Chiều Chúa nhật 2/11/2025, Cha Tổng Đại diện Gioan Bosco Hoàng Văn Chính đến Giáo xứ Thánh Mẫu (Đà Lạt) chủ sự Thánh lễ cầu nguyện cho các Đẳng Linh hồn.

Thánh lễ dự kiến cử hành tại Nghĩa trang Giáo xứ Thánh Mẫu, tuy nhiên do thời tiết không thuận lợi nên sau khi viếng nghĩa trang, cộng đoàn tiến về nhà thờ hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho các Đẳng Linh hồn.

Đồng tế với Cha Tổng Đại diện có Cha Đaminh Nguyễn Quốc Việt – Phó Giám đốc Đại chủng viện Minh Hòa, Cha Đaminh Nguyễn Hoàng Lam – Trưởng ban Truyền thông Giáo phận Đà Lạt, Cha cố Giuse Nguyễn Văn Linh (dòng Vinh Sơn) và Cha Quản xứ Thánh Mẫu.

Tham dự Thánh lễ có đông đảo các thành phần Dân Chúa giáo xứ Thánh Mẫu, các thân nhân những người ra đi trước được an táng tại nghĩa trang Thánh Mẫu.

Trong bài giảng, Cha Tổng Đại diện chia sẻ “Chúng ta đang sống Năm Thánh của Hy vọng. Đức Kitô chính là Niềm hy vọng của các tín hữu đã ra đi trước”.

Dựa vào thư Thánh Phaolô gởi các tín hữu Rôma, Cha Tổng Đại diện giúp cộng đoàn nhìn vào cái chết và sự phục sinh của Đức Kitô để đặt trọn niềm Hy vọng. Cái chết của Đức Kitô cứu chúng ta, giúp chúng ta được giao hòa với Thiên Chúa, tham dự vào sự sống vĩnh cửu và được vinh hiển với Thiên Chúa. Cái chết của Đức Kitô đi đôi với sự Phục sinh. Chúng ta hãy đặt niềm Hy vọng vào sự Phục sinh của Đức Kitô. Nhờ việc sống lại của Đức Kitô phục hồi sự sống.

Cuộc sống không chấm dứt mà được biến đổi. Những người thân yêu của chúng ta ra đi trước đã an giấc nhưng sẽ được tái ngộ trong vinh quang. Chúa Giêsu đã khẳng định trong Tin Mừng theo Thánh Gioan: “Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu, thì những người Cha đã ban cho con cũng ở đó với con, để họ chiêm ngưỡng vinh quang của con, vinh quang mà Cha đã ban cho con…”

Trước khi kết thúc bài giảng, Cha Tổng nhắc lại bài giảng của Đức Giáo hoàng Bênêđictô trong lễ Cầu cho các linh hồn năm 2011: “Qua lễ các linh hồn mỗi người chúng ta được canh tân niềm tin”.

Cha Tổng chia sẻ: “Lễ các Đẳng linh hồn nói với chúng ta, chỉ những ai chấp nhận niềm Hy vọng lớn lao trong cái chết thì mới biết sống niềm Hy vọng. Chỉ có sự sống mới nơi Đức Kitô, Ngài là Niềm Hy vọng không làm chúng ta thất vọng”.

Thánh lễ tiếp nối với phần Lời nguyện chung. Các lời cầu nguyện cầu cho các linh hồn các Giám mục, Linh mục, Tu sĩ trong giáo phận và các vị tiên nhân, thân nhân, ân nhân của Giáo xứ.

Cuối Thánh lễ, Cha Quản xứ Thánh Mẫu-Phêrô Mai Vinh Sơn thay mặt cộng đoàn cảm ơn Cha Tổng, quý Cha đã bớt thời gian quý báu đến hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện cho các Đẳng linh hồn và cho Giáo xứ Thánh Mẫu.

Trước khi kết thúc, cộng đoàn cùng đọc kinh Lạy cha và kinh Tín kính cầu nguyện theo ý Đức Giáo hoàng để hưởng ơn Toàn xá chỉ cho các Linh hồn.

Bài: Thông Xanh; Hình: Lợi Nguyễn