Gặp gỡ Giáo Dân Hội Ái Hữu Đà Lạt Nam California là một trong 4 chủ đích mục vụ của Đức Cha Phêrô. Vì tầm mức quan trọng của việc gặp gỡ này, Đức Cha đã dành thời gian sau cùng trước khi Ngài lên đường về nước. Sự nhiệt tình của cụ Lê Thêm đã qui tụ một số đông đảo giáo dân tham dự Thánh Lễ và cuộc kỳ ngộ này. Trong Thánh Lễ hội ngộ có sự hiện diện của Cha Tuyên Úy Vũ Tuấn Tú, quí Cha thuộc Giáo Hoàng Học Viện Piô X Đà Lạt: Cha Tôn, Cha Bảo, Cha Đức, và một số quí Cha thuộc Giáo Phận Đà Lạt: Cha Trung, Cha Huyên và Cha Tuấn. Thánh Lễ mừng kính Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, Bổn mạng của Hội được long trọng cử hành tại nguyện Đường Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, thuộc Trung Tâm Mục Vụ Việt Nam, Giáo Phận Orange, đã không còn chỗ đứng vì số giáo dân đông đảo ngoài dự liệu của Ban Tổ Chức.

Đức Cha Phêrô trong tâm tình xúc động đã chia sẻ: Từ trên cung thánh nhìn xuống, tôi thật cảm động vì nhận ra tất cả những khuôn mặt thân quen thuộc gốc giáo phận Đà Lạt. Tôi có thể nói đây là Giáo Phận Đà Lạt thu nhỏ lại, vì hôm nay, chúng ta có đầy đủ các thành phần Dân Chúa cùng tham dự: Các Cha thuộc gốc Giáo Phận Đà Lạt, GHHV, các anh em cựu Đại Chủng Sinh GHHV, Các cựu chủng sinh Giáo Phận Đà Lạt, các cựu ca viên các ca đoàn Kitô Vua, Sêraphim, Têrêsa…, các giáo dân Chính Toà, Chi Lăng, Bảo Lộc, Di Linh, Đơn Dương và nhiều giáo xứ khác trong Giáo Phận, cũng như các khuôn mặt thân quen trong hội truyền giáo Phanxicô. Một giáo dân gốc Đà Lạt cũng như những giáo dân có liên hệ xa gần với Giáo Phận Đà Lạt, dù ở bất cứ nơi nào, trong nước, hay ở Hải Ngoại, đều chiếm được một chỗ sâu thẳm nơi trái tim của vị Giám Mục chủ chăn của Giáo Phận Đà Lạt. Mỗi giáo dân gốc Đà Lạt luôn được nhớ đến qua lời cầu nguyện, và luôn hiện diện trong trái tim biết ơn của vị Giám Mục Giáo Phận.
Ngày hôm nay, chúng ta mừng lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, cũng là lúc chúng ta mừng kỷ niệm 15 năm ngày Đức Cha Cố Bartôlômêô hân hoan đón nhận sáng kiến thành lập Hội của anh chị em. Chúng ta hãy cảm tạ Thiên Chúa về những hồng ân Ngài ban cho chúng ta trong 15 năm qua. Chúng ta giữ vững lòng yêu mến và luôn noi gương Mẹ Maria để cùng nhau tiến bước trong tinh thần đoàn kết, yêu thương, và phục vụ.
Sau Thánh Lễ là phần chụp hình lưu niệm và tiệc trà hội ngộ. Đa số giáo dân đều dành phần chụp hình lưu niệm với Đức Cha Phêrô là chính. Việc lưu niệm qua các hình ảnh kéo dài đến 1:00 chiều trong ngày.









