“Đến muôn đời con cảm tạ ơn Chúa. Đến muôn đời con ngợi khen danh Chúa.
Muôn muôn đời con ca vang tình thương Chúa...

Hiệp thông với Giáo Hội hoàn vũ, lúc 10g00 Chúa nhật, ngày 28 tháng 12 năm 2025, lễ kính Thánh Gia Thất, tại Giáo xứ Chính Tòa Đà Lạt, Đức Cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh, Giám mục Giáo phận, đã long trọng chủ sự Thánh lễ bế mạc Năm Thánh 2025.

Ngay từ sớm, đông đảo các thành phần Dân Chúa trong giáo phận đã quy tụ về nhà thờ Chính Tòa để tham dự Thánh lễ. Không gian thánh đường chật kín người. Mỗi người đến đều có chung tâm tình tạ ơn Thiên Chúa vì đã ban cho Giáo Hội một Năm Thánh (thời gian hồng ân) để hành hương, canh tân đời sống đức tin bản thân, làm những việc thiện hảo cho gia đình, cộng đoàn và cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời. Với các cụ cao niên, đây có lẽ là Năm Thánh cuối cùng trong cuộc đời nên không khỏi bồi hồi, lưu luyến. Với những người trẻ, niềm vui và hy vọng vẫn còn rộn ràng vì còn có thể đón nhận hồng ân Năm Thánh nhiều lần nữa trong hành trình đức tin. Dù ở bất cứ lứa tuổi nào, cộng đoàn Dân Chúa đều chung một tâm tình tri ân vì đã được lãnh nhận dồi dào ân sủng trong Năm Thánh.

Tham dự Thánh lễ có quý linh mục, quý tu sĩ nam nữ, quý chủng sinh và đông đảo cộng đoàn Dân Chúa trong toàn giáo phận.

Bắt đầu Thánh lễ là đoàn rước long trọng cung nghinh Thánh Giá từ cuối nhà thờ tiến lên Cung Thánh trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng.

Trong lời mở đầu Thánh lễ, Đức Cha Đaminh dâng lời cảm tạ Thiên Chúa, nêu bật ý nghĩa của lễ kính Thánh Gia Thất gắn liền với việc bế mạc Năm Thánh, đồng thời mời gọi cộng đoàn tiếp tục sống và loan báo Tin Mừng trong đời sống hằng ngày.

Ngài nhấn mạnh: “Suốt Năm Thánh, toàn thể Dân Chúa đã cùng nhau bước đi như một dân tộc duy nhất, dâng lên Thiên Chúa lời ca tụng, tạ ơn và cầu xin, đặc biệt hiệp thông với những người đau khổ – các bệnh nhân, tù nhân, người nghèo – những người tuy nhiều khi không thể lên tiếng trước mặt người đời nhưng luôn được Chúa Cha lắng nghe và yêu thương. Qua nguồn ân xá và lòng thương xót, Thiên Chúa đã tuôn đổ một dòng sông ân sủng, ban cho nhân loại niềm hy vọng và ơn bình an, làm mạnh mẽ đôi tay rã rời, củng cố những đầu gối yếu nhược, và mời gọi mỗi người: “Hãy can đảm lên, đừng sợ”.

Sau khi được củng cố nhờ cảm nghiệm lòng thương xót của Thiên Chúa, hôm nay, cộng đoàn giáo phận – mục tử và đoàn chiên – cùng nhau suy tôn sự thánh thiện của Gia đình Thánh Gia Nazareth, mẫu gương cho mọi gia đình Kitô hữu”.

Trong bài giảng, Đức cha quảng diễn ý nghĩa các bài đọc: trích sách Huấn ca, thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côlôsê, và Tin Mừng theo Thánh Matthêu.

Ngài nhấn mạnh rằng: Thiên Chúa là Đấng trung tín, luôn đồng hành với nhân loại. Thánh Gia là chiếc nôi của niềm hy vọng. Dù phải trải qua nhiều thử thách, hiểm nguy và thương tổn, Thánh Gia vẫn trở nên dấu chỉ sáng ngời của niềm hy vọng, nhờ đời sống cầu nguyện và vâng phục thánh ý Thiên Chúa cách khiêm nhường.

Từ sách Huấn ca, Đức Cha mời gọi mỗi gia đình xây dựng đời sống trên nền tảng hiếu thảo, kính trọng cha mẹ, biết yêu thương, nâng đỡ và hóa giải những xung khắc, bất hòa. Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Côlôsê cũng nêu rõ cách sống của một gia đình mới trong Đức Kitô: lòng thương cảm, nhân hậu, khiêm nhu, hiền hòa, nhẫn nại, chịu đựng và tha thứ cho nhau; trên hết là tình yêu thương. Đó chính là gương sống đạo mỗi ngày mà Thánh Gia mời gọi mỗi gia đình, mỗi cộng đoàn và mỗi Kitô hữu noi theo, để xây dựng những tương quan tốt đẹp giữa Đạo và Đời.

Đề cập đến ý nghĩa của việc bế mạc Năm Thánh, Đức Cha khẳng định: bế mạc không có nghĩa là kết thúc, nhưng là tiếp tục mang tinh thần của Năm Thánh Hy Vọng vào đời sống Giáo Hội, cộng đoàn, gia đình và từng người tín hữu. Năm Thánh khép lại, nhưng sứ mạng loan báo hy vọng được mở ra mạnh mẽ hơn. Từ hôm nay, mỗi Kitô hữu được sai đi để đem hy vọng đến cho người thất vọng, đem ánh sáng đến nơi tối tăm, nâng đỡ những người yếu đuối và mang niềm tin đến các vùng ngoại biên...

Các lời nguyện tín hữu trong Thánh lễ hôm nay đặc biệt cầu nguyện cho Hội Thánh, cho thế giới, cho những người đang đau khổ, cho các gia đình và toàn thể cộng đoàn giáo phận, để tất cả cùng quy hướng về Chúa và trở nên những chứng nhân sống động của Tin Mừng.

Thánh lễ tiếp nối với phần Phụng vụ Thánh Thể trong bầu khí trang nghiêm. Ca đoàn Chủng sinh hòa giọng cùng cộng đoàn, góp phần làm tăng thêm vẻ long trọng và thánh thiêng của Thánh lễ kính Thánh Gia và bế mạc Năm Thánh 2025.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, Đức Cha một lần nữa thể hiện mong ước qua Thánh lễ trọng thể này, mỗi người tiếp tục kín múc dồi dào ân sủng của Thiên Chúa, để Năm Thánh Hy Vọng tuy khép lại nhưng vẫn không ngừng trổ sinh hoa trái tốt lành trong đời sống đức tin và chứng tá Kitô hữu của mỗi người.

Bài viết: Matta Lệ Thanh;
Hình ảnh: Micae Minh Đức