Đức Cha Antôn chọn ngày lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu để truyền chức linh mục cho 11 Phó tế thuộc địa phận Đà Lạt. Ngày lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu là ngày thánh hóa các linh mục. Do đó, Đức Cha trao sứ vụ linh mục cho 11 Phó tế sáng hôm nay mang một ý nghĩa rất đặc biệt. Đời sống linh mục phải luôn được canh tân đổi mới vì linh mục họa lại hình ảnh của Chúa Giêsu, do đó, linh mục phải luôn được thánh hóa để sống trọn vẹn sứ mạng cao cả là tế lễ, giáo huấn và cai quản giáo dân.
11 Phó tế được tiến chức linh mục là :
- Giuse Nguyễn Văn Đức
- F.X Nguyễn Vũ Minh Đức
- Phaolô Nguyễn Bá Khánh
- Giuse Trần Văn Năng
- Gioan Đỗ Hữu Tài
- Phêrô Bùi Đức Tiến
- Matthêu Nguyễn Văn Việt
- Giuse Phan Thế Vũ
- Bartolômêô Cil Yon
- Giuse Phạm Công Bình
- Giuse Trần Công Là
Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã viết :” Theo lời Thánh Phaolô thì linh mục là người quản lý các mầu nhiệm của Thiên Chúa.Vậy chớ gì người ta coi chúng tôi là những đầy tớ của Chúa Kitô, những người quản lý các mầu nhiệm của Thiên Chúa, và người ta chỉ đòi ở nơi người quản lý điều là phải chứng tỏ lòng trung thành “ ( 1 Co 4, 1-2 ).
Thánh Giáo hoàng nói tiếp :” Vì được tiếp xúc thường xuyên với sự thánh thiện của Thiên Chúa, linh mục phaỉ nên thánh thiện. Việc mục vụ của linh mục đòi ngài phải tự chọn một đời sống bắt nguồn từ những lời khuyên Phúc Âm: Khiết tịnh, Khó nghèo và Vâng lời “. Ơn gọi là một mầu nhiệm, hơn nữa còn là một ân ban vì không căn cứ vào tài đức và công lao của ta mà chỉ do lòng thương xót của Thiên Chúa. Thánh Phaolô viết :” Thiên Chúa đã phán với ông Môsê, Ta muốn thương xót ai thì thương xót. Vậy cũng không phải kẻ muốn cũng không phải người chạy mà được kêu gọi, nhưng là người được Chúa xót thương “ ( Rm 9, 15-16 ).
Mỗi lần tham dự thánh lễ truyền chức linh mục, chúng ta như được sống lại thời Chúa Giêsu khi Ngài phong chức cho các môn đệ trong nhà Tiệc Ly. Thật là mầu nhiệm bởi vì con người có là chi mà lại được hồng ân cao quí như thế! Thiên chức linh mục là một hồng ân cao cả phát xuất từ tình yêu vĩnh cửu của Thiên Chúa, là một mầu nhiệm cao sâu mà chỉ khi về Thiên Đàng ta mới hiểu được thấu đáo, vì theo lời thánh Gioan Vianay :” Nếu linh mục hiểu thấu : ngài sẽ chết, chết không vì sợ hãi, nhưng vì vui mừng “.
Sáng nay, trong bầu khí thánh thiêng của Nhà thờ chính tòa Đà Lạt, Cha mẹ, thân nhân, ân nhân, bạn bè của 11 tiến chức đã ngồi kín các hàng ghế của Nhà thờ. Trong thánh lễ này, có nhiều tu sĩ nam nữ, và đông đảo bà con giáo dân những nơi các tiến chức đã thực tập, và phục vụ. Anh chị em giáo dân phải đứng ngoài Nhà thờ…Hơn 200 linh mục đồng tế cùng với Đức Cha Giáo phận đã làm tăng giá trị của Lễ Truyền Chức Linh Mục. Đức Cha Antôn đã cử hành các nghi thức cách khoan thai và sốt sắng. Ca đoàn Nhà thờ chính tòa đã hát những bài thánh ca thật đạo đức nâng tâm hồn mọi người lên tới Chúa.
11 Tân Linh Mục đã làm cho Giáo phận Đà Lạt thêm khởi sắc. Vâng, ơn gọi là một mầu nhiệm của sự tuyển chọn như lời Chúa Giêsu nói với các môn đệ :” Không phải các con đã chọn Thầy, nhưng Thầy đã chọn các con, đã cắt đặt các con để các con đi mang lại hoa trái và hoa trái các con tồn tại ( Ga 15, 10 ). Thánh Phaolô cũng viết :” Không ai đòi cho mình được vinh hạnh đó, nhưng phải có ơn Chúa kêu gọi như Ngài đã kêu gọi ông Aaron “ ( Dt 5, 4 ). Trong Cựu Ước Thiên Chúa cũng phán với ngôn sứ Giêrêmia :” Trước khi ngươi được hình thành trong lòng mẹ, Ta đã biết ngươi.Trước khi ngươi ra khỏi lòng mẹ, Ta đã thánh hiến ngươi và cắt đặt ngươi làm ngôn sứ cho các dân tộc “ ( Jer 1, 5 ).
Lễ truyền chức linh mục cho chúng ta hiểu rằng chính Thiên Chúa đã kêu gọi chúng ta bằng một ơn kêu gọi thiêng thánh…do ý định và ân sủng của Ngài mà thôi.
Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT









