cái chết của Đức Ki-tô. Ôi ! Tội đã hoá thành hồng phúc, nhờ tội, chúng con mới có được Đấng Cứu Tinh cao cả dường này ! Đêm cực thánh khử trừ muôn tội vạ, đêm vạn năng thanh tẩy hết lỗi lầm, biến tội nhân thành con người công chính, đem vui mừng cho hồn nặng sầu thương. Ôi ! Đêm thật diễm phúc, trời cùng đất kết giao, Chúa với người gặp gỡ. … Lạy Cha chí thánh, đêm nay, đêm tràn đầy ân sủng … Vậy xin Cha cho cây nến này chúng con đã thắp lên để tôn vinh Danh Thánh, được cháy mãi không ngừng hầu xua đuổi bóng tối đêm nay…”

Cộng đoàn tiếp tục bằng việc lắng nghe các bài đọc Kinh Thánh, cầu nguyện để ôn lại các biến cố trong dòng lịch sử thánh. Chia sẻ trong bài giảng lễ, Đức Cha nhấn mạnh : “Chúng ta không cần nói nhiều, vì các nghi lễ đêm nay đủ để giải thích và đốt lên trong chúng ta niềm tin, niềm tin đó đổi mới cuộc đời chúng ta”. Đặc biệt khi ngỏ lời với các dự tòng, Đức Cha Phêrô nói : “Các anh chị em dự tòng hôm nay sẽ được lãnh nhận Bí Tích Thánh Tẩy để trở nên con của Chúa và gia nhập Hội Thánh vì chúng ta là  anh chị em trong một Gia đình. Dù đi trước, nhưng không vì vậy mà chúng tôi được nhiều ơn hơn anh chị em. Ngay từ đầu, Chúa đã soi sáng, hướng dẫn cuộc đời để anh chị em được đưa đến với chính Ngài”. “Tin rằng Ngài đã thật sự chết, đã chôn trong mồ và sau ba ngày Ngài sống lại, đức tin đó chúng ta không tự khám phá ra, khoa học cũng không khám phá ra được, chẳng ai cho chúng ta biết điều đó ngoại trừ Đức Kitô Phục Sinh, Đấng đã mạc khải và cho chúng ta tin vào Người, lắng nghe và đi theo Người”.

Trích đoạn Alleluia của Haeden được ca đoàn diễn tả thật sinh động, giúp cộng đoàn cùng hiệp lòng dâng niềm vui và những tâm tình cảm tạ trong Đêm Cực Thánh này.

Cuối Thánh lễ, Đức Cha Phêrô ban Phép lành Tòa thánh với ơn Toàn xá. Và với lời : “Chúc anh chị em đi bình an, Alleluia, Alleluia”, mọi người trở về với cuộc sống thường nhật trong hân hoan, trong niềm vui và trong niềm tin : Đức Kitô đã sống lại.

Cũng cần nói thêm, bắt đầu từ Thánh lễ đêm nay, các nhà thờ trong Giáo Hội Việt Nam đã chính thức áp dụng bản văn “Nghi Thức Thánh Lễ”. Tất cả đã diễn ra thật sốt sắng.