Trong bầu khí trang nghiêm và tràn đầy ân sủng, sáng Chúa nhật vào lúc 9 giờ, ngày 03 tháng 8 năm 2025, cộng đoàn Giáo xứ Hòa Phát đã hân hoan chào đón Đức Cha Antôn Vũ Huy Chương – Nguyên Giám mục Giáo phận Đà Lạt – về thăm và chủ sự Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức cho 60 em thiếu nhi trong giáo xứ.
Ngay từ sáng sớm, khuôn viên nhà thờ đã rộn ràng tiếng nói cười và những bước chân háo hức của các em trong trang phục trắng tinh khôi, cùng với quý phụ huynh, giáo lý viên và cộng đoàn đến hiệp dâng Thánh lễ. Đây là một ngày đặc biệt không chỉ đối với các em lãnh nhận Bí tích, mà còn là niềm vui lớn lao của toàn giáo xứ – đánh dấu một bước trưởng thành quan trọng trong hành trình đức tin của con em mình.
Đồng tế trong Thánh lễ có Cha xứ Phêrô Vũ Ngọc Hùng, quý cha trong và ngoài giáo hạt Bảo Lộc.Tham dự thánh lễ có quý Tu sĩ nam nữ, cùng đông đảo cộng đoàn dân Chúa. Đặc biệt, sự hiện diện và âm thầm phục vụ của quý anh chị giáo lý viên trong suốt hành trình chuẩn bị hơn 6 tháng qua là một dấu ấn yêu thương không thể quên. Chính nhờ sự tận tâm dạy dỗ và đồng hành của các anh chị, các em mới có thể hiểu biết, chuẩn bị tâm hồn cách xứng hợp để đón nhận hồng ân Thêm sức hôm nay.
Trong bài giảng, Đức Cha Antôn đã thân tình nhắn nhủ các em: “Bí tích Thêm Sức là dấu chỉ Chúa Thánh Thần ngự xuống, củng cố đức tin và giúp các con trở thành chiến sĩ can đảm của Đức Kitô. Hãy để Thánh Thần hướng dẫn các con trong từng suy nghĩ, lời nói và hành động mỗi ngày.” Ngài cũng khích lệ cộng đoàn hãy tiếp tục đồng hành, nâng đỡ các em bằng đời sống gương mẫu và cầu nguyện.
Nghi thức ban Bí tích Thêm Sức được cử hành cách long trọng, thiêng liêng. Từng em lần lượt tiến lên cung thánh, cung kính đón nhận ấn tín Chúa Thánh Thần qua dấu xức dầu và lời chúc lành của Đức Cha. Bầu khí nhà thờ lúc ấy thật lắng đọng, trang nghiêm, đầy xúc động và thánh thiêng.
Kết thúc Thánh lễ, một vị đại diện đã dâng lời tri ân sâu sắc lên Đức Cha Antôn, Cha xứ Phêrô, quý cha, quý anh chị giáo lý viên và toàn thể cộng đoàn. Những bó hoa tươi thắm được kính dâng như một lời cảm tạ chân thành và là biểu tượng cho niềm vui, lòng biết ơn của tất cả các em trong ngày trọng đại này.
Giây phút lưu luyến sau Thánh lễ là những cái bắt tay, những lời chúc mừng, và không thiếu những bức ảnh lưu niệm đầy ắp tiếng cười. Các em – giờ đây đã chính thức trở thành những người Kitô hữu trưởng thành – mang theo hành trang đức tin và ơn Thánh Thần để bước vào một chặng đường mới trong đời sống đạo.
Nguyện xin Chúa Thánh Thần luôn đồng hành, soi sáng và thêm sức mạnh để các em sống đúng với căn tính người Kitô hữu, trở nên muối men và ánh sáng giữa lòng thế giới hôm nay.
Truyền thông Giáo xứ Hòa Phát








