Thăm viếng không chỉ là thể hiện tình người, mà còn trao cho nhau đức tin và niềm hy vọng vào Thiên Chúa. Sau khoảng thời gian một tháng nhậm chức giám mục giáo phận Đà lạt, Đức cha Antôn Vũ Huy Chương đã có những cuộc thăm viếng đầy ý nghĩa tại giáo hạt Đơn Dương. Vào lúc 18g00 ngày 13/04/2011, trong bầu không khí tràn ngập niềm vui, Đức Cha Anton đã đến thăm giáo xứ Lạc Sơn và dâng thánh lễ cầu nguyện cho bà con giáo dân trong mùa chay thánh. Thánh lễ đồng tế diễn ra do Đức Cha Antôn chủ sự cùng với quý cha trong giáo hạt và toàn thể giáo dân trong giáo xứ diễn ra thật trang nghiêm, sốt sắng.
Trong thánh lễ, Đức Cha đã chia sẻ với cộng đoàn về đức tin mạnh mẽ của tổ phụ Abraham vào Thiên Chúa, nhất là trong thử thách của Thiên Chúa đối với ông khi yêu cầu ông dâng đứa con duy nhất của mình cho Người. Tổ phụ Ápraham đặt trọn niềm tin của ông vào nơi Chúa. Ông đã trở thành “cha của những kẻ tin” và được Chúa ban phúc lành. Nhưng trong cuộc sống ngày nay, do bản chất của con người quá yếu đuối và bị chi phối bởi những thứ trước mắt, nên đã lãng quên Thiên Chúa và không có niềm tin mạnh như niềm tin của tổ phụ Abraham xưa nữa. Vì thế Giáo hội đã có mùa chay hàng năm để tạo điều kiện cho mỗi người đến với bí tích Giao hòa để ăn năn, sám hối và bày tỏ niềm tin của chúng ta vào lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa.
Sau thánh lễ, cha chánh xứ nói lên niềm vui được thăm viếng, cảm ơn và chúc mừng Đức Cha trong sứ vụ mới. Mọi người ra về trong niềm hân hoan và hy vọng ngày Chúa Phục sinh đem lại nguồn sống mới cho tâm hồn.
Ban Truyền Thông Giáo Hạt Đơn Dương









