“Từ muôn phương ta về đây sánh vai lên đường, đường đưa ta đi lên đền Chúa ta. Lòng hân hoan ta hòa chung tiếng hát nhịp nhàng, vui hát mừng danh Chúa cứu độ ta.”
Trong thời khắc linh thiêng chuyển giao từ một năm cũ để bước vào một năm mới. Trung tâm hành hương Đức Mẹ Tà-Pao (Giáo phận Phan Thiết) đã hân hoan chào đón Đức Cha Antôn Vũ Huy Chương – Giám mục Giáo phận Đàlạt; Quý Cha Giáo phận Phan Thiết, Giáo phận Xuân Lộc, Giáo phận Đàlạt, Quý Tu sĩ nam nữ cùng hơn 12.000 giáo dân ở khắp nơi về dâng Thánh Lễ Tạ Ơn Thiên Chúa. Tạ Ơn Đức Mẹ – Người Mẹ của Thiên Chúa, Người Mẹ của toàn thể nhân loại.
Mở đầu là chương trình diễn nguyện với nhiều mầu sắc và hình ảnh phong phú, gợi nhớ cho mỗi chúng ta về lòng biết ơn Thiên Chúa , biết ơn Đức Mẹ đã cưu mang cho mỗi người chúng ta có được như ngày hôm nay. Tiếp đến là phần canh thức cầu nguyện với Chúa cùng Mẹ, với tràng chuổi Mân Côi trên tay, Mẹ như muốn gắn kết chúng con với Mẹ, để cùng Mẹ chúng con đến với Chúa. Những ngọn nến được thắp sáng lên giữa đêm đen hôm nay, như cố xua tan những bóng đen ích kỷ tội lỗi trong lòng chúng con. Chúng con xin dâng lên Mẹ lời kinh Mân Côi như bảo chứng Tình Yêu mà Mẹ đã ban cho chúng con. Chúng con xin dâng lên Chúa Giêsu tất cả lòng Tín Thác của chúng con vào Chúa. Sau cùng là Thánh Lễ Tạ Ơn do Đức Cha Antôn làm chủ tế. Ngài như muốn nhắc lại cho mỗi chúng ta ý nghĩa của thời khắc giao hòa giữa Trời và Đất này, đây cũng chính là thời khắc Linh Thánh để mỗi người chúng ta được giao hòa với Thiên Chúa, giao hòa với Mẹ trong cùng một Tình Yêu, một Sự Sống. Kết thúc là Sắc Lệnh Ban Phép Lành Toàn Xá của Hội Thánh cho tất cả khách hành hương, hành hương viếng Đức Mẹ Tà-Pao trong đêm hôm nay.
Chúng con tạ ơn Thiên Chúa, tạ ơn Đức Mẹ đã ban nhiều ơn lành cho chúng con trong năm vừa qua. Chúng con cũng xin Thiên Chúa, xin Đức Mẹ giữ gìn và ban phúc lành cho chúng con trong năm mới này, xin cho chúng con luôn biết TIN-CẬY-MẾN vào Thiên Chúa và sống lời XIN VÂNG với Mẹ.

Phêrô Thanh Hải








