Trong chuyến đi thăm một số Giáo xứ thuộc Giáo Hạt Bảo Lộc nhân dịp đầu năm của Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn. Giám Mục Giáo Phận, đặc biệt là các Giáo xứ vùng xa, vùng đồng bào anh em dân tộc, trong đó có Giáo họ B’Sumrắc (Giáo xứ Tân Hà).
Đúng 8 giờ sáng mồng ba tết Bính Tuất (31-01-2006) cả ngàn Giáo dân Dân tộc hầu hết là Giáo dân thuộc Giáo họ B’Sumrắc nghiêm trang đón Đức Cha Phêrô và Linh mục đoàn tiến vào nhà thờ trên nền nhạc Thánh ca và tiếng cồng chiêng mang đậm bản sắc dân tộc K’Ho.
Giáo dân B’Sumrắc với niềm vui còn dâng đầy khi cách đây hai tháng đã có ngôi Nhà thờ mới được Cung Hiến (23-11-2005), hôm nay trong những ngày đầu xuân mới, niềm vui lại được nhân lên gấp bội khi được đón mừng Đức Cha Phêrô về dâng Thánh Lễ Đồng Tế trong ngôi Nhà Thờ này. Bài giảng trong Thánh Lễ mọi người đã lắng nghe Đức Cha Phêrô nhắc nhở và động viên Giáo dân B,Sumrắc có đoạn mang nội dung: Giáo dân B’Sumrắc cố gắng vượt mọi khó khăn, trau dồi học tập văn hóa, nâng cao trình độ học vấn, có thêm nhiều ơn gọi… một điều thuận lợi là Giáo họ B’Sumrắc có cha Quản xứ mới (Cha Phaolô Vũ Đức Vượng), người rất quan tâm về mặt giáo dục cho anh chị em dân tộc… (Bài giảng bằng tiếng Kinh của Đức Cha Phêrô đã được Cha phó xứ Phêrô K’Cheoh chuyển dịch qua tiếng K’Ho).
Cuối Thánh Lễ, để tỏ lòng sung sướng và biết ơn, đại diện Giáo dân B’Sumrắc đã đứng lên cám ơn và dâng lên Đức Cha Phêrô, Cha Quản xứ, hai Cha phó, các Cha đồng tế những đóa hoa tươi thắm.
Trước khi tạm biệt Giáo dân B’Sumrắc, Đức Cha Phêrô đã đi thăm và tham dự một số trò chơi trong Hội Xuân “mini” của Giáo Họ B’Sumrắc.
Nguyễn Thành Trung









