Thánh lễ đồng tế ban Bí Tích Thêm Sức cho 95 em thiếu niên của Giáo Xứ Chánh Tòa Đàlạt, được Đức Cha Antôn – Giám Mục Giáo phận chủ sự vào lúc 16 giờ 15 ngày 13 tháng 5 năm 2012.
Đúng 16 giờ 15, đoàn rước gồm 95 em thiếu niên khuôn mặt rạng ngời với ngọn nến sáng trên tay tiến vào nhà thờ, theo sau là cha mẹ và người đỡ đầu của các em.
Bước vào Thánh Lễ, Cha phó Grêgôriô giới thiệu với Đức Cha cùng cộng đoàn 95 em đã học xong 4 năm giáo lý căn bản theo chương trình giáo lý phổ thông của Giáo phận, đã chuẩn bị tâm hồn sẵn sàng đón nhận ơn Chúa Thánh Thần. Các em còn sẽ tiếp tục học hỏi, trau dồi thêm để hiểu biết hơn về Thiên Chúa, về Hội Thánh, về sứ mạng mà các em có trách nhiệm phải thi hành trong tư cách là Kitô hữu. Giờ đây, xin Đức Cha ban Bí Tích Thêm sức cho các em.
Trong bài giảng, với chủ đề “Thiên Chúa là tình yêu”, Đức Cha Antôn đã nói chuyện, trao đổi với các em sắp được lãnh nhận Bí Tích qua những câu hỏi giáo lý, để các em hiểu hơn và ý thức hơn về tình yêu Thiên Chúa.
Thiên Chúa được ví như người Cha yêu thương con cái của mình và cũng được mô tả như gà mẹ ủ ấp con dưới cánh. Ngài đã yêu chúng ta tới mức ban Con Một cho chúng ta.
Chúa Giêsu xuống thế đem theo tình yêu của Chúa Cha, Ngài cũng muốn chúng ta truyền tình yêu đó cho nhau, vì khi chịu phép rửa tội gia nhập Kitô giáo, chúng ta trở thành dân Israen mới, được Thiên Chúa yêu thương, chúng ta không chỉ nhận biết Thiên Chúa bằng lý trí mà phải bằng trái tim qua những hành động cụ thể, những việc làm nhỏ bé, để khi nhìn vào, người khác cũng nhận biết được Thiên Chúa.
Sau khi các em cúi đầu, quyết tâm từ bỏ mọi tội lỗi và tuyên xưng niềm tin của mình trước Đức Cha và cộng đoàn, các em được lãnh nhận ấn tín của Chúa Thánh Thần trên trán, là một dấu ấn thiêng liêng trong đời mình, để từ đây các em được đổi mới và can đảm dấn thân loan báo tình yêu Chúa. Người đỡ đầu đặt tay lên vai các em như để nói lên việc sẵn sàng giúp đỡ, hướng dẫn các em qua những thử thách, khó khăn và là chỗ dựa cho các em trên con đường đức tin.
Kết thúc Thánh Lễ, một vị đại diện phụ huynh gởi đến Đức Cha, Quý Cha, Quý Soeurs và các anh chị giảng viên giáo lý bó hoa tươi, món quà nhỏ và lời cảm ơn chân thành. Cám ơn Đức Cha dù bận rộn với công việc, Ngài cũng dành thời gian để đến ban Bí Tích Thêm Sức cho các em. Cám ơn Cha Tổng Đại Diện, Quý Cha đã tạo điều kiện để các em có thể học tập, giáo dục và lớn lên trong môi trường tốt nhất. Cám ơn Quý Soeurs và các anh chị giáo lý viên luôn hy sinh thời gian, dấn thân vào việc vun trồng đức tin cho các em.
Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành, ban ơn để các em trở thành những nhân chứng tình yêu của Ngài.

Quỳnh Chi & Đình Quang & Ngọc Hậu & Nhóm phim ảnh Gx Chính Tòa








