Chiều Chúa nhật ngày 29/06/2008, Cha Tổng Đại diện Phaolô và Giáo hạt Đà Lạt đã tổ chức một buổi quy tụ ý nghĩa cho những người đang dấn thân phục vụ trong ban hành giáo các Giáo xứ, Giáo sở thuộc Giáo hạt Đà Lạt về tại Tòa Giám mục để chúc mừng lễ bổn mạng Đức cha Phêrô. Nhân cơ hội thuận tiện này, Đức Giám mục Giáo phận đã dành thời gian gặp gỡ, huấn dụ và trò chuyện thân tình cùng Ban Phục vụ.

Sau khi vị đại diện Ban Phục vụ Giáo hạt Đà Lạt dâng lời chúc mừng lễ quan thầy của Đức cha Phêrô, dù thời gian gặp gỡ khá ngắn ngủi, nhưng Đức cha đã ưu ái sẻ chia những ưu tư trăn trở, những tin vui về một số sinh hoạt trọng tâm trong Giáo phận, cũng như vai trò cốt lõi của người giáo dân trong lòng Hội Thánh.

Đức cha phấn khởi cho biết, dự án Trung tâm Mục vụ của Giáo phận đã tiến hành lập những thủ tục pháp lý ban đầu; khu đất tại đồi Đại chủng viện Minh Hòa đã chính thức có chủ quyền (sổ đỏ); việc định vị, cắm mốc các vị trí xây dựng cũng đã được hoàn thành. Tuy chặng đường phía trước còn rất nhiều việc phải làm, nhưng theo lời Đức cha nhắn nhủ: “Anh chị em hãy hiệp ý cầu nguyện, vì với ơn Chúa giúp, chúng ta sẽ làm được mọi việc. Nếu Giám mục có cố gắng, các cha có nỗ lực, nhưng bản thân anh chị em không tha thiết, không đồng lòng thì công trình cũng chẳng mang lại ích lợi gì. Hy vọng với sự cầu nguyện sốt sắng và sự góp phần tích cực của anh chị em, tôi có thể đặt viên đá đầu tiên xây dựng Trung tâm Mục vụ của Giáo phận vào khoảng cuối năm nay”.

Nói đến vai trò của người giáo dân trong Hội Thánh, Đức cha khẳng định sứ mạng đó không do con người tự suy diễn ra, mà bắt nguồn từ chính lời mời gọi thiêng liêng của Thiên Chúa. Để thực hiện được vai trò này một cách hữu hiệu, người giáo dân cần phải được đào tạo, huấn luyện bài bản trong nhiều lĩnh vực. Vì vậy: “Trung tâm đó được dựng nên nhằm mục đích đào tạo người giáo dân trưởng thành theo đúng ý muốn của Chúa. Việc thành lập Trung tâm Mục vụ là ước mơ đã được ấp ủ từ rất lâu, và nay nếu đẹp ý Chúa, Người sẽ ban ơn để chúng ta cùng hiện thực hóa”.

Kế đó, Đức cha trích dẫn đoạn thư thứ nhất của Thánh Phêrô tông đồ: “Anh em hãy tiến lại gần Đức Kitô, viên đá sống động bị người ta loại bỏ, nhưng được Thiên Chúa chọn lựa và coi là quý giá. Hãy để Thiên Chúa dùng anh em như những viên đá sống động mà xây nên ngôi đền thờ thiêng liêng, và hãy để Thiên Chúa đặt anh em làm hàng tư tế thánh, dâng những lễ tế thiêng liêng đẹp lòng Người nhờ Đức Giêsu Kitô. Anh em là giống nòi được tuyển chọn, là hàng tư tế vương giả, là dân thánh, dân riêng của Thiên Chúa để loan truyền kỳ công của Người, Đấng đã gọi anh em ra khỏi miền u tối vào đất đầy ánh sáng diệu huyền”.

Từ Lời Chúa, Đức cha khẳng định: “Đây không phải lời của cá nhân tôi mà là Lời Chúa. Lời Chúa là chân lý, là ánh sáng, là sự sống và chúng ta phải tin phục. Thánh Phêrô đã khẳng định và suốt 2.000 năm qua, Hội Thánh chúng ta vẫn tiếp tục khẳng định, chưa và không bao giờ thay đổi. Nghĩa là, mọi tín hữu nhờ Bí tích Rửa Tội đều được thông phần vào ba chức năng: Tư tế, Vương đế và Ngôn sứ của Đức Kitô. Những điều này không phải là những lời nói suông trên lý thuyết nhưng là thực chất và là một sự thật nhiệm mầu”.

Đức cha đã phân tích một cách ngắn gọn, súc tích về ba chức năng này của người tín hữu để mọi người một lần nữa xác định rõ vai trò và vị trí đứng của mình trong lòng Giáo hội. Ngài trích dẫn tư tưởng của Thánh Augustinô khi giải thích Thánh vịnh 26: “Vua Đavít đã được xức dầu để làm vua, vào thời đó chỉ có vua và tư tế mới được xức dầu. Hai nhân vật này chính là hình bóng tiền dự cho vị Vua và Tư Tế duy nhất trong tương lai là Đức Kitô”.

Đức cha nhấn mạnh: “Trên trần gian này, không có ai là vua thật sự, không có ai là tư tế thật sự theo bản tính, ngoại trừ Đức Kitô – danh hiệu Kitô có nghĩa là Đấng được xức dầu. Chúng ta là Kitô hữu, tức là người có Đức Kitô, là bạn hữu của Đức Kitô, nên chúng ta cũng được thông phần cái xức dầu ấy. Đức Kitô được xức dầu, được tấn phong làm Vua, thì chúng ta cũng được xức dầu để tham dự vào chức vương đế. Đức Kitô được xức dầu để làm Tư Tế, làm Thầy Cả Thượng Phẩm, thì chúng ta cũng được xức dầu để dự phần làm thầy cả. Anh chị em, đặc biệt là các bà các chị đừng ngạc nhiên, các bà cũng là thầy cả nhưng không phải theo nghĩa phẩm trật chức thánh bây giờ.

Chúng ta tuyên xưng Đức Kitô là Thầy Cả, còn tất cả chúng ta được tham dự vào tư tế tính của Ngài. ‘Chúng ta’ ở đây là toàn thể cộng đoàn không phân biệt nam nữ. Tôi dựa vào hiến chế của Công đồng Vatican II để giải thích: Thầy cả là đấng dâng của lễ lên Thiên Chúa, mà không một ai xứng đáng để dâng của lễ ngoại trừ Đức Giêsu Kitô là Người Con chí ái; cũng chẳng có của lễ nào trên trần gian này xứng đáng, mà chỉ có của lễ duy nhất đẹp lòng Chúa Cha là chính Người Con Một. Người Con Duy Nhất ấy vừa là Đấng dâng của lễ, mà Ngài cũng chính là của lễ hiến tế đó. Chúng ta vốn dĩ không xứng đáng làm thầy cả dâng lễ vì quá tội lỗi, và cũng không xứng đáng để tự mình làm của lễ. Thế nhưng, mọi hy sinh, cố gắng, mọi nỗ lực và lao nhọc trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta đều được kết hợp mật thiết với hy lễ thập giá của Đức Giêsu trên bàn thờ để dâng lên Chúa Cha. Chúng ta được tham dự vào chức năng tư tế vì khi chúng ta dâng cuộc đời mình hòa quyện với hy lễ của Ngài, là để chúc tụng, tôn vinh, cảm tạ Thiên Chúa và để đền bù tội lỗi cho toàn nhân loại…” Thánh Phaolô gọi Chúa Giêsu là Trưởng Tử và đó là thánh ý tốt lành của Chúa Cha; người Anh Cả được vinh hiển như thế nào thì tất cả chúng ta, những người em trong đại gia đình Hội Thánh, đều được thông phần như vậy.

Và nếu mang trong mình chức năng ngôn sứ – người có sứ mạng loan báo Lời của Thiên Chúa, thì trước hết phải để cho chính Lời Chúa nuôi dưỡng mình. Đức cha đúc kết thêm: “Trong cuộc sống thường nhật, nơi mái ấm gia đình cũng như ngoài môi trường xã hội, khi chúng ta làm cho chân lý Phúc Âm, làm cho giáo lý của Đức Kitô được tỏa sáng, được người khác đón nhận và tin tưởng bằng chính đời sống bác ái, tinh thần công bằng, thái độ phục vụ khiêm tốn và lòng khó nghèo… ấy là chúng ta đang thực thi phận vụ ngôn sứ, đang làm cho Lời Chúa thấm sâu vào lòng thế giới và không ngừng phát triển”.

“Khi chúng ta trở nên một con người biết quên mình phục vụ tha nhân, không để bản thân bị lôi kéo vào các con đường tội lỗi, biết đứng vững trước những thử thách và cám dỗ của thời đại, thì lúc đó chúng ta đã thực sự dự phần vào chức vương đế của Đức Kitô”, bởi vì chính Ngài đã khẳng định: “Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người”.

Cuối cùng, Đức cha ân cần nhắn nhủ rằng mọi nỗ lực của Giáo phận, của quý Cha và của mỗi người đều hướng đến một mục đích tối hậu là để tất cả được nên thánh: “Các con hãy nên thánh, như Cha các con trên trời là Đấng Thánh” – đó mới chính là điều cốt lõi của đời mục vụ. Để chính bản thân mình được thánh hóa và từ đó có thể thánh hóa tha nhân, Chúa đã ban cho chúng ta rất nhiều phương tiện cứu rỗi. Nếu chúng ta biết: Sống tinh thần tám mối phúc thật, đem Phúc Âm ra thực hành, siêng năng suy niệm Lời Chúa, tích cực tham dự các nghi thức phụng vụ, sốt sắng đón nhận các Bí tích, kiên trì cầu nguyện, khao khát sự công chính, thực thi giới luật yêu thương trong mọi hoàn cảnh, và biết dấn thân phục vụ những người hèn kém, nghèo khó, đau khổ… đó chính là con đường nên thánh đích thực.

Đức cha tha thiết mời gọi: “Một trong những cơ hội thuận tiện để chúng ta nên thánh là chiều hôm nay, khi chúng ta long trọng khai mạc Năm Thánh Phaolô, kỷ niệm sinh nhật lần thứ 2.000 của vị Tông đồ dân ngoại. Để sống năm thánh này một cách tốt đẹp và sinh nhiều hoa trái thiêng liêng, điều kiện tiên quyết là phải có một tâm hồn sám hối ăn năn. Nhờ kho tàng ân sủng của Hội Thánh, chúng ta sẽ được hưởng ơn Toàn xá với các điều kiện luật định. Chúng ta hãy ý thức sâu sắc thân phận tội lỗi yếu đuối của mình để nài xin Chúa ban ơn trợ lực và nâng đỡ chúng ta”. (Dịp này, Ngài cũng đã giải thích cặn kẽ về ý nghĩa, mục đích của Năm Thánh Phaolô, cũng như chia sẻ về những diễn biến đầy cảm động trong nghi thức Khai mạc Năm Thánh Phaolô tại Rôma do Đức Thánh Cha chủ sự).

Để chuẩn bị một tâm hồn trong sạch và sốt sắng mừng đại lễ, Đức cha cùng quý Cha đã quảng đại ngồi Tòa để trao ban Bí tích Hòa giải cho anh chị em. Ngay sau đó, tất cả cộng đoàn đã cùng tiến vào Nhà thờ Chánh Tòa để hiệp dâng Thánh lễ trọng thể khai mạc Năm Thánh Phaolô, hiệp ý cầu nguyện cách riêng cho Đức cha Phêrô nhân ngày bổn mạng, và cho từng thành viên trong Ban Phục vụ Giáo hạt.

Sau Thánh lễ, một buổi sinh hoạt ấm cúng, nhỏ gọn tại khuôn viên hội trường Giáo xứ Chánh Tòa đã làm nối dài thêm niềm vui, tình mến và tinh thần hiệp thông sâu sắc giữa các thành viên trong các Ban Phục vụ. Qua chuyến gặp gỡ ý nghĩa này, từng người đều tự nhận ra sứ mạng của riêng mình, biết mình sẽ phải làm gì và phải sống thế nào để gia đình Giáo hội có thêm nhiều người con ngoan, và nhất là có thể can đảm sống như lời xác tín định hướng của vị Tông đồ dân ngoại: “Tôi sống, nhưng không còn là tôi sống, mà là chính Đức Kitô đang sống trong tôi”.

Tứ Linh (lược ghi)