Được sự đồng ý của Cha Quản xứ và vì nhu cầu cần thiết cho đời sống đức tin của người trẻ, Ban Mục vụ Giới trẻ Giáo xứ Bảo Lộc tổ chức buổi gặp gỡ chia sẻ thân mật giữa các bạn trẻ và gia đình trẻ trong giáo xứ vào lúc 19h00 Chúa Nhật 18/09/2011, với những hình ảnh và cảm nhận sống động từ Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới lần thứ XXVI vừa diễn ra tại Madrid, thủ đô Tây Ban Nha.

Hiện diện trong buổi gặp gỡ – chia sẻ có quý Cha, quý Thầy, quý nữ tu trong giáo xứ, có Cha Gioan Bosco Trần Văn Điện, đặc trách giới trẻ Giáo phận và là Quản xứ Giáo xứ Thánh Mẫu, các bạn trẻ Giáo xứ Thánh Mẫu và đông đảo giáo dân trong giáo xứ.

Đúng 19h00, chương trình bắt đầu bằng những hình ảnh về chuyến đi của Cha đặc trách giới trẻ Micae Nguyễn Quốc Tĩnh, người trực tiếp tham dự Đại Hội. Đến 19h30, Cha Micae giới thiệu chủ đề: Như để trả lời cho câu hỏi và cũng là chủ đề của Sứ điệp của Đức Thánh Cha Benedicto XVI nhân ngày quốc tế giới trẻ lần thứ XXV, dịp Chúa Nhật Lễ Lá 2010: “Thưa Thầy nhân lành, con phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp” (MC 10, 17)

Trong dịp Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới lần thứ XXVI này, Đức Thánh Cha muốn gửi đến giới trẻ thế giới câu trả lời từ chính Thầy Giêsu: “Anh em hãy bén rễ sâu và xây dựng đời mình trên nền tảng Đức Kitô” (x. Cl.2,7), nhờ đó được củng cố trong đức tin.

Lời mời gọi này được giới trẻ khắp năm châu lắng nghe và đáp lại cách nồng nhiệt và sâu xa trong Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới vừa qua. Sự hiện diện đông đảo nhất từ xưa đến nay của gần 2 triệu người trẻ quanh Đức Thánh Cha Benedicto trong vòng một tuần lễ.

Với những trích đoạn phim sống động được ghi nhận lại, giờ chúng ta cùng hòa nhịp tin yêu với các bạn trẻ thế giới để cùng chung bước trong niềm tin và lãnh nhận những hoa trái thiêng liêng mà Chúa Thánh Thần đang không ngừng tác động trên cuộc sống của người trẻ hôm nay.

Tiếp theo chương trình là các trích đoạn phim: Chào đón Đức Thánh Cha Benedicto XVI, Chặng đàng Thánh giá cùng với Đức Thánh Cha, Đêm Canh thức cùng với Đức Thánh Cha và Thánh lễ Bế mạc Đại Hội. Xen giữa các phim trích đoạn là các tiết mục văn nghệ của Giới trẻ trong giáo xứ đồng hành với những diễn tiến của Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới.

Trước khi kết thúc, Cha Micae chia sẻ cảm nghiệm sau khi tham dự Đại Hội: Là người có cơ may được trực tiếp tham dự Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới lần này, tôi cũng muốn chia sẻ một vài cảm nghiệm thiêng liêng với quý anh chị em giới trẻ và gia đình trẻ. Trải nghiệm đầy súc tích và sâu xa về cuộc hội ngộ vĩ đại này của 2 triệu người trẻ quanh Đức Thánh Cha, diển tả 3 điều căn bản:

Một cuộc hành hương trong niềm tin vào Đức Kitô, Vị Thầy nhân lành. Chỉ trong niềm tin mới có cuộc hội ngộ này.

Một cuộc hành trình trở về nguồn chung quanh vị đại diện Chúa Kitô là Đức Thánh Cha Benedicto XVI, để được hâm nóng và củng cố trong đức tin của người trẻ.

Một cộng đoàn Giáo Hội hiệp nhất và yêu thương, qua hình ảnh sống động của người trẻ từ khắp muôn phương trời tụ họp lại để học hỏi, cầu nguyện và chia sẻ trong những ngày chung sống bên nhau.

Cha Gioan Bosco cũng chia sẻ: Cha cũng là một trong những người may mắn từng được tham dự Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới, cha đã tham dự Đại Hội Giới Trẻ lần cuối cùng của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II. Qua những lần Đại Hội như thế này, cha cảm nhận được niềm hy vọng của người trẻ và chúng ta vẫn hãy cứ tin tưởng vào người trẻ hôm nay về tương lai của Giáo hội.

Kết thúc chương trình, cộng đoàn tham dự cùng nhau hát bài Hãy Thắp Sáng Lên trong một bầu khí thấm đượm tình yêu Thiên Chúa và sống tinh thần Năm Phụng Vụ 2011 của Giáo Hội: Mầu Nhiệm – Hiệp Thông – Sứ vụ cách cụ thể và sâu sắc.

 Nguyễn Thiện, Một số hình ảnh do Cha Micae cung cấp, Công Hoàng