Bầu khí đầu năm mới nhộn nhịp khác thường, dân Lâm Hà được mùa cà phê và giá cả tương đối cao, do đó bà con địa phương, trong đó có bà con giáo dân đón chào tết Đinh Hợi vui tươi, thoải mái. Điều đáng ghi nhận ở đây là năm nay xe Honda nhiều vô kể, hầu như nhà nào cũng đã có một phương tiện giao thông. Đường sá nhiều lúc xe giăng giăng như mắc cửi.

Đức Cha Phêrô vốn là vị Giám Mục luôn gần gũi dân, luôn gần gũi với những đồng bào Dân tộc, những đồng bào nghèo. Chính vì thế, ít khi Ngài ở Tòa Giám Mục để ăn tết, nhưng vào mỗi dịp xuân đến, Ngài thường đi về các vùng nghèo, các vùng truyền giáo để cử hành thánh lễ đầu năm và chúc tuổi bà con giáo dân.

Năm nay, năm Đinh Hợi, Đức Cha Phêrô đã dành hầu như cả ngày mồng một và hơn nửa ngày mồng hai tết cho bà con giáo dân nghèo ở hai huyện Lâm Hà và Đamrông. Chiều 17/2/2007 tức mồng một tết Đinh Hợi, Đức Cha đã tới nhà thờ Tân Văn, một nhà thờ mới được cung hiến vào ngày thứ năm 18/01/2007 để cử hành thánh lễ cầu bình an năm mới cho bà con giáo dân Tân Văn. Mặc dầu, những ngày tết, bà con giáo dân hay có tập quán đi chúc tết các gia đình nhiều khi quá chén, nhưng chiều hôm nay bà con giáo dân Kinh và Dân Tộc đã tới đông đảo, không còn chỗ ngồi trong nhà thờ. Đây là niềm tin và  tình yêu bà con giáo dân Tân Văn dành cho Đức Giám Mục địa phận. Về phía Đức Cha Phêrô, Ngài rất yêu thương bà con giáo dân và muốn dành ngày đầu tiên trong năm mới để cử hành thánh lễ đầu tiên tại nhà thờ mới vừa được cung hiến các đây 29 ngày…Đức Cha đã dành những tình cảm thật thân thương cho bà con giáo dân Tân Văn vì niềm mơ ước có ngôi Thánh Đường từ bao năm nay đã trở thành hiện thực sau bao nhiêu năm trăn trở, nghiên cứu và tìm ra một địa điểm đất thích hợp. Đức Cha đã nhấn mạnh trong bài giảng của Ngài dựa vào ba bài sách thánh hôm nay. Đức Cha đã nhắn nhủ bà con giáo dân sống tin tưởng, phó thác vì con người được tạo dựng giống hình ảnh Thiên Chúa, và vì con người quí trọng hơn mọi loài được ngài dựng nên, hoa huệ, con chim sẻ Chúa đều giữ gìn huống chi con người ! Đức Cha nhấn mạnh đến lòng tin của con người và kêu gọi mọi người ký thác đường đời cho Chúa…Sau thánh lễ, Đức Cha đã ghé thăm điểm giáo Đàmpău, nơi có nhiều đồng bào Dân Tộc theo Chúa. Đức Cha đã nói lên tình cảm thân thương của Ngài đối với anh chị em Kinh và Dân Tộc Đampău. Đức Cha lại ghé một điểm giáo khác nữa là anh chị em cộng đoàn Ngọc Long, một cộng đoàn có hơn 700 nhân danh thuộc xứ Ngọc Long địa phận Vinh đi xây dựng quê hương mới tại Lâm Hà, Lâm Đồng. Đức Cha đã đánh giá cao lòng đạo đức truyền thống của anh chị em Ngọc Long. Ngài khuyên nhủ anh chị em cộng đoan hãy sống đức tin, sống yêu thương và phục vụ. Đức Cha cũng khuyên anh chị  em Ngọc Long sống”Đẹp Đạo Tốt Đời “ và sống vững niềm tin…

Đức Cha đã trở về nhà xứ Phú Sơn để nghỉ đêm sau một ngày mồng một tết đầy niềm vui, đầy an ủi vì Đức Cha đã mang lại niềm hạnh phúc và an bình cho nhiều người. Ngày mồng một tết Đinh Hợi đem lại thật nhiều ý nghĩa cho vị Chủ Chăn trìu mến và mang lại niềm vui cho nhiều người.

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT