Vào lúc 8g30 sáng thứ hai ngày 03/11/2025, Đức Cha Đaminh Giám mục Giáo phận đã cử hành Thánh lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời tại Nghĩa trang Linh mục Giáo phận Đà Lạt. Đồng tế với Đức Cha có Cha Đại diện Giám mục đặc trách người Dân tộc, Cha Quản hạt Bảo Lộc và quí Cha trong giáo phận. Khuôn viên đất thánh đang được chỉnh trang, với lễ đài và bàn thờ mới, hôm nay đón tiếp rất đông Tu sĩ nam nữ và bà con giáo dân trong giáo phận hiệp dâng Thánh lễ cầu cho các tín hữu, cách riêng là các Linh mục và Tu sĩ đang an nghỉ nơi đây.

Đầu thánh lễ, Đức Cha ngỏ lời với cộng đoàn: “Hôm nay tại nghĩa trang Linh mục giáo phận, nơi an nghỉ của những Mục tử đã trọn đời hiến thân cho Chúa và phục vụ đoàn chiên của Người, giữa khung cảnh yên bình này, chúng ta dâng thánh lễ để tưởng nhớ, tri ân và cầu nguyện cho các Ngài, cũng như cho tất cả ân nhân thân nhân của chúng ta và mọi tín hữu đã qua đời. Các Ngài đã hoàn tất hành trình trần thế và đang chờ ngày Chúa lau khô mọi giọt lệ, mở ra cánh cửa của sự sống đời đời. Xin cho Thánh lễ hôm nay trở nên lời tạ ơn và hy vọng. Tạ ơn vì ơn gọi và sứ vụ của các Linh mục Tu sĩ đã đi trước chúng ta; hy vọng vì trong Chúa Kitô Phục Sinh, tất cả chúng ta sẽ gặp lại nhau trong vinh quang muôn đời.”

Trong bài giảng, từ các bài đọc Is 25,1-6; Kh 21,1-7; Lc 24,13-16.28-35, Đức Cha chia sẻ với cộng đoàn: “Giữa khung cảnh yên tĩnh và linh thiêng của nghĩa trang Linh mục Giáo phận, chúng ta dâng lễ cầu nguyện cho các Ngài trong đức tin và nỗi nhớ. Lời cầu nguyện hôm nay còn được bao trùm bởi ánh sáng của Năm thánh Hy Vọng – năm mà chúng ta chiêm ngắm dung nhan Thiên Chúa giàu lòng thương xót và để chính Người củng cố niềm hy vọng vào sự sống vĩnh cửu. Ngôn sứ Isaia đã vẽ nên một bức tranh đầy an ủi: Thiên Chúa sẽ đãi muôn dân một bữa tiệc thịnh soạn trên Núi thánh – nơi Người sẽ tiêu diệt sự chết đến muôn đời, sẽ lau khô mọi giọt lệ. Bao nhiêu giọt nước mắt của các vị Mục tử đã đổ ra vì đoàn chiên; bao đêm cô tịch trước Thánh Thể, bao lo toan âm thầm vì phần rỗi các linh hồn… để hôm nay, các Ngài được Thiên Chúa đón vào bữa tiệc vĩnh cửu. Thiên Chúa đã lau khô nước mắt các Ngài, không còn chia ly, không còn mệt nhọc, không còn bóng tối tử thần. Người Linh mục nơi trần gian muốn nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô Mục tử. Niềm hy vọng ấy nay trở thành niềm hạnh phúc viên mãn trong nhà Cha.

Niềm hy vọng ấy được khẳng định qua thị kiến của Thánh Gioan Tông đồ được trình bày trong sách Khải Huyền: đó là một viễn cảnh Trời mới, Đất mới, nơi Thiên Chúa cư ngụ giữa Dân Người, nơi sự chết không còn nữa. Đây không phải chỉ là viễn cảnh của tương lai, mà là lời hứa đã khởi sự ngay hôm nay, giữa nghĩa trang này, nơi thân xác các cha đã mục rữa. Lời hứa ấy vang lên như tiếng vọng của Đấng Phục Sinh: Ta là Alpha và Ômêga – là Khởi nguyên và Cùng đích. Chúa Giêsu là Đấng đã khởi đầu sứ vụ và cũng là cùng đích đời Linh mục của các Ngài. Từ giây phút được đặt tay truyền chức cho đến lúc nhắm mắt, mọi sự đều khởi đi và kết thúc trong Đức Kitô – Đấng tuyên bố :”Này Ta đổi mới mọi sự” !

Năm Thánh hy vọng cũng mời gọi chúng ta can đảm để Chúa đổi mới chính cuộc đời mình. Một đời biết hy vọng giữa những thử thách, biết sống như người lữ hành đang tiến về Nhà Cha, chứ không như người muốn ở lại mãi trong đời tạm này. Câu chuyện hai môn đệ trên đường Emaus trong bài Phúc Âm chính là hình ảnh sống động của người đang tiến về Nhà Cha, trong đức tin và hy vọng. Chính trên con đường thất vọng, hai môn đệ đã được Chúa Giêsu đến gần, giải thích Kinh Thánh, bẻ bánh cho họ và họ nhận ra Người…

Trong nghĩa trang Linh mục này, mỗi nấm mộ là một quyển Tin Mừng được viết bằng đời sống phục vụ; mỗi tấm bia là một chứng từ của đức tin và lòng trung thành. Hôm nay khi chúng ta dâng Thánh lễ này, chúng ta không chỉ tưởng nhớ, mà còn hiệp thông cách sống động với các Ngài; vì đối với Thiên Chúa, tất cả đều đang sống.

Chúng ta tin vững vàng vào thực tại của sự sống lại và vào Chúa Giêsu Kitô. Niềm tin ấy là nền tảng niềm hy vọng Kitô giáo. Cái chết không có tiếng nói cuối cùng; tình yêu mục tử không bao giờ đi vào hư vô. Xin cho lời cầu nguyện của chúng ta trở nên làn hương hy vọng dâng lên Thiên Chúa. Xin cho linh hồn các Linh mục, các Tu sĩ và mọi người đã an nghỉ trong Chúa được hưởng trọn vẹn lời hứa cứu độ…”

Sau bài giảng, Đức Cha làm phép bàn thờ mới và Thánh lễ tiếp tục trong sự trang nghiêm thành kính của cả cộng đoàn.

Kết thúc Thánh lễ, Đức Cha rảy nước thánh và quý Cha đốt nhang trên tất cả các ngôi mộ nơi nghĩa trang này.

Trước khi giải tán cộng đoàn, Cha Giuse Lê Minh Long – phụ trách nhà nghỉ dưỡng và nghĩa trang Linh mục Giáo phận – bày tỏ tâm tình tri ân và chia sẻ một vài thông tin liên quan đến công việc chỉnh trang đất thánh này. Đáp lời, Đức Cha cảm ơn mọi thành phần Dân Chúa Giáo phận Đà Lạt đã thể hiện nếp sống hiếu kính đối với các vị Mục tử của mình, trong việc chỉnh trang cũng như chuẩn bị cho Thánh lễ hôm nay. Đức Cha cũng bày tỏ mong muốn ngày lễ tại nghĩa trang Linh mục hàng năm, sẽ vẫn được duy trì cách chính thức và trang trọng, với sự hiện diện đông đủ của mọi thành phần trong giáo phận.

Ban Truyền thông Giáo hạt Bảo Lộc