“Đẹp thay những bước chân tiến vào giữa lòng thế giới. Ai gieo trong lệ sầu, sẽ gặt trong nước mắt. Ai gieo trong nước mắt sẽ về giữa tiếng cười…”
Hiệp chung tâm tình tạ ơn
Lúc 17g15 chiều thứ Hai ngày 24/11/2025, tại Nhà thờ Chính tòa Đà Lạt, Đức Cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh đã long trọng cử hành Thánh lễ kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, đồng thời mừng kỷ niệm 65 năm thiết lập Hàng Giáo phẩm Việt Nam, cũng như 65 năm thiết lập Giáo phận Đà Lạt và bổ nhiệm Đức Cha Simon Hòa Nguyễn Văn Hiền làm Giám mục tiên khởi Giáo phận Đà Lạt. Thánh lễ diễn ra với sự hiện diện đông đảo của quý tu sĩ, chủng sinh và cộng đoàn Dân Chúa trong giáo phận.
Mở đầu Thánh lễ, đoàn rước Thánh giá tiến vào nhà thờ trong một không khí trang nghiêm. Quý linh mục mặc phẩm phục đỏ – màu của lửa tình yêu, của Chúa Thánh Thần, và cũng là màu của máu đào đổ xuống từ các Thánh Tử đạo. Đức Cha, qua dấu Thánh giá, đã ban phép lành cho cộng đoàn đang hân hoan đón chào Ngài.
Trong bài giảng, Đức Cha Đaminh nhấn mạnh ý nghĩa sâu sắc của ngày lễ hôm nay. Ngài chia sẻ về các Thánh Tử Đạo Việt Nam – những chứng nhân vĩ đại, những người đã dũng cảm hy sinh mạng sống để bảo vệ và truyền bá đức tin. Mỗi sự hy sinh của các ngài không chỉ là niềm tự hào của Giáo Hội Việt Nam, mà còn là nguồn cảm hứng lớn lao cho các thế hệ Kitô hữu hôm nay.
Hành trình 65 năm Hàng Giáo phẩm Việt Nam
Đức Cha cũng nhắc lại sự kiện trọng đại 65 năm trước, khi Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII thiết lập Hàng Giáo phẩm Việt Nam. Đây là một bước ngoặt quan trọng, đánh dấu sự trưởng thành của Giáo Hội Việt Nam trong đức tin và sứ vụ. Từ dòng máu của các Thánh Tử đạo, Hội Thánh Việt Nam đã được sinh ra và tiếp tục phát triển mạnh mẽ, trở thành một ngọn lửa sáng soi chiếu cho mọi người trong xã hội.
Một điểm đặc biệt trong bài giảng là sự liên tưởng của Đức Cha giữa hình ảnh hạt lúa trong Tin Mừng (Ga 12,24) và sự hy sinh của các Thánh Tử đạo. Như hạt lúa phải “thối đi” để sinh nhiều bông hạt, các thánh tử đạo cũng chấp nhận cái chết để hạt giống đức tin được nảy mầm, sinh sôi và tỏa sáng trong cộng đoàn. Chính qua sự hy sinh đó, đức tin của họ đã dẫn đến một mùa bội thu, nuôi dưỡng Giáo Hội Việt Nam suốt hàng thế kỷ qua.
Đức Cha cũng không quên nhắc đến những sự kiện đáng nhớ trong năm 2025, khi Giáo Hội Việt Nam đặt bia tri ân các vị truyền giáo đầu tiên tại nhà Hội Thừa Sai Paris (MEP) ở Pháp và đặt tượng Đức Mẹ La Vang tại Vườn Vatican ở Rôma. Những hành động này không chỉ thể hiện lòng tri ân đối với các bậc tiền nhân, mà còn khẳng định sự trưởng thành và sự hiện diện mạnh mẽ của Giáo Hội Việt Nam trên bản đồ đức tin toàn cầu.
Kết thúc Thánh lễ, Đức Cha bày tỏ sự cảm kích trước tinh thần sốt sắng của cộng đoàn, đặc biệt là trong các bài hát thánh ca vang lên đầy tâm tình cầu nguyện và sốt mến. Ngài kêu gọi mọi người tiếp tục sống trong sự hiệp nhất và yêu thương, đồng thời luôn giữ vững đức tin trong cuộc sống hằng ngày, bất chấp những thử thách và cám dỗ.
Cầu nguyện cho đức tin kiên vững
Các Thánh Tử Đạo Việt Nam là những mẫu gương sáng ngời về đức tin và hy sinh. Những gì các ngài đã làm không chỉ là một phần của lịch sử Giáo Hội, mà còn là những lời nhắc nhở mỗi chúng ta về cách sống đức tin trong thời đại hôm nay. Trong thế giới đầy cám dỗ và thử thách, chúng ta có dám theo bước các ngài, sống ngay thẳng và trung thành với những giá trị Kitô giáo?
Chúng ta cầu xin Các Thánh Tử Đạo chuyển cầu để mỗi người chúng ta luôn vững vàng trong đức tin, sống xứng đáng với sự hy sinh của các bậc tiền nhân, và giữ gìn tình yêu thương trong mọi hoàn cảnh. Xin Chúa gìn giữ và chúc lành cho Giáo Hội Việt Nam, cho Hàng Giáo phẩm Việt Nam, để Giáo Hội luôn là điểm sáng trong Đức Tin, Đức Cậy và Đức Mến.
Bài viết : Matta Lệ Thanh; hình ảnh : Đaminh Xuân Cường ; Phêrô Thanh Tâm
Truyền thông Giáo xứ Chính Tòa











