Vào lúc 8g30’ Chúa nhật ngày 28/9/2025, cộng đoàn Giáo xứ Kala với trang phục truyền thống dân tộc, quy tụ nơi ngôi thánh đường giáo xứ, hân hoan chào đón Đức Cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh – Giám mục Giáo phận Đà Lạt về thăm mục vụ và chủ tế thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức cho 164 em thiếu nhi trong giáo xứ. Đồng tế với Ngài có Cha Phaolô Lê Đức Huân – Đại diện Giám mục đặc trách người Dân tộc – Quản xứ Giáo xứ Kala cùng quý Cha. Hiệp thông trong thánh lễ có quý tu sĩ, quý Hội đồng mục vụ, quý phụ huynh, và cha mẹ đỡ đầu của các em được lãnh nhận Bí tích Thêm Sức.
Mở đầu thánh lễ, Đức Cha Đaminh đã không giấu được niềm xúc động khi đứng giữa cộng đoàn đông đảo của một giáo xứ vùng cao đã thay da đổi thịt một cách kỳ diệu.
Ngài nói: “Một ngôi thánh đường rộng, nhưng ấm cúng, sự lột xác của Giáo xứ Kala thật sống động”, là biểu tượng cho điều mà Chúa Thánh Thần đang và sẽ tiếp tục làm nơi các giáo xứ vùng sâu, vùng xa: Biến những nơi tưởng chừng đơn sơ, khiêm tốn… trở nên trung tâm loan báo Tin Mừng, biến những cộng đoàn nhỏ bé thành những nhân chứng sống động cho tình yêu và sự hiệp nhất của Giáo hội. Đức Cha cũng nhấn mạnh: Niềm vui của 164 em lãnh nhận Bí tích Thêm Sức hôm nay, chính là dấu chỉ cho thấy Chúa Thánh Thần đang hoạt động mạnh mẽ trong giáo xứ Kala.
Sau Tin Mừng của Thánh Luca do Cha Phó xứ Giuse Phạm Văn Khương công bố, Cha thay mặt ban Giáo lý và cộng đoàn Giáo xứ Kala, trân trọng giới thiệu với Đức Cha 164 em thiếu nhi, được chuẩn bị kỹ lưỡng qua chương trình giáo lý và đủ điều kiện lãnh nhận Bí tích Thêm Sức.
Trong bài giảng lễ, Đức Cha đã chia sẻ: Chúa Thánh Thần – Đấng làm chứng và ban sức mạnh.
Khởi đầu, Đức Cha đặt câu hỏi và gợi mở, để giúp các em và cộng đoàn hiểu rõ hơn về vai trò Chúa Thánh Thần trong Bí tích Rửa Tội và Bí tích Thêm Sức.
Ngay từ giây phút lãnh nhận Bí tích Rửa Tội, Chúa Thánh Thần đã ngự vào tâm hồn chúng ta, làm cho chúng ta trở nên con cái Thiên Chúa, được tha tội, và trở thành chi thể của Hội Thánh. Khi chịu phép Rửa tội theo công thức đức tin: “Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần”. “Hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.” (Mt 28,19)
Vì vậy chúng ta gọi Thánh Thần rửa tội là Thánh Thần nghĩa tử, tức Thánh Thần biến chúng ta trở thành con cái Thiên Chúa. “Anh em đã không nhận được Thần Khí làm cho anh em trở nên nô lệ để phải sợ sệt như xưa; nhưng anh em đã nhận được Thánh Thần làm cho anh em nên nghĩa tử. Nhờ Thánh Thần, chúng ta được gọi Thiên Chúa là: “Abba! Cha ơi!”( Rm 8,15). Chỉ khi được ơn Thánh Thần thúc đẩy, con người mới có thể gọi Thiên Chúa một cách thân thương như vậy.
Đánh dấu sự trưởng thành trong đức tin, sống làm chứng cho Chúa, và góp phần xây dựng Hội Thánh, đó chính là Bí tích Thêm Sức.
Trong Tin mừng theo thánh Gioan, Chúa Giêsu nói với các môn đệ: “Thầy mà không đi thì Đấng Bảo Trợ sẽ không đến với anh em; còn nếu Thầy đi, Thầy sẽ sai Đấng ấy đến ở với anh em.” (Ga 16,7)
Khi Đấng Bảo Trợ đến, Ngài sẽ làm chứng về Thầy. Còn chính anh em cũng sẽ làm chứng.” (Ga 15,26,27)
Chúng ta sẽ làm chứng cho Chúa như thế nào?
Người lãnh nhận Bí tích Thêm Sức được mời gọi sống đạo cách can đảm, mạnh mẽ, trung thành như một chiến sĩ của Đức Kitô. Người tín hữu được củng cố để sinh ra hoa quả của Chúa Thánh Thần là: bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa, tiết độ… Trong bài đọc 2 (Gl 5,16,25) Thánh Phaolô nói với chúng ta một câu rất rõ ràng và dứt khoát: “Nếu anh em sống theo Thánh Thần, anh em sẽ không còn chiều theo những đam mê của tính xác thịt.” Hôm nay chúng con lãnh nhận Bí tích Thêm Sức, chúng con không còn sống cho riêng mình nữa, chúng con thuộc về Chúa, chúng con thuộc về Chúa Thánh Thần, và chúng con sẽ bước đi theo Thánh Thần, chúng con sẽ can đảm sống điều đúng, dù giữa bao thử thách, chúng con sẽ làm chứng cho Chúa bằng tình yêu và việc làm. Xin Chúa Thánh Thần luôn đồng hành, soi sáng, gìn giữ và hướng dẫn chúng con, để cuộc đời chúng con là một bài ca tạ ơn, là ngọn lửa cháy lên trong Hội Thánh hôm nay.
Sau bài giảng là nghi thức ban Bí tích Thêm Sức.
Kết thúc thánh lễ, ông Chủ tịch Hội đồng Giáo xứ Kala có lời tri ân Đức Cha Đaminh, quý Cha, quý Tu sĩ, và mọi thành phần dân Chúa.
Ban Truyền thông Giáo hạt Bảo Lộc








