Lúc 9giờ 30 thứ Bảy, ngày 04/10/2025, tại nhà thờ Giáo xứ Du Sinh, Giáo hạt Đà Lạt, Dòng Anh Em Hèn Mọn hân hoan chào đón Đức Cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh, Giám mục Giáo phận Đà Lạt, đến chủ tế Thánh lễ kính Thánh Phanxicô Assisi – bổn mạng Hội Dòng Anh Em Hèn Mọn, các Gia đình Phan Sinh và kỷ niệm 800 năm Thánh Phanxicô sáng tác Bài Ca Anh Mặt Trời.
Đồng tế với Đức Cha có Cha Gioan Bosco Hoàng Văn Chính – Tổng Đại diện, Cha Gioan Baotixita Đoàn Minh Sáng OFM – Quản xứ Du Sinh, Cha Anphongsô Nguyễn Công Minh OFM – Bề trên tập viện Phan Sinh, và quý Cha trong Giáo hạt Đà Lạt. Tham dự Thánh lễ có đông đảo quý tu sỹ nam nữ, con cái đại Gia đình Huynh đệ đoàn Phan Sinh, và quý cộng đoàn giáo xứ Du Sinh.
“Phanxicô, con người của Hoà bình”.
Mở đầu Thánh lễ, Đức Cha Đaminh khơi gợi rằng chúng ta cùng đồng thanh ca tụng Thiên Chúa đã ban cho chúng ta Thánh Phanxicô, con người trở nên đồng hình đồng dạng như Con Thiên Chúa, qua sự thánh thiện của ngài ngay cả trong bản thân và nơi thâm sâu nhất của ngài, là gương mẫu, là chứng tá về sự khó nghèo, khiêm nhường và tình huynh đệ phổ quát.
Thánh Phanxicô đã say mê Đức Kitô nghèo khó, chịu đóng đinh, để trở nên gương sáng cho mọi thế hệ biết sống đơn sơ, yêu thương thiên nhiên và quảng đại dấn thân phục vụ tha nhân, nhất là những người bé mọn, hèn kém trong xã hội. Trong ngày lễ trọng kính Thánh Phanxicô, chúng ta hiệp ý cầu nguyện cho Hội dòng Phanxicô trên toàn thế giới, cách riêng cho cộng đoàn Phanxicô Du Sinh Đà Lạt nơi đây. Xin cho các ngài luôn trung thành với linh đạo khó nghèo trong niềm vui Tin Mừng, tiếp tục sứ mạng của Thánh Tổ phụ giữa lòng Giáo Hội và nhân loại.
Sau các bài đọc, Cha Anphongsô – Bề trên cộng đoàn Du Sinh giảng lễ với đề tài: Phanxicô là Con người Hoà Bình, một danh hiệu mà Phanxicô được người đương thời và hậu thế đặt cho. Ít ai tranh cãi rằng không phải.
Mỗi khi gặp bất cứ ai thì Sứ giả hoà bình Phanxicô liền cất lên Bài ca Các Thọ tạo, – Bài ca Anh Mặt Trời – bởi vì Mặt trời đại diện cho Đấng Tối cao. Những gì Phanxicô ca tụng trong Bài ca Các Thọ tạo tụng ca Tạo hoá- Đấng dựng nên trời, trăng sao, mây nước…và cả chị Chết, có yếu tố gì gây hấn để nói về đề tài Người Hoà Bình, những gì Phanxicô ca tụng trong bài ca Các Thọ tạo có khi lại là kẻ thù hung dữ.
Sứ giả hoà bình Phanxicô biết rằng, ngay những điều tốt lành có thể trở thành những điều xấu xa cho con người nếu dùng không đúng cách, và có những thứ tai ương không phải do con người sử dụng không đúng cách, mà là thiên tai, tai nạn từ trời. Nhưng không phải vì vậy mà ta thù nghịch với thiên nhiên. Vượt xa trên những thù nghịch, Thiên nhiên phải là bạn hữu, là anh em. Nhận diện rõ kẻ thù để nhìn thấy kẻ thù đó cũng chính là bạn hữu.
Tư tưởng và triết lý sống của Phanxicô trên đường tìm ra bạn hữu, đó là những bí quyết: Nhìn mặt tốt hơn là nhìn mặt xấu của muôn loài, không bao giờ lật mặt không tốt của sự vật, từ điều xấu nhìn ra điều tốt, từ sự dữ kéo ra sự lành. Nhìn kẻ thù nhận ra bạn hữu và nâng bạn bè thành anh chị em. Phanxicô khi xem trời trăng mây nước như là bè bạn anh chị em, là thụ tạo muôn vật muôn loài có cùng một cha chung khi gọi anh Mặt Trời, chị Gió, chị Nước…Nếu muôn loại còn như thế, thì loại người còn phải xem là Anh, là Chị, là Em biết chừng nào, bất kể họ là ai, kể cả những người cực đoan. Lạy Thánh Phanxicô, người tỏ việc Thiên nhiên, người kêu gọi chung sống hoà bình với Thiên nhiên, xin giúp chúng con biết nhận diện kẻ thù nhưng lại tìm thấy bạn hữu trong họ bằng cách nhìn mặt tốt mà không xét mặt xấu, mà nếu họ không có điều tốt nào, thì từ cái xấu của họ rút ra cái tốt, tìm ra điều tốt từ điều trống rỗng. Xin Thánh Phanxicô giúp chúng con nhìn ra được điều này để chúng con cũng là anh chị em của Thánh nhân, cùng là con một Cha trên trời.
