Sáng thứ bảy, ngày 24.3.2012, 35 thành viên của nhóm Huynh Đệ (Y tế công giáo), Cộng tác viên Salêdiêng có chuyến công tác tông đồ tại giáo xứ Ka Đơn (Đơn Dương).

Đây là hoạt động bác ái tông đồ vào Mùa Chay và Mùa Vọng hàng năm của 2 nhóm Cộng tác viên Salêdiêng Đà Lạt và nhóm Huynh đệ Y tế Công giáo Đà Lạt được duy trì từ nhiều năm nay. Chuyến đi này còn có đại diện văn phòng bác ái Caritas Đà Lạt, các Bác sĩ tình nguyện của Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng và các chị tiểu thương chợ Đà Lạt. Đặc biệt còn có 2 Bác sĩ chuyên khoa “linh hồn” cùng đi với đoàn để phối hợp chữa bệnh tâm hồn cho bà con K’Đơn là Cha Giuse Nguyễn Đình Phúc (Ủy viên của Cộng tác viên) và Cha Gioakim Lê Văn Chiến (Linh giám Legio Đà Lạt).

Từ 7 giờ, anh chị em náo nức tập trung tại Dòng Don Bosco. Sau khi mọi người chung tay chất gạo, nhu yếu phẩm và thuốc tây lên 3 xe hơi và rời Đà Lạt; do số người tham gia đông nên phải tăng cường thêm 4 xe máy. Đoàn đến Ka Đơn lúc 8g30, với sự đón tiếp của Cha xứ Ka Đơn Giuse Nguyễn Đức Ngọc. Trong khuôn viên nhà xứ đã có rất đông bà con chờ đợi trong tâm trạng vui tươi, rất nhiều người già, có những người ngồi trên xe lăn, đa số phải có người nhà đưa đi vì họ không thể tự đi đứng một mình được.

Sau khi chuyển hàng và thuốc xuống, mọi người lại bắt tay ngay vào việc, nhóm y tế chuẩn bị các bàn khám bệnh phát thuốc, nhóm Cộng tác viên và tiểu thương tập trung phân phối quà. Đoàn ưu tiên khám bệnh trước cho người lớn tuổi và người bệnh nặng. Sau khi khám bệnh, bà con được nhận thuốc rồi nhận quà. Chữa bệnh phần xác xong bà con được chữa bệnh phần hồn, hai “Bác sĩ đặc biệt” cùng đồng hành với đoàn đã chờ sẵn các hối nhân ở các “tòa” giải tội ngoài trời.

Tôi ngồi đếm và đọc trên nét mặt của từng người, mỗi người đều thể hiện một niềm vui khôn tả, có 150 người nhận bịch thuốc trên tay để uống trong 5 ngày, có 100 người được tặng quà (trị giá khoảng 150 ngàn đồng / phần) gồm gạo, mì gói, đường, sữa, bánh kẹo, nhu yếu phẩm… và chắc chắn tâm hồn của ai cũng được thanh sạch để chuẩn bị mừng đại lễ Chúa Phục sinh. Tấm hình chụp chung của 35 thành viên với các Cha, thầy Vinh Sơn ở giáo xứ Ka Đơn ai cũng vui, ai cũng đẹp.

Kinh phí thuốc và quà trị giá khoảng 25 triệu đồng do các ân nhân xa gần đóng góp. Nhưng hơn cả giá trị vật chất mà các người nghèo khuyết tật nhận được là tấm lòng yêu thương, chia sẻ khó khăn, nhường cơm sẻ áo của nhiều người trong đó có những người không cùng tôn giáo, và hơn hết là sự chuẩn bị tâm hồn cho những người ở vùng sâu xa, những bà con ChuRu, KơHo và chính những người tham gia chuyến tông đồ vùng xa có điều kiện đón Chúa phục sinh một cách trọn vẹn.

Lê Thanh Bảo (CTV)