Cơ sở Trọng Đức Thanh Bình, nơi nuôi dưỡng một số anh chị em thiếu may mắn mắc bệnh tâm thần sáng nay được đón tiếp Đức Cha Antôn, Giám Mục Giáo phận Đàlạt, Cha Quản Hạt Đức trọng Giuse Nguyễn Văn Bảo và một số Cha trong Hạt về thăm cơ sở tình thương Trọng Đức, dâng lễ tạ ơn cầu nguyện cho anh chị em bị bệnh tâm thần và làm phép Bàn thờ và ngôi Nhà Nguyện của bệnh nhân vừa được gia cố mới hơn…

Được biết cơ sở Trọng Đức, Giáo xứ Thanh Bình gồm hai nhánh nam và nữ. Tất cả các bệnh nhân tâm thần đều được Ông Bà Thu, cô Hằng, anh Hỗ và một số thiện nguyện giúp đỡ, nuôi, săn sóc. Thực tế, mới đầu chỉ có một vài bệnh nhân được Ông Bà Thu, Cô Hằng, anh Hỗ đem về nuôi, chăm sóc…Nhưng từ từ thấy công việc giúp đỡ những người tâm thần là một nghĩa cử tốt, việc làm cao cả. Nên, nhiều ân nhân đã góp tiền, góp của để giúp những người bị bệnh tâm thần này. Điều quí hóa là công việc nuôi, chăm sóc các bệnh nhân tâm thần đã được Đức Cha Giáo phận động viên, khuyến khích, đồng thời chính Ngài cũng quan tâm, trực tiếp tới cơ sở để thăm, giúp đỡ và nâng đỡ, ủi an những bệnh nhân thiếu may mắn, do đó, cơ sở Trọng Đức, Thanh Bình trở nên một trung tâm bác ái, xoa dịu nỗi đau cho nhiều bệnh nhân bị bệnh tâm thần. Cơ sở Trọng Đức nam và nữ, hiện nay có trên 200 bệnh nhân đang được chăm sóc, giúp đỡ qua những bàn tay nhân ái của Ông Bà Thu, Cô Hằng, anh Hỗ và nhiều thiện nguyện viên. Đàng khác, Cha xứ Thanh Bình và cả Giáo xứ Thanh Bình cũng coi đây là Cơ sở chung của Giáo xứ, nên cha xứ, Hội Đồng Giáo xứ, Giáo xứ Thanh Bình và cả Giáo phận Đà Lạt,đã bắt tay xoa dịu nỗi đau của các bệnh nhân tâm thần.

Thực tế, bệnh nhân tâm thần là những người mất lý trí, chính vì thế, chăm sóc, nuôi dưỡng, giúp đỡ những bệnh nhân này, đòi hỏi phải có tấm lòng nhân ái tuyệt vời, mới dám sống với những người này. Chúa Giêsu đã dạy “ Hãy yêu như Chúa yêu “. Những người làm công việc này như Ông Bà Thu, Cô Hằng, anh Hỗ vv…Tất cả đều không có bằng cấp chuyên môn, không có nghiệp vụ riêng, không được đào tạo. Họ làm công việc với con tim của mình. Có đến tận nơi,chúng ta mới hiểu được công việc nuôi dưỡng, săn sóc các bệnh nhân tâm thần khó khăn thế nào ! Hiện nay, cả hai Cơ sở Trọng Đức, Cơ sở bảo trợ xã hội Trọng Đức phát triển rất tốt. Bởi vì, sau khi sống, làm việc, phục vụ những người tâm thần, nhiều ân nhân, nhiều người có tấm lòng vàng đã giúp đỡ để hai Cơ sở bảo trợ xã hội Trọng Đức có vật chất nuôi dưỡng, chăm sóc các bệnh nhân tâm thần và có điều kiện để xây dựng thêm Cơ sở hầu có thể thỏa mãn phần nào nhu cầu của các bệnh nhân tâm thần.

Sáng nay, một thánh lễ tạ ơn đã được Đức Cha Antôn chủ sự, cùng với hơn 10 Cha đồng tế, cầu nguyện cho các bệnh nhân tâm thần và nhân dịp này Đức Cha làm phép Nhà nguyện của các bệnh nhân vừa được gia cố khang trang hơn, thoáng hơn.

Có về Cơ sở bảo trợ xã hội Trọng Đức, Thanh Bình, Đức Trọng, người ta mới thấm thía lời của Chúa “ Mỗi lần anh em cho một người đói, người khát là anh em làm cho chính Ta “.

Chủ yếu bệnh nhân tâm thần được dạy cầu nguyện để quên đi nỗi đau và nhờ ơn thiêng nhiều bệnh nhân đã được khỏi bệnh nhờ cầu nguyện và uống thuốc.

Hiện nay, có nhiều đoàn từ thiện và nhiều tấm lòng nhân ái không phân biệt lương giáo đã tới thăm, giúp đỡ vật chất, lương thực nhờ đó, các bệnh nhân tâm thần được nuôi dưỡng đầy đủ.

Tôi vẫn còn nhớ một câu rất hay, rất chí lý khi Chú Chồn nói với Hoàng Tử Nhỏ trong tác phẩm của nhà văn Pháp Saint Exupery “ Le Petit prince “ rằng người ta chỉ có thể nhìn thấy mọi sự nhờ trái tim. Vâng trái tim nhân ái là trái tim vàng…

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi  DCCT