Cúi lạy Thiên Chúa Tối Cao,
Toàn năng tuyệt đối, xiết bao tốt lành,
Danh Ngài trổi vượt muôn danh,
Không ai xứng đáng xướng danh thánh Ngài,
Khấu đầu, kính cẩn, khoan thai
Lời ca chúc tụng tỏ bày khúc nôi.
Thánh lễ tiếp tục với phần phụng vụ Thánh Thể.
Sự độc đáo và duy nhất của Dòng Ba – Dòng Phan Sinh tại thế
Sau khi nhận phép lành trọng thể, Cha Anphongsô tâm tình thân mật với Đức Cha, quý Cha và cộng đoàn hiện diện. Cha Anphong nói rằng, bên cạnh dòng Nhất, dòng Nhì, trong Thánh lễ hôm nay còn có sự hiện diện của hơn 500 anh em Phan Sinh Tại thế – Dòng Ba – trong giáo phận Đà Lạt của Đức Cha.
Như Thánh Giáo hoàng Phaolô II có nói rằng: “Giáo Hội chờ đợi nơi dòng Phan Sinh tại thế độc đáo và duy nhất, là dòng sẽ chu toàn việc phục vụ Nước Trời trên thế giới hôm nay”. Sự độc đáo và duy nhất của Dòng Ba – Dòng Phan Sinh tại thế – do chính Thánh Phanxicô sáng lập. Luật dòng do chính các Đức Giáo Hoàng phê chuẩn. Tổng hiến chương của dòng do Thánh Bộ Tu sĩ phê chuẩn. Các sách nghi thức do Bộ Phụng tự chuẩn duyệt. Có nghi thức Khấn dòng riêng, và được Thánh Bộ phê duyệt 5 cách đọc kinh Phụng vụ, đây là việc phụng tự chứ không phải là việc đạo đức bình dân. Điểm này rất đáng giá để Phan Sinh Tại thế là một dòng: “độc nhất vô nhị”.
Trong 4 năm liên tiếp kỷ niệm 800 năm Hang đá đầu tiên (2023), Thánh Phanxicô được in Năm Dấu Thánh (2024), Thánh Phanxicô sáng tác Bài Ca Anh Mặt Trời (2024) và năm 2026 sẽ kỷ niệm Thánh Phanxicô về trời, được Đức Cha, Cha Tổng đại diện và quý Cha về thăm với Thánh lễ hàng năm (3 năm liên tiếp). Xin tri ân tấm lòng yêu thương của Đức Cha.
Đáp lại tâm sự của Cha Anphongsô, Đức Cha Đaminh nhắn nhủ, có những tục lệ, những đặc ân, thực tại kỳ cựu kinh điển, nhiều đặc ân, danh dự, ân ban, miễn chuẩn, nếu không cẩn thận sẽ nảy sinh điều này điều kia. Trong lịch sử, dòng Phanxicô rất được các Đức Thánh Cha ưu ái, miễn chuẩn, kính trọng các đặc ân, nhưng cũng phải rất cẩn thận. Ví dụ, Hiến chương, luật dòng Ba …. được Thánh Bộ phê duyệt, và cấp địa phương có quyền sửa chữa, cũng dễ nảy sinh các vấn đề thực tại theo hoàn cảnh cụ thể..
Đức Cha cám ơn Cha Bề trên cho chúng ta thấy tri thức bi quan bình thường trong cuộc sống mà có khi chính chúng ta bị kéo vào, không những chỉ thấy mặt tối, mà còn lan truyền mặt tối và cộng tác với người lan truyền mặt tối, gây ra sự bi quan, chia rẽ, gây đau đớn cho người khác. Theo Thánh Phanxicô, thay vì trách móc than phiền các điều tối, cứ chiêm ngắm Thiên Chúa, cảm nhận được Chúa, khi đó Chúa trở thành Bạn, người Cha , người Ông ở trong mình, và sống và lan toả Phúc Âm của Chúa trong đời sống của mình. Trước khi được ghi 5 Dấu Thánh, con người Phanxicô đầy sức sống, đầy sự sinh sản, đầy hạnh phúc, lan toả sức sống cho người khác, Thánh Phanxicô chấp nhận thập giá, và đã được ghi Năm Dấu Thánh Chúa Giêsu, như lời trong Bài Ca Anh Mặt Trời.
Phúc cho ai chấp nhận trong an hoà,
Vì, lạy Chúa Tối Cao, Ngài sẽ thưởng triều thiên.
Ngợi khen Chúa, lạy Chúa tôi.
Bài: Thùy Trang ; Hình: Lê Minh
(Ban Truyền thông Giáo hạt Đà Lạt)













